Tự Bỉ
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tự Bỉ
Thị Anh |
Apr 11 2006, 01:11 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ Apr 11 2006, 12:42 PM) Mở cuộc thi tự bỉ đi, khả năng mắng người của chúng ta khá cao, để xem mắng mình thì thế nào??? Tớ quote lại câu nói này của Khoai. Tớ đồng ý mở cuộc thi Tự Bỉ. Lẽ ra, phải nói một số vấn đề khi có thi có cử gì đó, nhưng hiện tại đầu óc tớ ko có tâm trạng nào để nói gì hết. Chỉ đơn giản, mở một cuộc thi tự bỉ. Như K nói: Khả năng mắng người của chúng ta khá cao, vậy, có khi nào ta tự mắng mình ko? Bài 1 dòng, 2 dòng, 3 dòng, 1000 dòng... xxx dòng, ok hết. Miễn sao các bạn thấy ok cho chính mình. Ai có ý kiến gì, nhào dô. -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Thị Anh |
Apr 11 2006, 01:15 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Yêu cầu Khoai, nhân hôm nắng nóng, vào tự bỉ xỉ vả tí nào... Mở màn đê. tớ có quà cho người post bài đầu tiên.
Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào, toàn thắng, nhất định sẽ về ta... -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
tao_lao |
Apr 11 2006, 01:44 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Senior Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 591 Tham gia từ: 26-April 05 Thành viên thứ: 1.682 Tiền mặt hiện có : 6.392$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ Apr 11 2006, 01:11 PM) Ráng tranh thủ vô lấy quà cái cói. 'Chúng ta' đó là ai dzạ? |
hạo nhiên |
Apr 12 2006, 08:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Advanced Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 299 Tham gia từ: 29-October 05 Thành viên thứ: 2.038 Tiền mặt hiện có : 42.972$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tự bỉ không chín chắn bằng tự ái, mặc dầu bắt đầu tự bỉ là bắt đầu của phản tỉnh. Tự ái không có nghĩa là tự yêu mình theo chiều hướng vị kỷ, quy ngã hẹp hòi. Tự ái là biết yêu chính mình trong một tình yêu vô phân biệt. Một tình yêu như là hành động chủ động và không phân biệt đối tượng của tình yêu. Một hành động yêu trong nhận thức, trách nhiệm, tin tưởng, kỷ luật...xuất phát từ cảm nghiệm ý vị nhân sinh của ta. (E.F)
Nếu nói về tự bỉ, không bằng nghiền ngẫm câu dạy của Đức Khổng tử "Quá nhi bất cải, quá hĩ" - "biết mình có lỗi mà không sửa, mới thực là có lỗi". Hay như lời Phật dạy trong Kinh Lương Hoàng Sám và của Tổ trong Pháp Bảo Đàn Kinh: sám hối là tha lỗi cho mình và cho người/sám hối là biết rõ lỗi lầm và ngăn chặn nó không xảy ra nữa. |
tao_lao |
Apr 12 2006, 09:13 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Senior Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 591 Tham gia từ: 26-April 05 Thành viên thứ: 1.682 Tiền mặt hiện có : 6.392$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Hiểu được chết liền
|
summoner131 |
Apr 12 2006, 11:31 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
sức Bác bao la,sức ta có hạn Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 938 Tham gia từ: 14-August 02 Đến từ: Madain Sari Thành viên thứ: 155 Tiền mặt hiện có : 65.627$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
hehe, có gì đâu chỉ là tự bỉ mà không sửa thì tự bỉ làm gì thôi, bác Hao nhien trich dẫn kinh thế
-------------------- "Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn
"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ "Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu "...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang |
Tiểu Vũ |
Apr 12 2006, 01:05 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.307 Tham gia từ: 28-March 04 Thành viên thứ: 1.415 Tiền mặt hiện có : 15.037$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(summoner131 @ Apr 12 2006, 11:31 AM) Đại ý của Hạo Nhiên nói muốn tự bỉ phải lấy tự yêu ta làm gốc. Lòng yêu ta cũng là gốc của sự đồng cảm với chúng sinh. Đồng cảm rồi thì giao hoà. Giao hoà rồi thì có sự yên tâm tin tưởng. Rồi mới hiểu người hiểu ta. Đó là cơ sở đầu tiên. Từ đó mới có đất để Khổng Tử truyền đạt Nhân và Lễ, cùng những thứ hệ quả tiếp theo. Không có đất ấy, lấy gì nương tựa để biết tự bỉ? -------------------- Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương |
khoaitayran |
Apr 12 2006, 10:27 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đợi tớ xem hết cái fim này nhé! Cả ngày nay ko vào mạng được giờ mới sửa được mạng. Tính lần lữa cũng là một thứ rất khốn càng ngày càng ăn nặng vào Khoai. Sống cũng lần lữa nữa cho nên mãi không sống tử tế như mình có thể.
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Xốt |
Apr 12 2006, 10:35 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Nhà X em tài không ai bằng sánh ngang với Einstein, Platon cho nên những việc vớ vẩn không bao giờ thèm làm, lại ri rỉ rì ri cái rì cũng biết, làm gì cũng dễ dàng, tiền kiếm dễ như rút trong túi ra, thơ văn xả như đái bậy chảy tồ tồ, gái xếp hàng dọc chờ lên giường, liếc mắt cái đã đứt mấy em. Nhất là X em có tính thẳng thắn- thằng nào ngu em chửi chết cha.
-------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
khoaitayran |
Apr 13 2006, 12:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(XXX @ Apr 12 2006, 10:35 PM) Nhà X em tài không ai bằng sánh ngang với Einstein, Platon cho nên những việc vớ vẩn không bao giờ thèm làm, lại ri rỉ rì ri cái rì cũng biết, làm gì cũng dễ dàng, tiền kiếm dễ như rút trong túi ra, thơ văn xả như đái bậy chảy tồ tồ, gái xếp hàng dọc chờ lên giường, liếc mắt cái đã đứt mấy em. Nhất là X em có tính thẳng thắn- thằng nào ngu em chửi chết cha. Thế cưng đang bỉ cái gì ở đây? -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |