Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

7 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 Chân Đi Xa Không Bước Khỏi Bóng Mình..., Lang thang trong lúc ngồi café

nicochiphai
post Oct 6 2006, 02:38 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Mỗi buổi sáng, tôi chạy gần mười cây số đến chỗ làm, trên con đường nằm trong số những tuyến đường đông đúc nhất, trù phú nhất, kẹt xe nhiều nhất, của SG. Mỗi buổi sáng, tôi hình dung, Yêu Dấu của tôi, thức giấc, nói cười, và cùng tôi xuống phố. Mỗi buổi sáng, có một mùi vị khác nhau. Yêu Dấu, hôm nay, tôi, một mình, ngất ngất cơn say buổi sáng. Buổi sáng, làm sao tôi quên được, ba đóa sen hồng, cúi đầu. Buổi sáng thơm mùi sự sống. Buổi sáng, thời khắc nhạy cảm nhất trong ngày, khi mỗi làn gió mơn man nhè nhẹ, trên da thịt, cũng khiến tôi đau đớn như bị vuốt bằng axit. Buổi sáng, thời khắc mệt mỏi nhất trong ngày, tôi, đã chưa từng muốn rời khỏi hang ổ của mình. Buổi sáng, Yêu Dấu, tôi, chỉ còn lại một buổi sáng duy nhất, với ba đóa sen hồng đã cúi đầu, bên Yêu Dấu, ngày nào. Buổi sáng và ba đóa sen hồng, đã cứu rỗi tôi, trong suốt quãng đường dài còn lại, đã phục sinh tôi, như tiếng chuông nhà thờ lạnh, điếng người, đêm mùa hạ. Lễ Hội Tháng Ba, và sợ hãi, và mệt mỏi, và chờ đợi, và cánh tay đã níu chặt lấy cây cọc nhọn cuối cùng, của đời mình, run rẩy…

Hôm nay, trời lại mưa, mưa, dai dẳng lê thê, từng giọt nặng nề. SG mưa buồn thế, Yêu Dấu ! Tôi, không biết bằng cách nào, đã mộng du qua một cơn chiều nhạt, với những vệt xám chì loang lổ, trên tay. Tôi, cũng không biết bằng cách nào, đã mê man qua một quãng đồi dài, đầy hố thẳm. Yêu Dấu, không biết bằng cách nào, tôi, đã về lại được Yêu Dấu.

Con đường xa quá. Mưa đã nhòe. Và ba đóa sen, bỗng dội về tôi mùi nguyên sơ, từ đêm cổ tích hôm nào. Ba đóa sen, bỗng phủ chụp lấy tôi, âm thanh từ máy đập đầu tiên, của mạch máu…

Ráo riết thế, ngọn núi, đã ứ đọng nham thạch. Tôi, hay những đám mây đen xoắn xuýt trên kia, đã mưa xuống từng giọt phún xuất, bỏng rãy. Đau đớn từ lửa, hay một đau đớn từ băng giá, không xa nhau. Lẩn thẩn, tôi bay, qua những cơn mưa dài hun hút, tôi bơi, qua những tháng ngày sâu thẳm thẳm, đến khi quên cả nỗi bềnh bồng, tôi lại gặp, tận đáy, Yêu Dấu của tôi.

Tôi cũng thấy cả tôi, ngày xưa, lang thang, qua nhiều nẻo đường chói lòa những nắng. Nắng đồng bằng, nắng trung nguyên, nắng cao nguyên, đã vàng, vàng như màu ký ức, cũ kỹ, cổ xưa. Tôi cũng thấy cả tôi, một mình, trên chiếc xe cà tàng, phóng băng băng qua xa lộ, qua đèo, qua dốc, tự hát cho mình nghe… Cuộc đời buồn tênh, nên lẻ loi tìm đến…

Những chuyến đi, mang lại gì khác, ngoài nỗi cô đơn, đến ngầy ngật !? Ngoài những buổi sáng, trần trụi, không vỏ bọc, đau đớn vì từng tiếng chim hót, hót như thể dốc cạn sinh lực, hót như thể mũi dao sắc nhọn, rạch xé tôi. Những buổi sáng thức dậy trên đồi, lờ đờ, đần độn, lảm nhảm câu được, câu mất, với từng cọng cỏ. Những ban ngày, bước từng bước lơi khơi trên phố, trò chuyện với cái máy ảnh, và, mấy bông hoa toét loét. Những hôm khuya, trôi dật dờ như bóng ma vào quán café, đốt thuốc, nhìn đời, bơ vơ… Mùa đông, mùa đông đã dài đến thế nào ! Những kẻ như tôi, những kẻ đóng băng mình, lạnh hơn cả lạnh lẽo nhất, buốt hơn cả buốt giá nhất, Yêu Dấu, chỉ những kẻ như tôi, đã hóa thành thứ hàn khí kinh sợ nhất, mới thấy, mùa đông lê bước chậm chạp đến thế nào.

Và mưa, cơn mưa ủ dột hôm nay, đã tích chứa sức mạnh nào trong mình, lại đủ sức công phá tôi, trong một buổi chiều rầu rĩ thế này. Mắt tôi, đã nhòe hơn mưa. Và, những bão loạn trong tâm tưởng, diễu hành qua ba đóa sen hồng, cúi đầu bên cửa sổ, nhắc tôi, Yêu Dấu, nhớ mãi về những máy đập đầu tiên, của Phục Sinh…




(@Café Cây Xăng - SG)


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Oct 6 2006, 02:41 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Có một sớm mai nào đó trong đời, người mở mắt, bàng hoàng vì sao vẫn còn có thể mở mắt, không dám tin mình còn có thể có hôm nay. Người không tin mình có hôm nay, vì người không còn quá khứ, vì quá khứ đã tiêu tốn hết như những liều độc dược người ướp lên mình mỗi ngày. Người không tin. Cây nến không thể tiếp tục cháy khi đã đốt cạn kiệt chính thể thân mình. Người không tin. Đời sống cứ thế trôi đi. Vật vờ như một bóng ma, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai, cách vô thức, người tồn tại bằng hồi quang leo lét từ thứ ánh sáng đã bị chính mình quên lãng.

Một sớm mai nào đó trong đời, người mở mắt, chớm nghe hơi thở lạ vây phủ quanh mình, và ngỡ ngàng nhìn ba đóa sen hồng, đã cúi đầu, cài ngang khung cửa sổ. Nắng nhảy múa trên những tán cây cao ngoài kia. Phố xôn xao những tiếng gì cũng khác… Một hạt sự sống đã được gieo xuống. Người chợt hiểu, điều gì phải đến, sẽ đến, bởi, đó là định mệnh.

Một sớm mai nào đó trong đời, người mở mắt, chớm nghe dòng máu lạ đã bắt đầu tạo dựng, đập từng nhịp ráo riết dưới thịt da mình. Những đóa sen rồi tàn theo thời gian. Màu nắng không giống như những ngày phiêu bạt mây ngàn gió núi, màu nắng cũng khác những tháng trôi sông lạc bể. Phố đã thôi khập khênh vó ngựa. Bụi đường dài hốt nhiên tịnh lắng. Người ngồi ngắm mây, bay vô hạn định.

Và khói, khói bắt đầu tỏa, mềm mại như những mũi khâu cố vá víu mảnh hình hài rách nát, mát lành như suối khe cố rửa trôi từng vệt thù hằn, nồng ấm như một vuốt ve cố xoa dịu nhiều phen đau đớn. Khói bắt đầu tỏa, biến ảo như kính vạn hoa, hóa hiện những cơn hoang tưởng, những cơn lầm lạc, từ mắt người. Khói, bắt đầu tỏa, từ tay Người, từ hơi thở Người, từ trái tim Người.

Một sớm mai nào đó trong đời, người mở mắt, nghe hơi thở lạ đã thẩm thấu và luân lưu trong máu xương mình. Người kinh ngạc biết mình đã tìm lại được giấc ngủ. Loáng thoáng đâu đó tiếng chim kêu thương từ triền núi mộng mị, loáng thoáng đâu đó mùi hương gợi nhớ từ cỏ mục thung sâu. Người biết mình thuộc về nơi đâu. Người biết mình chỉ có thể tiếp tục đi khi đã có một nơi để quay về, một vòng ôm vô lượng.

Một sớm mai nào đó trong đời, người mở mắt, biết mình ở cũng như đi, đi cũng như về, về cũng như ở, bởi, nơi an trú cuối cùng, là chính Người.

Một sớm mai nào đó trong đời, người mở mắt, và hạnh phúc, trong Người, bởi cuộc đời còn những sớm mai…




(@Café vỉa hè Hàn Thuyên - SG)


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nicochiphai
post Oct 6 2006, 02:44 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Khặc khặc khặc, hôm nay hăng tiết vịt quá ! Post đã đời rồi ngó lại mới thấy hình như mình mới dội bom vào làng w00t.gif ngại ghê devil2.gif


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Oct 6 2006, 08:42 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Cấm del or edit.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ngautuan
post Oct 6 2006, 08:44 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Senior Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 653
Tham gia từ: 16-May 02
Thành viên thứ: 91

Tiền mặt hiện có : 39.527$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Toàn quán café nhỉ.
Trừ Trầm và Vô Thường đi rồi, còn lại chưa bao giờ ghé.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ngautuan
post Oct 6 2006, 09:00 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Senior Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 653
Tham gia từ: 16-May 02
Thành viên thứ: 91

Tiền mặt hiện có : 39.527$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



À, mấy cái vỉa hè cũng đi rồi.
Hàn Thuyên ngồi cũng được. Có lần đang ngồi bị CA dẹp, chạy như vịt.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dân làng Ven
post Oct 6 2006, 07:35 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Hôm nọ bị công anh bắt xe lên phường vì tội ngồi lề đường ăn nem nướng, mẹ khỉ lúc đó đông quá chạy không kịp, mấy thàng dân phòng chuyên bắt mấy bà bán rau chụp ngay xe mình đưa lên ô tô, làm mình mất 5k để đi xe ôm lên công an phương. Ai ngờ...laugh.gif thằng chỉ huy ngồi trên xe jeep bắt mình chính là thằng nhận tiền hối lộ mỗi tháng của Cty mình laugh1.gif, kết quả : thả ngay lập tức kèm theo câu sao nãy không nói, mình cười cười kiểu cầu hòa, bụng nghĩ thầm, con mẹ mày, nãy lo cãi hăng cả tiết lên thì nhận ra thằng đ với con đ nào laugh.gif

=> đôi khi của người phúc ta hehe.gif


--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Oct 13 2006, 09:37 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Mình đọc thơ Nico thấy hay miên man tự nhiên thèm gieo lục bát, quay lại thì bạn lại xóa mất rồi, tiếc thật. hypocrite.gif
Hay bạn mở topic thơ riêng đi cho tớ hóng với rolleyes2.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Oct 13 2006, 09:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Cái con bé này, nó in hệt em khoảng 1/ mấy chục % nào đó.
Em nói thực, làm mod cũng để là tự mình xóa được bài của mình mà chả cần nhờ đến ai.

Chị vào trang này:

http://khuongha.vnaz.info/default.asp

Em thì em căm nhất đoạn này, Yến ạ:

tao được một cô ở HN gởi tặng cuốn Rừng Nauy kèm mấy lời đề tặng rất dễ thương, phía trên là một con bọ bị ép khô, dính vào trang đầu tiên của sách. Cô ấy gọi đó là “con bọ mùa đông”, và dặn chị Ly mang vào SG cho khéo kẻo rơi mất. Ấy thế mà tối đó, tao với S. qua Long Hoa Tửu Điếm lấy quà, bị hai vợ chồng quới nhơn ấy chuốc Absinth say mềm đến khuya, lơ đễnh thế nào lúc chạy về đến nhà, cuốn sách đã không cánh mà bay (thực ra lúc đó thì chỉ tao với S. bay, chứ cuốn sách thì chắc đã nằm lại đâu đó trên đường quê hương…). Tiếc ngơ ngẩn và im re chớ hề dám nhắc đến với cô ngoài HN. Một thời gian sau, trong lúc 2 đứa lục lọi ở mấy hàng sách cũ, S. moi ra được một quyển giống hệt vậy, mừng quá vội mở ra xem : không lời đề tặng lẫn không con bọ mùa đông (buồn cười sao cái chuyện ngây thơ vậy cũng bị 2 đứa nghĩ ra nữa). Thế nhưng vẫn tậu ngay với giá… bao nhiêu nhờ, chẳng nhớ, mang về luộc cấp kỳ ! (Gần đây bác Trịnh Lữ rảnh rỗi bèn mang dịch lại, trông bìa sến quá héo thèm mua).

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Oct 13 2006, 10:17 AM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Oct 13 2006, 12:01 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Blog của bạn Khương Hà giao diện đẹp phết.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

7 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC