Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

7 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Xa Lộ, Xa và Lộ của AHXL

anhhungxalo
post Jun 9 2006, 03:24 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Regular Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 229
Tham gia từ: 31-July 05
Thành viên thứ: 1.895

Tiền mặt hiện có : 421.701$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



...

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi anhhungxalo: Aug 5 2006, 01:48 PM


--------------------
賤人一大堆



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Minh Tí
post Jun 9 2006, 04:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Khiếm miệng Nhã lòng


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.513
Tham gia từ: 31-August 05
Thành viên thứ: 1.939

Tiền mặt hiện có : 42.957$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Nhìn xe đẹp lại thèm. Thèm ngồi lên xe, vuốt ve cái bình xăng mỡ màng, ngắm đồng hồ cây số và đồng hồ tốc độ quay với mầu đỏ huyền bí. Thèm cảm giác thò tay ra sau quay cần đạp, rồi khẽ nhún mình nổ máy. Thèm cảm giác thả côn đi nhẹ nhàng, không tiếng động vì đang ở trong xóm. Ào ra đường là ngay lập tức thay đổi thái độ. Chiếc xe gầm gừ, gào thét và bất ngờ vọt đi, để lại một vệt khói dài và tiếng rú inh tai đầu phố cuối phố còn nghe.

Thèm cảm giác đi doạ ngưòi khác. Họ đi hai xe thành đôi, có thể là hai nữ, cũng có thể một đôi uyên ương. Ta nhẹ nhàng đi đằng sau không tiếng động. Bất chợt, chọn đúng thời điểm, ta và em vù lên xuyên táo đôi bạn. Cách nhau vài cm.

Thèm hay là nhớ. Em là người yêu đầu và là người để lại nhiều lưu luyến nhất. Mỗi sáng ngủ dậy, ăn sáng vội vàng ta lai dắt em đi. Không thể quên được cảm giác mỗi sáng ngắm nhìn cái bụng cănh phềnh của em mà ta hay vỗ yêu.

Ta và em đã cùng trải qua nhiều kỉ niệm nhớ đời. Có lần đôi ta suýt nữa thì cùng chết bên nhau. Em nhỉ. Ta đã cảm giác sai, vọt lên vượt một chiếc xe con trong khi một chiếc xe tải đi ngược chiều lao đến. Ta tự tin là với em, ta sẽ vừa kịp lọt qua trước khi con xe tải trờ đến. Chỉ vài giây đồng hồ, nhưng đó là khoảng thời gian mà ta và em căng thẳng tột độ và rõ ràng thấy thời gian như ngưng đọng. Vọt được nửa tầm xe con thì ta phanh lại vì biết là ko kịp nữa rồi. Chiếc xe tải lao đến. Ta và em lọt giữa 2 xe ô tô, tay lái sát chỉ cách mấy ly. Đầu ta căng thẳng kinh khủng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo và giữ chắc tay lai ko dao động một ly nào trong mấy giây ngắn ngủi đó.

Em ơi, giờ em ở đâu ? Thằng nào đang cưỡi em bây giờ ?

Tiếc là ko có ảnh của em, chỉ còn mấy ảnh studio mà thôi.

http://www.hatyaitoday.com/phithan/ls_125_r.jpg

http://www.ukbike.com/gallery/albums/honda/ls125_2.jpg

http://www.konisa.com/n-2.jpg


--------------------
http://i21.photobucket.com/albums/b267/mlan238/miyko8.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
soctettoc
post Jun 9 2006, 09:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.408
Tham gia từ: 30-December 05
Thành viên thứ: 2.234

Tiền mặt hiện có : 246.281$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Mình cũng nhớ quá chiếc xe ấy. Hồi chiếc xe mới được quảng cáo trên TV, "You filled me up. You gave me love. More love than I've ever seen...", sao mình ghét nó thế không biết, bụng bảo dạ sao trên đời lại có cái xe kém thẩm mỹ thế, to kềnh càng mà dáng lại vô duyên, yên thì dốc...

Thế mà cuối cùng chiếc xe ấy lại trở thành người bạn đường thân thiết của hai đứa. Cái ngày còn bị ngăn sông cấm chợ, mình đi chiếc Chali cúc cu màu xanh tím đến Chùa Hà, quẳng xe vào bãi gửi. Chiếc xe ấy đưa mình đến trường học, đón mình về, vi vu đi chơi. Tối lại về bãi gửi xe, lấy Chali phóng về nhà. Ba mẹ rất yên tâm, hôm nay con gái mình đi học, không gặp "nó." Cái đì-zai mình ghét thì bây giờ mình lại thích. Cái yên dốc dốc ngồi đỡ mỏi thật cơ blushing.gif Mình cần lưng ai đó để tựa, còn người ta mong mình tựa vào...

Mấy năm chinh chiến, chiếc xe cũ rồi, mua xe mới đi cho đỡ sửa và đỡ đầu gấu. Nhưng mình thì cực lực phản đối việc bán chiếc xe ấy vì cảm thấy gắn bó với nó vô cùng, đã chia sẻ cùng nó bao kỷ niệm vui buồn. Một ngày kia, chiếc xe bị bán quách với giá 1,000,000 VND. Chỉ vì nó to kềnh càng mà chỗ để xe thì chật.

Nỗi tiếc nuối đã quên lâu rồi. Bây giờ chợt nhớ lại, càng nghĩ càng tiếc.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi soctettoc: Jun 9 2006, 09:39 PM


--------------------


I try to take one day at a time
but sometimes several days attack me at once


Don't speak
I know what you're thinking



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Jun 9 2006, 10:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Bài đấy của Whitney Houston, ca sĩ mình thích một thủa, tự nhiên quên tên rùi. Bài đấy hay đấy chứ.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Minh Tí
post Jun 9 2006, 11:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Khiếm miệng Nhã lòng


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.513
Tham gia từ: 31-August 05
Thành viên thứ: 1.939

Tiền mặt hiện có : 42.957$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



LS đuôi vểnh nên nhìn ko đẹp như NSR. Nhưng mà NSR thì phải 1m7 trở lên mới đi được. Trước tớ trèo lên chạy NSR cũng mệt lắm, chả may đổ xe thì lúc dựng dậy hơi mệt. Nhưng LS do nhẹ hơn nên mặc dù chỉ là 125CC nhưng vọt nhanh hơn NSR.

LS và NSR bắt đầu vào HN vào đầu những năm 90. Hồi đấy toàn dân chơi mới đi dòng xe đó thôi. Ngoài 2 dòng phổ biến đó, còn có Ya mặt quỉ nữa. Đó gần như là những loại xe đua được sử dụng một cách rộng rãi, không kể những con xe xấu ỉn như CBR. Nhóm bạn của Tí có một thằng (hồi đó lớp 10) đầu tiên mua xe LS. Thằng bạn này là một trong những tay đua có hạng ở HN hồi đó. Sau đó là một người khác. Tay này thì giữ xe hơn giữ vợ, anh em hay trêu là nghe tiếng xe như tiếng Simson thì đúng là tay đó. Thằng thứ ba mua xe vào giữa những năm 90, mua buổi sáng, buổi chiều chui vào gầm xe tải. Đầu xe gẫy làm đôi, nhưng người thì ko sao. Nó vứt xe ở nhà mình cả tháng trời. Còn đến thời Tí chạy LS (cuối 90) thì lúc đó LS đã hết thời và chuyển về quê rồi. Sau này vào Đà Nẵng thấy các bạn chạy dòng LS và NSR nhiều lắm. Chạy những xe như vậy như cưỡi trên quan tài. Không thằng nào giữ xe được quá 1 năm. Còn giá thì rẻ bèo. Đầu những năm 90 nhớ là trên 20tr (to lắm), cuối 90 thì chỉ còn đầu có 1000$, con xe của mình mua vào 1300$ , bán đi 1200$. Rẻ hều mà.

Sang 2000 thì dân chơi chuyển sang xe ga, không còn chạy xe đua như ngày xưa nữa. Đáng tiếc.


--------------------
http://i21.photobucket.com/albums/b267/mlan238/miyko8.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
soctettoc
post Jun 10 2006, 12:09 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.408
Tham gia từ: 30-December 05
Thành viên thứ: 2.234

Tiền mặt hiện có : 246.281$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Agent Smith @ Jun 9 2006, 10:45 PM)
Bài đấy của Whitney Houston, ca sĩ mình thích một thủa, tự nhiên quên tên rùi. Bài đấy hay đấy chứ.
*



Bài All the man that I need


--------------------


I try to take one day at a time
but sometimes several days attack me at once


Don't speak
I know what you're thinking



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Minh Tí
post Jun 10 2006, 05:15 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Khiếm miệng Nhã lòng


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.513
Tham gia từ: 31-August 05
Thành viên thứ: 1.939

Tiền mặt hiện có : 42.957$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Có bài viết này từ lâu lắm rồi nhưng quên ko pót . Lẽ ra nó nằm ở topic những kỉ niệm học trò, nhưng có lẽ bên này hợp hơn.

Hôm qua có một sự kiện làm ecb nhớ lại thủa học sinh đầy ắp kỉ niệm.

Nhớ những lần đi học về hay chơi trò "bóng ném đường phố". Chả là được giao nhiệm vụ cầm bóng về sau những trận đá bóng ở trường. Đạp xe cầm ghi đông bằng một tay, tay kia ôm quả bóng rồi ném xuống mặt đường cho ông bạn, "bóng ném đường phố" là thế. Cứ vừa đạp xe vừa tung bóng như vậy cho nhau. Ngày xưa đường vắng chứ không đông như bây giờ. Khi nào bóng rơi không nhặt được thì lại dùng bánh trước đá bóng. Bí quá thì thò chân đá.

Nhớ lại thằng bạn cạ cứng ngồi cạnh, biệt hiệu là hói. Hói hay bùng nhà đi chơi một mình. Có lần, hói kể, đi bộ từ nhà ở Bưởi đến tận công viên Lê Nin, ngồi một mình trên ghế đá, rồi lại đi bộ đến trường Kinh tế, chui vào một lớp học ngủ. Kỉ niệm lớn nhất với hói là lần đi xem đua xe.

Sau khi nghe mình kể chuyện hay tụ tập buổi đêm ở Hồ, hói khoái lắm. Một lần, lúc đó đã 10h đêm, hói qua gọi rủ đi. Khoác vội cái áo, nói nhanh với Bố Mẹ "Con sang nhà bạn ngủ" rồi hai thằng ôm nhau đạp xe đi. Như thường lệ, xe phải gửi ở bệnh viện Phủ Doãn, vì chỉ có ở đó mới gửi qua đêm được. Hai thằng cứ thế khật khừ đi bộ ra Hồ. Cả biển người đã tụ tập ở đó. Không khí kích động vô cùng. Anh em ngồi la liệt khắp đường, ngồi bệt ra giữa đường. Có cả những gia đình cũng đi xem.

Thời đó đua xe rầm rộ lắm (đầu những năm 90). Thi thoảng một tốp nhỏ lao qua hú còi ầm ĩ tạo không khí, nhưng tất cả đều biết đoàn lớn chưa xuất phát. Tính ra phải hàng nghìn người tụ tập lúc đó, kín hết cả mặt đường. Chả khác gì ở quê đi xem hát. Bà con túm tụm lại thành từng tốp nhỏ trò chuyện. Chủ yếu là thanh niên. Đa phần đều trông ngổ ngáo. Cũng có một số em gái, trông cũng rất ngầu và ăn chơi.

Đã qua nửa đêm, đám đông bắt đầu sốt ruột, bàn tán to nhỏ hay là hôm nay không có gì. Chợt cả biển người rùng rùng chạy. Chuyện gì đó ? Đội đua đến ? Không, công an. Bỏ mẹ, chạy. Vài chiếc xe ba bánh trườn tới, các chú công an tay cầm những chiếc gậy dài khoảng 1,5m, vằn trắng đen, gặp ai vụt nấy. Bà con vừa chạy vừa khoái chí hò hét ầm ĩ. Một lúc sau không khí lại dịu lại, biển người lại ùa ra kín đường.

Hai thằng cứ dặt dẹo đi loanh quanh, có lúc còn nằm vật ra ghế đá. Nhớ là có 3 cái ghế quay vào nhau hình chữ U, đối diện Sở điện lực thì phải. Xung quanh toàn dân dặt dẹo. Nằm được một lúc muỗi đốt kinh quá lại kéo nhau đứng dậy.

Đột nhiên, tiếng động cơ gầm rú nổi lên ầm ầm. Bắt đầu rồi. Hàng trăm tốp người ùa ra từ mọi ngóc ngách quanh Hồ, quây kín khu vực cua đường Đinh Tiên Hoàng. Như đã được tập dượt từ trước, đám đông tụ lại thành một đường cong phù hợp với đường đua, bề rộng chỉ chưa đến 2m. Nói chung là rất hẹp, không thể tưởng tuợng lại có thể hẹp như thế. Một tốp nhỏ vài xe ùa đến. Đây là nhóm dọn đường, chỉnh đốn hàng ngũ. Dàn thành hai hàng lao thẳng vào đám đông, chỉnh khoảng cách. Có tiếng người rú lên "Chúng nó không có phanh". Tốp xe vù vù sướt qua hai tốp người hai bên. Đám đông hò hét, hú rít, chửi bới. Cuồng loạn. Ngay sau khi tốp dọn đường đi qua, đoàn đua lao đến. Hàng trăm chiếc xe gầm rú điên loạn. Ánh đèn pha loang loáng. Một vài tay tổ lái thắt khăn trắng. Kinh khủng nhất lúc cả trăm chiếc nối đuôi nhau ôm cua. Mỗi lần những tay tổ ôm quá sát, để chân chạm đường tóe lửa là một lần đám đông rú lên điên loạn. Hai thằng đứng tim nhìn. Kinh hãi trước sự điên cuồng và kích thích cao độ. Những tay tổ nằm chúi về đầu xe, căng thẳng, đằng sau là một hai em gái dân chơi ôm chặt cứng. Tốc độ khoảng 60-80kmh lúc bó vỉa. Xe không phanh, khoảng cách giữa cái chết và sự sống chỉ là còn là sự tập trung. Ùm ! Một xe bắn khỏi đường vỉa quay lông lốc, kéo theo cả chục người xem đứng vòng ngoài. Tiếng kêu rên, khóc thét, chửi bới ồn lên. Dường như đám đông đã có sự chuẩn bị và quen với chuyện này, chỉ vài phút sau không thấy cả xe lẫn người bị thương đâu. Đây đó người ta đồn với nhau "Có thằng chết rồi". Những lời đồn không biết thực hư, nhưng tạo sự kinh hoàng và hả hê của cả người nói lẫn nghe. Đoàn xe qua đi, đám đông lại tụ ra kín đường xôn xao bàn tán, chỉ nhau vết máu còn đọng trên mặt đường nhựa.

Thời đó chưa có điện thoại di động nên tất cả chỉ đoán mò đoàn xe sẽ đi qua Cửa Nam rồi ra mạn Hồ Tây, sau đó chạy theo đường đê quay về Hồ. Một vài chiếc xe ba bánh trườn đến với các chú công an và những cây gậy dài 1,5m. Dường như chả ai còn sợ nữa, chỉ tránh đòn vụt các chú , nhưng không chạy thẳng cánh như trước.

Vài chục phút sau, đoàn đua quay về. Hai thằng nghe tiếng gầm từ mạn Hàng Bài vọng về là lao ngay ra chiếm chỗ ngon, dễ quan sát. Lần này không còn tốp dọn đường nữa, nhưng đám đông đã biết vị trí của mình, ngay lập tức tạo thành vòng cua phù hợp với tốc độ xe. Một số tay ra dáng anh chị đi loanh quanh chỉnh hàng ngũ, bắt người này kia thụt vào đúng vị trí. Điên rồ nhất là tụi đứng ở cánh vòng ngoài ngay tại vòng cua. Đó là vị trí nguy hiểm nhất. Lúc nãy đã có xe văng ra nên ai cũng biết đứng đó thì gắn tính mạng mình vào các tay tổ.

Đoàn xe sầm sập lao đến. Tiếng gầm rít động cơ, tiếng hò hét của đám đông, ánh đèn pha quét loang loáng, tất cả tạo nên bức tranh về một đêm điên rồ. Bỗng một chuyện làm hai thằng chết đứng vì sợ hãi. Không phải chỉ có một mà là hai đoàn đi đấu đầu nhau ngay tại chỗ cua Đinh Tiên Hoàng, trong khi bề rộng đường đua chỉ khoảng 2 mét. Không thể không có tai nạn lớn quả này, vì chỉ cần hai xe ngoắc vào nhau sẽ kéo theo tất cả cùng hi sinh, mà lân này thì chết cả chục người do sẽ là va chạm đấu đầu. Kinh hãi. Điên rồ. Dường như cả đám đông ngừng bặt lại, im lặng nhìn hai đoàn lao đầu vào nhau. Nhưng không, hai đoàn xe lặng lẽ lao qua nhau, không một va chạm, không ai xòe.

Hai thằng kéo nhau đi ra mạn Cửa Nam thay đổi không khí. Ngay tại ngã tư Hàng Bông Lương Văn Can đã thấy một loạt xe cảnh sát đứng chặn. Lần này không phải công an nữa mà là cảnh sát cơ động mặc đồ rằn ri đội mũ sắt tay mang dùi cui. Một chiếc xe cân ba trờ tới. Cảnh sát vung gậy dài vụt ngang ngực tay lái. Chiếc xe choạng đi một chút nhưng vẫn chạy tiếp. Thằng ngồi sau cùng còn ngoái lại chửi « ịt mẹ bọn cảnh sát ». Đen đủi thay, đúng lúc đó thì xòe. Cả đám cảnh sát ùa đến. Thằng lái bỏ xe chạy mất. Hai thằng ngồi sau ôm đầu chịu trận đòn dùi cui, lúc sau đã thấy người mềm nhũn, bị còng tay và quẳng lên một chiếc xe tải nhẹ về đồn. Mấy chiếc xe sau khôn hơn, thấy đường bị chặn là quay đầu chạy mất dép.

Lang thang một lúc thì ra đến Cửa Nam. Chả có gì cả. Lại dặt dẹo đi loanh quanh. Đột nhiên hai chiếc xe ba bánh lao đến chặn đầu. Mấy tay công an cầm gậy lao xuống. Hai thằng quay đầu chạy. Vừa lúc hai ba xe khác lao đến. Cả hai đầu đều bị chặn. Cuống quá, hai thẳng bỏ chạy thục mạng, mỗi thằng một hướng. Ecb chạy văng cả dép. Đúng là nếm mùi chạy mất dép. Vừa chạy vừa run vì công an khắp nơi. Thấy phía trên bị chặn, ecb chui vào một ngõ nhỏ ngang đường. Vừa thò mặt vào đã thấy bốn năm ông khác đang trốn trong đó, một thằng đầu bê bết máu. Không có cửa hậu, công an vào thì hốt cả lũ. Em vừa thở vừa hình dung các tình huống, trước hết sẽ ăn hai bạt tai, vài dùi cui rồi tống vào đồn, sáng hôm sau người nhà lên nộp tiền bảo lãnh, tuần sau gửi giấy về trường, tháng sau bị đuổi học, hai tháng sau ra đường,…. Mấy phút trôi qua cực kì căng thẳng. Sau hơn 10’ nằm chờ không có gì mới dám thò mặt ra. Các chú đã đi hết. Lủi thủi đi nhặt lại dép và tìm thằng Hói. Hai thằng ôm nhau mừng rỡ, cười một trận đã đời và trêu nhau ai chạy nhanh hơn.

Sau đó hai thằng lang thang vào mạn phố cổ, nằm vật vờ trên mấy cái bàn ghế chợ vứt vỉa hè. Chính lúc này mới thấy cuộc sống về đêm trên phố. Vẫn có người đang ngồi giặt góc phố. Kết thúc đêm dạt vòm hai thằng bò lên Hồ Tây ôm nhau ngủ trên ghế đá. Lúc mở mắt ra thấy bà con chạy tập thể dục xung quanh.





--------------------
http://i21.photobucket.com/albums/b267/mlan238/miyko8.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
biendep
post Jun 10 2006, 05:37 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Hay té ghế do cười vật vã
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 2.873
Tham gia từ: 14-November 03
Đến từ: chi bộ Ba Lê
Thành viên thứ: 1.293

Tiền mặt hiện có : 107.365$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Tí kể cái này hay quá, còn ko kể tiếp đi.


--------------------
Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Minh Tí
post Jun 10 2006, 05:55 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Khiếm miệng Nhã lòng


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.513
Tham gia từ: 31-August 05
Thành viên thứ: 1.939

Tiền mặt hiện có : 42.957$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Kỉ niệm đi coi đua xe này viết từ lâu rồi, hồi Tết thì phải, nhưng ko dám pót ngay vì sợ bà con choáng mất vui Tết.

Thực ra, những trò của anh em thì nhiều lắm. Giờ lớn tuổi rồi, ngồi ngẫm nghĩ lại những việc đại loại như vậy đã qua thì thấy rất thích. Chí ít ra là tuổi trẻ cũng quậy ra trò.

Vụ đi xem đua xe này chỉ là một vụ trong vô số vụ khác thôi. Chính ra cảm giác đi xem hồi đấy cực kì hưng phấn và chắc là khó mà có thể có lại được cái không khi điên cuồng cả biển người như vậy. Hình như bây giờ tụi nhỏ đua xe chỉ là đua hứng thú chứ không có tổ chức và đội ngũ đông đảo người xem như trước. Sau này, khi xem đua xe quốc tế trên tivi mình toàn cười khẩy, vì đua như vậy thua xa (về mặt cảm giác) với những vụ đua xe mà người tham gia kề cận cái chết như ở VN.

Ngày xưa, tụi bạn mình đều có kinh nghiệm "chơi" công an giao thông. Trong túi bao giờ cũng có 2 chìa khóa xe. Khi bị các anh thổi thì điều đầu tiên là các anh rút chìa khóa xe và bắt lên hè. Lúc đó chỉ cần rút chìa khóa dự phòng, cắm vào là vù.

Trước mình cứ nghĩ ai cũng láo như mình. Sau tiếp xúc nhiều với chị em thấy có một khoảng cách lớn giữa kinh nghiệm bụi bặm với người khác. Cơ bản là hồi cấp 3 nhà này cũng thoải mái, đi đêm vô tư. Nhiều lần mình đạp xe trong đêm, cả đường phố dài ngoằng chỉ có mỗi mình. Lúc đó cảm giác thật lạ, không biết nói sao, "phê" cực.

Buồn cười là có một dạo người trong xóm và bạn bè cứ bảo mình là bị lên tivi, trong mục an ninh giao thông. Đại loại là có cảnh đi xe máy đánh võng ngoằn ngoèo và bị ăn một gạch chéo đỏ ngầu trên màn hình. Nhưng mình thì lại ko được xem chương trình đó.

Hồi cấp 3 thì chạy xe láo lắm. Sau này, khi đi LS rồi thì lại rất lành, trừ khi trêu chọc người khác. Nhưng đúng ra thì mình cũng thuộc dạng đua đòi, bố láo, suýt nữa thì hư hỏng rồi. May quá, phù phù !!!


--------------------
http://i21.photobucket.com/albums/b267/mlan238/miyko8.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Jun 10 2006, 05:59 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Vừa nhớ tới thần tượng - cầu thủ Tuấn Tí xong, giờ vào đây ca sỹ Minh Tí lại làm mình nhớ tới vệ tinh "hói" một thời ăn me chua đút gầm bàn, hic... Nhớ tới cái thời tuổi trẻ xa xưa đó

Giờ mình già mất rồi, những tận 18 tuổi rồi (kém chị Mưa mỗi 2 tuổi leuleu.gif ), già thế cơ chứ sad1.gif


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thư viện hình ảnh · Bài mới tiếp theo »
 

7 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC