Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

32 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Nhớ Cà Phê Hà Nội, Nhiều khi ngồi yên thấy ta bé thơ đi mỗi ngày...

ThụyVũ
post Jan 16 2006, 10:56 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Em mở topic này vì gợi ý của chị Mưa, cũng vì thực lòng nhớ cà phê Hà Nội. Nói nhớ, vì lâu rồi, đâu có uống cà phê. Nói nhớ, cũng vì, topic này sẽ post những gì từ lâu em viết, về cà phê Hà Nội. Sau này, nếu có uống lại, sẽ thay từ "nhớ" bằng một từ khác chăng?
Mong mọi người, những ai đã từng có kỷ niệm về cà phê HN, cùng tham gia, bằng hình ảnh, hay ngôn từ,...

Quán Nhớ
(Không hiểu sao nhiều quán cà phê mang tên "Nhớ" đến thế?)

Đừng vì ngang chiều mưa
mà nhớ em, anh nhé
Những chuyện cũ ngày xưa
Đâu dằn lòng đến thế?

Đừng vì qua lối cũ
Ngại ngần những lá rơi
mà gọi em khe khẽ
Xót lòng em, anh ơi!

Đừng chân về quán Nhớ
Để tay úp lên tường
Giọt cà phê đăm đắng
mà gọi lại vấn vương

Đừng gọi về ký ức
Đừng gọi về xa xăm
Bởi tình yêu thành thật
Cũng vơi cùng tháng năm

Có chiều nay mưa đổ
Một mình em khóc thầm...

13/5/04


--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hạt mít
post Jan 16 2006, 12:13 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

tròn tròn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 64
Tham gia từ: 14-January 06
Thành viên thứ: 2.253

Tiền mặt hiện có : 9.056$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



user posted image
Càfê Phố Cổ 11 Hàng Gai 1 nơi mà tôi rất hay đến vào những buổi chiều..
..thú nhất là ngồi vào 1 chiều đông


--------------------
hạt mít của riêng em



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hạt mít
post Jan 16 2006, 12:16 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

tròn tròn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 64
Tham gia từ: 14-January 06
Thành viên thứ: 2.253

Tiền mặt hiện có : 9.056$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



user posted image
cafe Phố Cũ 195 Hàng Bông...nơi mà người làng ven ngồi cũng nhiều v.gif


--------------------
hạt mít của riêng em



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
summoner131
post Jan 16 2006, 12:24 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

sức Bác bao la,sức ta có hạn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 938
Tham gia từ: 14-August 02
Đến từ: Madain Sari
Thành viên thứ: 155

Tiền mặt hiện có : 65.627$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Triệu Việt Vương thì còn nhiều hơn nữa, đang ngồi hoặc đã từng ngồi laugh1.gif

Cafe Giảng đã qua mùa H5N1, tha hồ cafe trứng .


--------------------
"Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn

"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ

"Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu

"...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hạt mít
post Jan 16 2006, 12:24 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

tròn tròn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 64
Tham gia từ: 14-January 06
Thành viên thứ: 2.253

Tiền mặt hiện có : 9.056$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



user posted image
Nghĩ thế nào khi ngồi ở Lakeside vào 1 chiều hè nòng bức?Gió của Hồ Gươm thổi mát hơi bị phê đấy ( nhưng cafe ở đây không ngon lắm,cảnh quan đẹp thôi )


--------------------
hạt mít của riêng em



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hạt mít
post Jan 16 2006, 12:40 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

tròn tròn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 64
Tham gia từ: 14-January 06
Thành viên thứ: 2.253

Tiền mặt hiện có : 9.056$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



user posted image

60 Nguyễn Hữu Huân...địa chỉ quen thuộc của nhiều người laugh1.gif


--------------------
hạt mít của riêng em



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hạo nhiên
post Jan 16 2006, 02:18 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Advanced Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 299
Tham gia từ: 29-October 05
Thành viên thứ: 2.038

Tiền mặt hiện có : 42.972$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Cũng lâu rồi tôi không đi cafe như ngày xưa nữa, nhưng những cảm giác ngày xưa thì vẫn trân trọng...Xin góp vài mẩu lai rai..

...Ở hồ Trúc Bạch, có cafe Quất rất đông, nhưng ko phải chỗ đấy ohgirl.gif mà đi tiếp vòng quanh hồ sang phía đối diện, khoảng 9h sáng ngồi ở chỗ một quán nhỏ thỉnh thoảng mới mở (vì chủ yếu bán tối)..đi 2 người cho đỡ vô duyên..ngồi bình luận đám đông xúm xít bên kia cũng hay w00t.gif

...một 9h sáng khác, hoặc 3h chiều ngày xưa thỉnh thoảng ngồi ở bar của ks Thắng lợi xem nắng xuống, sương lên, mặt hồ lao xao xem vài chiếc thuyền đi cào ốc..như tranh thuỷ mặc..giờ đấy ít người rỗi việc như ta..Hồ Tây nhìn từ góc đấy thật khác, thoang thoảng xa xưa..

...Ngày đông mưa gió..ngồi co ro uống rượu với khoai tây rán ở Flagong trên LÒ Sũ..ngó mấy cây bàng...

...Ở cổng ĐH Ngoại ngữ ngày xửa có quán Học mà chơi.. của anh Việt, có bộ ly uống rượu hơi bị đầy đủ..buổi tối, nhưng mà chỉ hợp với SV năm 1,2..thôi..Giờ anh Việt chuyên về tem, sách cổ rồi..

....



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ThụyVũ
post Jan 16 2006, 02:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(hạt mít @ Jan 16 2006, 12:13 PM)
user posted image
Càfê Phố Cổ 11 Hàng Gai 1 nơi mà tôi rất hay đến vào những buổi chiều..
..thú nhất là ngồi vào 1 chiều đông
*




Cà phê Phố Cổ

(Tôi thích lên Phố Cổ chỉ vì cậu bé giữ xe ở đó luôn nhận ra tôi và mang cho tôi loại cà phê hợp khẩu vị. Cũng vì trên sân thượng của Phố Cổ, bao giờ tôi cũng cảm thấy sự hào phóng của gió. Những nỗi buồn, nếu được gió ve vuốt, cũng sẽ đi. Lâu lắm rồi không lên, mùa đông có lẽ lạnh lắm...)

Những chiều cà phê Phố Cổ
Mông lung lắm dáng Tháp Rùa
Chuông chiều đổ vào xa vắng
Em nghĩ gì? hát vu vơ...

Những chiều cà phê Phố Cổ
Bao người hò hẹn, đợi chờ
Em có nghe lời tình tự
Đèn xanh từ mắt mơ hồ

Những chiều cà phê Phố Cổ
Gợn lòng một góc bàn xưa
Lộc vừng đỏ hoa như hứa
Anh đi - sẽ lại quay về

Nhé em mắt đừng đăm đắm
Nhé đừng nhắc chuyện qua rồi
Phố Cổ một chiều gần lắm
Anh đi - sẽ lại về thôi...

Lộc vừng đỏ hoa lời hứa
Em đừng hát những vu vơ...

25/7/04


Hai tấm ảnh chụp bạn gái của tôi ở cà phê Phố Cổ

user posted image


user posted image


--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ThụyVũ
post Jan 16 2006, 02:25 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(hạo nhiên @ Jan 16 2006, 02:18 PM)
Cũng lâu rồi tôi không đi cafe như ngày xưa nữa, nhưng những cảm giác ngày xưa thì vẫn trân trọng...Xin góp vài mẩu lai rai..

...Ở hồ Trúc Bạch, có cafe Quất rất đông,
....
*



Chúa ơi, cà phê ở Quất đắng buốt người!


--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Jan 16 2006, 02:41 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Cô bạn em Thuỵ Vũ trông hay phết, tươi trẻ.
Nửa năm trước cũng có một buổi chiều cafe Phố Cổ với một người bạn, nhìn mưa lất phất bay trên mặt Hồ Gươm.
Hồi trước mình hay đi làm ở đường Trấn Vũ, cạnh cái chỗ dân Langven đợt hè vừa rồi tụ tập uống nước ấy, nên buổi trưa cũng hay ra chỗ cafe Quất ngồi giết thời giờ (toàn ngồi một mình), và nhìn mặt nước Hồ Trúc Bạch lấp lánh. Cafe Quất thì đúng là rất đặc. Nhưng mà em Thuỵ Vũ là dân uống cafe chuyên nghiệp mà con kêu đắng à leuleu.gif


Tam tấu Hà Nội

Trương Nam Hương

Ước hôm Hà Nội anh về
Cà phê quán cóc vỉa hè có Mai
Sương vờ ngái ngủ trên vai
Câu thơ xô lệch phố dài vu vơ...
Tiếng chim thon thót bên hồ
Mùa sao ảo đến nghi ngờ thế em
Lật trang lá tuổi cũ mèm
Gặp vàng hoe cả một thềm nắng xưa
Lá đùa gọi đấy, đừng thưa
Này em, nhớ trả cho mùa hết không
Loanh quanh phố dắt đi vòng
Mùi hương hoa sữa nhói lòng khi xa

Cafe Mai thì mới ngồi uống có vài lần, nhưng một lần ngồi ở đấy cách đây 2 năm vào một chiều đầu năm mới, được người cùng bàn tặng cả cafe và fin mua tại chỗ như là quà chia tay truớc khi sang lại bên này.

Hồi ở nhà, mình hay ngồi nhiều nhất là ở cafe Nhân Láng Hạ, với các lý do: gần nhà và gần chỗ làm, phục vụ dễ chịu và nhanh, cafe OK.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

32 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC