Bởi Vì Em Yêu Anh, (Góc bình yên nhất của tâm hồn)
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Bởi Vì Em Yêu Anh, (Góc bình yên nhất của tâm hồn)
Bài ca hy vọng |
Apr 26 2006, 11:42 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 37 Tham gia từ: 26-April 06 Thành viên thứ: 2.424 Tiền mặt hiện có : 715$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Em biết anh không yêu em. Bản thân em cũng không muốn đến với anh. Vì sao em ko biết. Cũng có vài lý do em nghĩ chúng ta về lâu dài ko hợp nhau. Chắc tại chúng ta quen nhau chưa lâu nên chưa có thời gian tìm hiểu. 4 tháng . Nhưng bỗng dưng em cảm thấy muốn dành cho anh một góc trân trọng nhất của trái tim mình. Em sẽ đối với anh là bạn. Mãi mãi là bạn. Để khi em gặp khó khăn trên đường đời em lại cần được anh động viên. Em yêu anh. Em biết là như thế rồi. Nhưng em ko thể hiện. Rồi một ngày em sẽ yêu người khác, lấy ngươi khác. Và mong cho anh hạnh phúc.
|
Bài ca hy vọng |
Apr 27 2006, 12:27 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 37 Tham gia từ: 26-April 06 Thành viên thứ: 2.424 Tiền mặt hiện có : 715$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Em yêu anh nhưng em sẽ không đến với anh.Đó là điều chắc chắn. Bởi vì anh luôn coi em là ban. Anh cũng ko dành cho em điều gì dặc biệt ngoài những lời khuyên.
Em sẽ vẫn dành cho mình những cơ hội để người khác tìm hiểu. Để người đó mang em đi khỏi tình cảm đơn phương này. Em ngồi gặm nhấm cảm giác ngọt ngào và buồn buồn này đến chừng nào có thể. |
khoaitayran |
Apr 27 2006, 01:38 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đừng gặm nhấm, mãi thành quen sẽ ko bỏ đưọc nó. Đến khi bỏ nó lại thấy mất mát. Buồn vài hôm thôi rồi ngó quanh tìm thứ gì mà chơi đi.
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Mèo béo |
Apr 27 2006, 04:03 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Cái này giống box Tâm sự nhỉ
Mà sao phải làm khổ mình thế, thương thân mình trước chứ, phải làm mình vui vẻ, sung sướng Có yêu bản thân mình thì ngườikhác mới yêu mình được... Hay là mở topic Yêu bản thân nhỉ -------------------- |
Trăng |
Apr 27 2006, 06:08 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Chăng??? Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 390 Tham gia từ: 14-July 05 Thành viên thứ: 1.862 Tiền mặt hiện có : 19.629$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Bạn cứ nói hết, nói hết ra những suy nghĩ cảm xúc của mình... Khi ấy bạn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, và sau đó cũng nhẹ nhàng cất bước ra đi. Luyến lưu mà làm chi.... Công nhận! Cứ phải thương mình trước cái đã... Con gái việc gì phải khổ (nhất là tự làm khổ mình), cứ chọn đường dễ dễ mà đi, tội gì đâm vào bụi gai Chúc bạn sớm vui trở lại Có 1điều lạ lùng là tớ không biết thế nào là yêu đơn phương Tớ chỉ bắt đầu có thể có tình cảm với ai đó, khi mà họ bắt đầu trước Nói tóm lại là tớ chỉ yêu người nào mà yêu tớ.... Luôn luôn là như thế... Bạn cứ thử làm như tớ mà xem Kể ra không biết yêu đơn phương là gì mà cũng nhảy vào khuyên bạn thì cũng vô duyên Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Trăng: Apr 27 2006, 06:24 AM -------------------- Mỗi mùa xuân sang là tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang là tôi da ngày càng nhăn... |
Mr. Smith |
Apr 27 2006, 07:04 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Nói chung cứ yêu đơn phương là khổ rồi. Nhưng nói vậy nhưng mà không phải lúc nào cũng làm được như vậy.
Đúng như bạn Khoai nói ấy, tốt nhất không nên gặm nhấm nỗi buồn hay sự đau khổ, vì cứ gặm nhấm là nó sẽ thành quen, không thoát ra được. Cứ mở lòng với những người khác hoặc tìm sự vui thích, say mê với những điều khác. Rồi mọi thứ cũng qua đi thôi, có chăng thỉnh thoảng chạnh lòng nhớ lại. À, mà nếu bạn thấy yêu thì bạn cứ thể hiện đi, đừng giấu làm gì. Càng giấu thì càng đau. Nếu không thể hiện thì mình sẽ càng tự ti, cuốn mình trong vỏ ốc, không dứt ra được. Nhưng nên hiểu là mình có thể hiện tình cảm thì chỉ là vì mình thôi, chứ không phải là cho người kia thấy. Sau khi mình đã thể hiện mà không nhận được sự đáp ứng thì cố gắng quên đi, đừng nghĩ tới nữa, tiếp tục sống và yêu. Hãy cứ vui chơi cuộc đời Hãy cứ vui như mọi ngày Bên trời còn nắng lá trời còn xanh Phố còn người đông, rồi quên, rồi quên Hãy cứ vui như mọi ngày Nhìn người đi như mây vô danh Dù chân xưa dặm nghìn Vẫn như còn thấp thoáng Dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn. -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
soctettoc |
Apr 27 2006, 10:33 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Cứ yên tâm. Để cho bạn í xả buồn mấy hôm rồi sẽ cân bằng lại.
To Bài ca hy vọng: Trong thời gian buồn bã không nên ngồi ở nhà, không nên đọc tiểu thuyết tình cảm, mượn phim về xem, cũng không nên tự chôn mình trong phòng với máy tính... Nên mặc đẹp vào, rồi đi chơi cùng bạn bè, mua sắm, học hành, làm việc, kể cả khi không hứng thú lắm với mấy trò đó. Chúc vui. -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
Mr. Smith |
Apr 27 2006, 10:45 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(soctettoc @ Apr 27 2006, 03:33 AM) Cứ yên tâm. Để cho bạn í xả buồn mấy hôm rồi sẽ cân bằng lại. To Bài ca hy vọng: Trong thời gian buồn bã không nên ngồi ở nhà, không nên đọc tiểu thuyết tình cảm, mượn phim về xem, cũng không nên tự chôn mình trong phòng với máy tính... Nên mặc đẹp vào, rồi đi chơi cùng bạn bè, mua sắm, học hành, làm việc, kể cả khi không hứng thú lắm với mấy trò đó. Chúc vui. Tuỳ người thôi. Chứ như tớ mà buồn thì lại thích làm những việc mà bạn kêu nên tránh, chứ nếu đi chơi với bạn đôi khi lại cứ phải khoác cái mặt nạ lên thì cũng khó coi. -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
soctettoc |
Apr 27 2006, 11:03 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Agent Smith @ Apr 27 2006, 10:45 AM) QUOTE(soctettoc @ Apr 27 2006, 03:33 AM) Cứ yên tâm. Để cho bạn í xả buồn mấy hôm rồi sẽ cân bằng lại. To Bài ca hy vọng: Trong thời gian buồn bã không nên ngồi ở nhà, không nên đọc tiểu thuyết tình cảm, mượn phim về xem, cũng không nên tự chôn mình trong phòng với máy tính... Nên mặc đẹp vào, rồi đi chơi cùng bạn bè, mua sắm, học hành, làm việc, kể cả khi không hứng thú lắm với mấy trò đó. Chúc vui. Tuỳ người thôi. Chứ như tớ mà buồn thì lại thích làm những việc mà bạn kêu nên tránh, chứ nếu đi chơi với bạn đôi khi lại cứ phải khoác cái mặt nạ lên thì cũng khó coi. Tất nhiên là chẳng có phương thuốc nào dùng được cho tất cả mọi người. Nhưng tớ nghĩ là nếu thực hiện những công việc chỉ có mình với mình thì rồi sẽ dầm dề, đau khổ thêm, đầu óc cứ tự phân tích, dằn vặt... Đúng là khi buồn, hầu như ai cũng có xu hướng thích làm những việc mà tớ nghĩ nên tránh. Còn vụ mặt nạ: Đi với bạn thân thì sẽ không phải thế. Có thể lôi bạn ra đâu đó, kêu ca khóc lóc, bạn mình hiểu, sẽ an ủi và tìm cách làm mình vui lên, như chửi "tiên sư cái thằng...", "nó chả xứng đáng với tình cảm của ấy đâu" chẳng hạn Bài viết này được sửa chữa mông má bởi soctettoc: Apr 27 2006, 11:05 AM -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
SyncMaster |
Apr 27 2006, 11:06 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
Sắp đến đoạn hot nhất thì các bác làm bạn ý ngại rồi
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |