Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

3 Trang  1 2 3 > 

· [ ] ·

 Chuyện Lượm Lặt ở Nước Úc

soctettoc
post Jul 18 2006, 07:55 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.408
Tham gia từ: 30-December 05
Thành viên thứ: 2.234

Tiền mặt hiện có : 246.281$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Sểnh nhà ra thất nghiệp


Mặc dù lưu luyến gia đình và Hà Nội, nhưng cảm giác chủ đạo khi tới nước Úc của Sóc vẫn là vui vẻ và phấn khích, sẵn sàng đón nhận và thích nghi với môi trường mới, con người mới, cuộc sống mới. Sóc đã mường tượng trước cuộc sống của một full-time student vất vả nhưng đầy thú vị, cuộc sống chỉ có one main dimenssion là học, không phải lưu ý tới bất kỳ điều gì khác nữa. Ôi, bản tính lạc quan của tôi cry1.gif cry1.gif

Sau khoảng 18 tiếng bay và lăn lóc đợi ở các sân bay Tp.HCM và Sydney, 12.30 pm ngày 5/6 Sóc tới Canberra. Được báo trước là có đại diện của trường ra đón, Sóc đang căng mắt tìm xem có cái biển nào ghi tên mình không thì nghe thấy có người gọi tên mình. Ha ha, anh Q. cùng cơ quan đã sang đây học gần 2 năm, thân thiết với Sóc từ hồi còn ở Hà Nội, ra đón Sóc thay cho chị đại diện trường. Thật may mắn vì Sóc sợ nhất là bị bỏ rơi ở sân bay và phải tự tìm đường về. Anh Q. đưa Sóc về nhà anh, vì trước khi Sóc bay sang, hai anh em đã nhất trí là Sóc sẽ ở cùng gia đình anh đến khi nào thuê được nhà. Dọc đường đi, Sóc hơi hoảng vì không quen kiểu đi bên trái đường, cảm giác như các xe khác đang lao thẳng vào xe của mình vậy.

Gia đình anh Q. gồm hai vợ chồng và một bé gái hơn một tuổi, ở một căn hộ one bed room, one combined living room, diện tích tổng cộng khoảng 50m2, trong một chung cư 7 tầng, cách Civic – trung tâm của Canberra – khoảng 5 phút đi bộ và cách trường ANU 20 phút đi bộ. Giá thuê nhà ở đây rẻ, lại tiện đường đi học, gần trung tâm mua bán và giao thông công cộng, nên ngoài gia đình anh Q., còn khoảng hơn 20 sinh viên VN khác cũng thuê nhà ở đây. Nhà 50m2 thật, nhưng đồ đạc rất nhiều, gia đình lại có trẻ em, mình ở nhờ quả thật không tiện tí nào, nên mặc dù vợ chồng anh Q. rất tốt, luôn cố gắng giúp Sóc cảm thấy thoải mái nhất, nhưng Sóc chăm chăm tính đường đi thuê nhà sớm để chuyển nhà sớm. Nhưng việc thuê nhà ở nước Úc, than ôi, trăm đường gian khổ, biết lúc nào mới thuê được nhà đây (riêng cái vụ thuê nhà, tớ sẽ kể sau).


--------------------


I try to take one day at a time
but sometimes several days attack me at once


Don't speak
I know what you're thinking



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
soctettoc
post Jul 18 2006, 09:03 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.408
Tham gia từ: 30-December 05
Thành viên thứ: 2.234

Tiền mặt hiện có : 246.281$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



(tiếp)
Sóc ở cùng nhà vợ chồng anh Q. được một ngày thì gặp lại cậu bạn học cùng hồi cấp 3, đang thuê nhà ở cùng tầng với anh Q. Bạn D. học cùng trường, cùng khoa của Sóc, đã sang được 2 năm, đang thi kỳ cuối cùng và một tháng rưỡi nữa sẽ về nước. Gặp lại bạn ấy thực sự là một điều kỳ diệu mà Sóc đã định viết trong topic của Mèo béo. Sóc và D. không gặp đã 10 năm, hồi học cùng không hề thân nhau, và sau 10 năm thì chẳng nhớ nổi đã từng nói chuyện với nhau lần nào hay chưa. Nhưng đây là một minh chứng cho thấy cuộc đời quả là kỳ diệu làm sao, đem lại cho ta những điều bất ngờ thú vị nhất. Còn gì may mắn hơn khi ta tình cờ gặp lại một người mà trước đây ta gần như không hề biết, phát hiện ra người ấy rất khác với những gì ta đã gán cho họ, rồi trở nên thân thiết. Có thể nói trong thời gian bỡ ngỡ trên đất Úc này, không ai có thể giúp được Sóc nhiều hơn bạn ấy.

D. thấy Sóc đang ở cùng vợ chồng anh Q. và cháu bé thì hiểu ngay. Bạn ấy bảo “Sóc ở nhà anh Q. một vài ngày thì được, một tuần là cùng, chứ nhà chật thế, ở vài tuần thì không tiện đâu. Để tớ hỏi chỗ khác.” Rồi gọi một lúc cả chục cú điện thoại để nhờ vả chỗ ở cho Sóc. Đang giữa mùa thi căng thẳng nên mọi người chẳng ai thích có người lạ đến ở cả. Chắc là ai cũng từ chối. Mãi rồi có hai chị đồng ý cho Sóc ở cùng, nhưng phải đến cuối tuần kia, vì các chị í cũng đang thi, không muốn xáo trộn. D. bảo Sóc chịu khó ở nhà anh Q. đến cuối tuần, rồi thứ Bảy, D. sẽ khuân đồ sang nhà hai chị kia. Sóc đồng ý liền, trong lòng hoàn toàn hiểu tâm lý mọi người khi có người lạ ở nhờ nhà.

Mong đợi mãi để đến thứ Bảy chuyển nhà, thì chiều thứ Sáu, D. chạy sang bảo Sóc: “Tớ nói chuyện này cái. Các chị kia vẫn chưa thi xong nên không muốn có người khác chuyển vào. Mà đợi thi xong thì những hai tuần nữa kia. Cậu có ngại không? Hay cậu chuyển sang nhà tớ. Tớ với anh H. cùng phòng sẽ chuyển vào ở phòng của anh ấy, còn cậu ở phòng tớ.” Sóc ngần ngừ bảo, “Ừ, để tớ nghĩ xem. Nhưng mai tớ muốn đi chợ với chị S. rồi giúp chị í nấu nướng một chút. Hay chiều tối tớ chuyển sang nhà ấy?” “Thôi, sáng mai ấy chuyển luôn đi để tớ còn khuân đồ hộ. Gần trưa mai tớ vào trường học để tuần sau còn thi.” Đã ăn mày còn đòi xôi gấc. Sóc đồng ý.


--------------------


I try to take one day at a time
but sometimes several days attack me at once


Don't speak
I know what you're thinking



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 19 2006, 05:33 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(soctettoc @ Jul 18 2006, 02:03 AM)
(tiếp)
Sóc ở cùng nhà vợ chồng anh Q. được một ngày thì gặp lại cậu bạn học cùng hồi cấp 3, đang thuê nhà ở cùng tầng với anh Q. Bạn D. học cùng trường, cùng khoa của Sóc, đã sang được 2 năm, đang thi kỳ cuối cùng và một tháng rưỡi nữa sẽ về nước. Gặp lại bạn ấy thực sự là một điều kỳ diệu mà Sóc đã định viết trong topic của Mèo béo. Sóc và D. không gặp đã 10 năm, hồi học cùng không hề thân nhau, và sau 10 năm thì chẳng nhớ nổi đã từng nói chuyện với nhau lần nào hay chưa. Nhưng đây là một minh chứng cho thấy cuộc đời quả là kỳ diệu làm sao, đem lại cho ta những điều bất ngờ thú vị nhất. Còn gì may mắn hơn khi ta tình cờ gặp lại một người mà trước đây ta gần như không hề biết, phát hiện ra người ấy rất khác với những gì ta đã gán cho họ, rồi trở nên thân thiết. Có thể nói trong thời gian bỡ ngỡ trên đất Úc này, không ai có thể giúp được Sóc nhiều hơn bạn ấy.

D. thấy Sóc đang ở cùng vợ chồng anh Q. và cháu bé thì hiểu ngay. Bạn ấy bảo “Sóc ở nhà anh Q. một vài ngày thì được, một tuần là cùng, chứ nhà chật thế, ở vài tuần thì không tiện đâu. Để tớ hỏi chỗ khác.” Rồi gọi một lúc cả chục cú điện thoại để nhờ vả chỗ ở  cho Sóc. Đang giữa mùa thi căng thẳng nên mọi người chẳng ai thích có người lạ đến ở cả. Chắc là ai cũng từ chối. Mãi rồi có hai chị đồng ý cho Sóc ở cùng, nhưng phải đến cuối tuần kia, vì các chị í cũng đang thi, không muốn xáo trộn. D. bảo Sóc chịu khó ở nhà anh Q. đến cuối tuần, rồi thứ Bảy, D. sẽ khuân đồ sang nhà hai chị kia. Sóc đồng ý liền, trong lòng hoàn toàn hiểu tâm lý mọi người khi có người lạ ở nhờ nhà.

Mong đợi mãi để đến thứ Bảy chuyển nhà, thì chiều thứ Sáu, D. chạy sang bảo Sóc: “Tớ nói chuyện này cái. Các chị kia vẫn chưa thi xong nên không muốn có người khác chuyển vào. Mà đợi thi xong thì những hai tuần nữa kia. Cậu có ngại không? Hay cậu chuyển sang nhà tớ. Tớ với anh H. cùng phòng sẽ chuyển vào ở phòng của anh ấy, còn cậu ở phòng tớ.” Sóc ngần ngừ bảo, “Ừ, để tớ nghĩ xem. Nhưng mai tớ muốn đi chợ với chị S. rồi giúp chị í nấu nướng một chút. Hay chiều tối tớ chuyển sang nhà ấy?” “Thôi, sáng mai ấy chuyển luôn đi để tớ còn khuân đồ hộ. Gần trưa mai tớ vào trường học để tuần sau còn thi.” Đã ăn mày còn đòi xôi gấc. Sóc đồng ý.
*



Rồi sao nữa, hồi hộp quá, Sóc ạ. laugh1.gif
Nếu mà Sóc sang đây thì anh sẽ thành D wub.gif


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
soctettoc
post Jul 19 2006, 06:59 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.408
Tham gia từ: 30-December 05
Thành viên thứ: 2.234

Tiền mặt hiện có : 246.281$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Sáng hôm sau, D. và Sóc lễ mễ chuyển đồ. D. chạy đi mấy nhà mượn đệm và chăn, gối để Sóc dùng. Sau đó, D. và anh H.(share nhà cùng D.) vào trường học. Đợt đấy là long weekend, được nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật và thứ Hai. Suốt ba ngày liền, hai bạn cùng nhà vào trường học từ sáng đến tối. Sóc còn lại một mình, chẳng có việc gì làm, chỉ nghĩ và nghĩ. Ôi, sao lúc ấy Sóc thấy lo lắng đến thế. Việc thuê nhà vẫn chưa le lói lấy một tia hy vọng, lại còn nghe mọi người kể về kinh nghiệm thuê nhà khó như thế nào nữa chứ. Tính lạc quan rơi mất ở đâu, không còn dấu vết. Mình sẽ còn share phòng cùng hai bạn này đến bao giờ nữa thì mới thuê được nhà đây? Mà tại sao chẳng ai quan tâm đến mình? (lúc ấy đang cơn tủi thân, Sóc nghĩ thế thật, sau mới thấy mình dở hơi)

Sau đợt long weekend, Sóc đi học nên cũng đỡ buồn hơn. Ban ngày đến trường, tối đến ăn cơm, nói chuyện cùng các bạn rất vui, chỉ có điều sau đó, bạn nào cũng ôm bàn, ôm đèn ngồi học, chỉ có mình là nằm… đọc truyện và surf net. Lúc ấy Sóc mới học mấy buổi đầu của prep course, chẳng có gì học, mà cũng chưa có hứng học.

Ở nhà bạn D. được hơn một tuần thì một chị sinh viên VN có chồng con sang thăm, đưa cả gia đình đi chơi, phòng bỏ trống 2 tuần. Sóc lại khuân đồ xuống phòng chị ấy, hy vọng rằng trong vòng 2 tuần, mình sẽ thuê được nhà và chuyển đi. 2 tuần đến rồi đi, nhanh không thể ngờ được . Hết đơn thuê nhà này đến đơn thuê nhà khác bị từ chối. Gia đình chị H. trở về. Sóc lại move lên nhà bạn D. ở.

Thật đúng là sểnh nhà ra thất nghiệp. Nếu trong 2 tuần nữa mà Sóc không thuê được nhà thì mới đúng là khốn khổ đây. Bạn D. sẽ về nước, một anh khác chuyển vào phòng D. Lúc ấy, Sóc biết ở đâu?


--------------------


I try to take one day at a time
but sometimes several days attack me at once


Don't speak
I know what you're thinking



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post Jul 19 2006, 08:52 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Hí hí bạn Sóc cứ yên tâm,cuối cùng thì đâu cũng vào đó thôi mà w00t.gif

Nếu kể lại quá trình kiếm nhà thuê của tớ ở cái xứ này thì thật rùng mình no.gif Vừa đắt đỏ vừa đòi hỏi giấy tờ bảo lãnh tốt này kia...Chưa kể 1 cái studio gần 20m2 vừa đăng lên cho thuê đến nơi thì đã xếp hàng dài từ tầng 6 xuống dưới vỉa hè, những điều này là hoàn toàn sự thật đó ohmygod.gif Bạn yên tâm, rồi sẽ qua thôi và sẽ thấy mình thật giỏi thumbup.gif


--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
soctettoc
post Jul 19 2006, 11:10 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.408
Tham gia từ: 30-December 05
Thành viên thứ: 2.234

Tiền mặt hiện có : 246.281$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Cảm ơn bạn Mèo động viên tớ. Sau khi đo không biết bao nhiêu kilômét đường, nộp bao nhiêu applications, nhận bao nhiêu rejections, tớ đã thuê được nhà. Hai ngày nay hăng say xếp dọn đồ đạc. Mèo nói đúng, tớ đang thấy tớ rứt giỏi w00t.gif w00t.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi soctettoc: Jul 19 2006, 11:10 AM


--------------------


I try to take one day at a time
but sometimes several days attack me at once


Don't speak
I know what you're thinking



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tóc xù
post Jul 19 2006, 01:24 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 343
Tham gia từ: 28-June 05
Thành viên thứ: 1.841

Tiền mặt hiện có : 24.324$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Sóc quả thật rứt giỏi thumbup.gif
Hồi em mới đi, may mà có ông anh với bà bạn của ông anh lo sẵn cho tất cả mọi thứ, kể cả bàn, tủ, giường, chăn, gối v.v... hoàn toàn không phải long đong lận đận như Sóc iswear.gif


--------------------
Người về em nhắn tái hồi
Yêu em xin chớ đứng ngồi với ai



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Minh Tí
post Jul 19 2006, 07:13 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Khiếm miệng Nhã lòng


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.513
Tham gia từ: 31-August 05
Thành viên thứ: 1.939

Tiền mặt hiện có : 42.957$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



trời, thế là hết chuyện rồi à ? Cứ tưởng diễn biến tiếp theo là bạn anh D phải đi sang thành phố khác, chỉ còn em Sóc với anh D, rồi 2 người càng ngày càng thấy tâm đầu ý hợp rồi rồi tò te tí chứ !!!

ngày trước lúc mới đến đi tìm nhà cũng cực lắm. Mấy tuần ko tìm ra gì, tức điên lên, đến mức lúc ra đường gặp một thằng da vàng mắt nâu hỏi đại "Bạn có phải người V ko?" "Phải" "Tớ đang tìm nhà, bạn có biết chỗ nào ko" . Hỏi nhăng cuội vậy mà được việc, tìm được nhà đó !


--------------------
http://i21.photobucket.com/albums/b267/mlan238/miyko8.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 20 2006, 02:35 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Hồi xua mới đến, tớ tìm đưọc nhà qua sự giơi thiệu của 1 ngưòi bạn quen trên TTVNOL.

Thế Sóc, bây giờ có nhà rồi, có còn cần người quan tâm nữa k????


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
soctettoc
post Jul 20 2006, 09:36 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.408
Tham gia từ: 30-December 05
Thành viên thứ: 2.234

Tiền mặt hiện có : 246.281$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(langtubachkhoa @ Jul 19 2006, 05:33 AM)
Nếu mà Sóc sang đây thì anh sẽ thành D  wub.gif
*



@ bạn Lãng: Lúc nào tớ cũng cần người quan tâm, dù đã có nhà hay chưa có nhà leuleu.gif Mà bạn nói rõ ra, sang đây là sang đâu confused1.gif confused1.gif

@Xù: tớ gặp may ra phết, nên mặc dù chẳng có anh chị nào lo cho từ trước, nhưng được các bạn giúp rất nhiều, từ đi ngoại giao xin xỏ cho đến khuân vác hòm xiểng. Số tớ có quý nhân phù trợ ohgirl.gif

@timo: cuộc sống thật đâu có dễ thế leuleu.gif Timo chỉ quan tâm đến các chuyện tình thôi hay sao mà bảo thế là hết?

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi soctettoc: Jul 20 2006, 09:59 AM


--------------------


I try to take one day at a time
but sometimes several days attack me at once


Don't speak
I know what you're thinking



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

3 Trang  1 2 3 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC