Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

3 Trang  1 2 3 > 

· [ ] ·

 Trăn ăn Mồi, Khó tin nhưng mà là thật

SyncMaster
post Mar 19 2006, 01:41 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



user posted image


user posted image


Con trăn này tóm được một chú chuột túi và quấn chặt mấy nó cho đến khi nó nghẹt thở rồi bắt đầu nuốt.


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Mar 19 2006, 01:44 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



user posted image


user posted image



Trong khi bị con trăn quấn chặt lấy thân mình, toàn bộ khung xương của con chuột túi đã bị bẻ gãy, lúc này người con chuột túi mềm như bún.


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Mar 19 2006, 01:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



user posted image


user posted image



Hàm của con trăn có cấu trúc rất đặc biệt, đó là nó có thể tự tháo khớp hàm ra để có thể mở rộng miệng như một chiếc nong. Vì vậy loài trăn có thể nuốt trửng những con mồi to như lợn rừng, hươi nai... mà không hề bị nghẹn. Tuy nhiên người ta cũng bắt gặp trường hợp có con trăn bị chết cho sừng của con hươu đâm thủng bụng.


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Mar 19 2006, 01:49 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



user posted image


user posted image



Sau nhiều giờ vật lộn với con mồi khá đặc biệt này (đặc biệt bởi là vì thường thì con trăn chỉ ăn những con vật nhỏ như thỏ, chuột, chim chóc...), con trăn đã nuốt được hầu như toàn bộ con mồi vào bụng mình.


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Mar 19 2006, 01:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



user posted image


user posted image



Con mồi "trôi" vào đến đâu thì người con trăn cũng phình to ra đến đấy...


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Mar 19 2006, 01:53 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



user posted image


user posted image



Đối với con trăn này thì chú chuột túi đáng thương trên là một miếng mồi khá "ngon lành", cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Mar 19 2006, 01:56 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



user posted image



Sau khi nuốt xong con chuột túi này thì con trăn trên sẽ kiếm một chỗ dễ chịu để nghỉ ngơi, thường là trong một bụi cây nào đó vì hiện giờ nó không còn đủ sức để leo lên cây nữa. Trong nhiều tuần tới nó sẽ nằm im bất động đến khi con mồi được tiêu hóa hoàn toàn cả lông, da và xương... Khi đó nó sẽ lại bò ra để kiếm một con mồi khác.


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Mar 19 2006, 02:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



Tạp chí Time Magazine có lần đã đăng phóng sự về việc có lần trên một hòn đảo của Indonesia, trong rừng già người ta bắt được một con trăn khổng lồ mà bụng nó to như một gốc cây. Sau khi giết con trăn đó và môt bụng nó ra, người ta đã lôi ra được... một người đã bị nó ăn cách đó ít lâu.

Qua đó người ta kết luận rằng trăn là một loài động vật ăn tạp, khi nó đói thì nó có thể ăn bất cứ con mồi nào mà nó bắt được để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng chứ nó không chỉ ăn những con mồi nhỏ và dễ kiếm. Trăn không giết con mồi bằng cách cắn chết nó như người ta thường nghĩ mà nó cuốn lấy con mồi nhiều vòng và siết chặt như vậy trong nhiều giờ liền đến khi nó cảm nhận được thân nhiệt con mồi đã giảm xuống (qua cái lưỡi rất nhậy của minh) thì lúc đó nó mới bắt đầu nuốt.


Photos by Compfused.com, story by sm.


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Mar 19 2006, 02:08 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bộ ảnh này hay đấy. Theo mình biết thì sau khi nuốt xong con mồi, con trăn thường có khả năng nôn ra xương, lông... trong quá trình tiêu hoá. Định vote cho bài này 5 sao như không tìm thấy nút scared.gif


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
phatastic
post Mar 19 2006, 02:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.170
Tham gia từ: 1-June 05
Thành viên thứ: 1.775

Tiền mặt hiện có : 213.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(SyncMaster @ Mar 19 2006, 03:05 PM)
Tạp chí Time Magazine có lần đã đăng phóng sự về việc có lần trên một hòn đảo của Indonesia, trong rừng già người ta bắt được một con trăn khổng lồ mà bụng nó to như một gốc cây. Sau khi giết con trăn đó và môt bụng nó ra, người ta đã lôi ra được... một người đã bị nó ăn cách đó ít lâu.

Qua đó người ta kết luận rằng trăn là một loài động vật ăn tạp, khi nó đói thì nó có thể ăn bất cứ con mồi nào mà nó bắt được để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng chứ nó không chỉ ăn những con mồi nhỏ và dễ kiếm. Trăn không giết con mồi bằng cách cắn chết nó như người ta thường nghĩ mà nó cuốn lấy con mồi nhiều vòng và siết chặt như vậy trong nhiều giờ liền đến khi nó cảm nhận được thân nhiệt con mồi đã giảm xuống (qua cái lưỡi rất nhậy của minh) thì lúc đó nó mới bắt đầu nuốt.


Có lần người ta gửi cho xem 1 bộ ảnh trong đó trong bụng con trăn là nguyên một người. Họ chụp lúc chưa mổ bụng, và sau khi mổ bụng. Nói chung là nhìn cực kỳ kinh dị, thuộc loại cấm trẻ yếu tim.

Bổ sung thêm về cơ chế giết mồi. Thông thường người ta nghĩ là trăn quấn lấy con mồi, bẻ gãy xương cho chết rồi mới nuốt. Thật ra đối với những con mồi lớn (vd như con người), trăn thường không giết chết con mồi bằng cách bẻ xương. Thay vào đó, nó sẽ quấn lấy nhiều vòng con mồi, nhất là ở vùng bụng và phổi. Mỗi khi con mồi thở ra, lồng ngực của nó co lại, trăn sẽ nương theo đó mà siết lại lồng ngực của con mồi. Cứ như thế, con mồi chỉ có thể thở ra hết không khí trong phổi mà không hít được vào. Nó sẽ chết ngộp. Trăn sau đó mới từ từ bẻ xương mà nuốt.


--------------------
Dường như ai đi ngang cửa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thư viện hình ảnh · Bài mới tiếp theo »
 

3 Trang  1 2 3 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC