Tru Tiên Náo Loạn Giang Hồ?, phục vụ các bác mê kiếm hiệp đây...
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tru Tiên Náo Loạn Giang Hồ?, phục vụ các bác mê kiếm hiệp đây...
Thị Anh |
Mar 11 2007, 01:36 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
NXB Văn hóa Thông tin & Công ty Cổ phần Xuất bản và Truyền thông IPM (nghe lạ hoắc@ codet)
Tới nay, số lượng bản in Tru Tiên bán ra thị trường Trung Quốc đã lên con số hơn 2 triệu bản, vượt qua series truyện đình đám Harry Potter, đứng đầu danh sách best-seller tại đất nước đông dân nhất thế giới này. Tác giả Tru Tiên là Tiêu Đỉnh - chàng trai sinh năm 1976, còn khá trẻ so với các bậc lão thành làng kiếm hiệp. Người có công khai phá cuốn tiểu thuyết võ hiệp kỳ ảo này tại Việt Nam là dịch giả trẻ Đào Bạch Liên - người dịch bộ tiểu thuyết lẫy lừng Thất kiếm hạ thiên sơn với nickname Alex quen thuộc với hầu hết cư dân mạng. Nghiền ngẫm và yêu thích sách kiếm hiệp từ bé, cộng thêm ưu thế được đào tại bài bản và chuyên sâu về tiếng Trung, Đào Bạch Liên tự tin mình sở hữu khá nhiều vốn từ về thể loại tiểu thuyết này. Và rất nhanh chóng, những bản dịch chị chia sẻ trên mạng được độc giả đón nhận nhiệt tình. Tuy thế, sau đó, vì quá bận rộn, Alex không còn chăm chỉ dịch Tru Tiên được nữa. Hiện nay trên mạng đã xuất hiện khá nhiều dịch giả tiếp tục dịch cuốn sách ăn khách này. Ngay từ những trang đầu, Tiêu Đỉnh đã cuốn hút người đọc bằng phong cách mới mẻ và hấp dẫn. Khác biệt lớn trong phong cách nghệ thuật của Tiêu Đỉnh là đã phá vỡ tính quy luật của tiểu thuyết kiếm hiệp xưa kia vốn thiên nhiều về tình tiết. Ở Tru Tiên, ngoài tình tiết kỳ ảo và cấu trúc chặt chẽ, một không gian của “cảnh và tình” còn được vẽ lại với “văn phong trác tuyệt, qua cách miêu tả tài tình, khác người mà vô cùng quyến rũ làm nức lòng người đọc” (Đào Bạch Liên). Ngoài ra, Tru Tiên cũng là một trong số rất ít những tiểu thuyết kế thừa dòng tiên hiệp đã đứt gãy từ những năm cuối thế kỷ 20 như Tinh võ môn, Hoắc Nguyên Giáp… Chính vì thế, cư dân mạng đã không ngần ngại so sánh Tru Tiên với Ỷ thiên đồ long ký hay Anh hùng xạ điêu. Và yếu tố quyết định tính ăn khách của Tru Tiên chính là cách xen kẽ rất khéo léo trong đó những “món ăn” mới mẻ của thời đại: sự kỳ ảo của các nhân vật trong trò chơi game online Fantasy, Võ lâm truyền kỳ, của nghệ thuật nhiếp ảnh hiện đại… ... Bảo Lưu (evan) Ảnh minh họa đính kèm -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
tao_lao |
Mar 11 2007, 04:16 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Senior Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 591 Tham gia từ: 26-April 05 Thành viên thứ: 1.682 Tiền mặt hiện có : 6.392$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
hì...tui mới đọc tiếp cái này hôm qua tren nhanmonquan cho tới hồi 240, hổng biết tới hồi mấy mới hết, mà nghe nói Tiêu Đỉnh cũng chưa viết xong thì phải.
|
summoner131 |
Mar 11 2007, 12:23 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
sức Bác bao la,sức ta có hạn Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 938 Tham gia từ: 14-August 02 Đến từ: Madain Sari Thành viên thứ: 155 Tiền mặt hiện có : 65.627$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ Mar 10 2007, 06:36 PM) Ngoài ra, Tru Tiên cũng là một trong số rất ít những tiểu thuyết kế thừa dòng tiên hiệp đã đứt gãy từ những năm cuối thế kỷ 20 như Tinh võ môn, Hoắc Nguyên Giáp… Bảo Lưu (evan) Ông này viết hay nhỉ -------------------- "Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn
"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ "Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu "...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang |
Hoang Yen |
Mar 15 2007, 04:47 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
|
summoner131 |
Mar 16 2007, 02:16 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
sức Bác bao la,sức ta có hạn Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 938 Tham gia từ: 14-August 02 Đến từ: Madain Sari Thành viên thứ: 155 Tiền mặt hiện có : 65.627$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Nhân thấy trong blog của bác TV có mấy comment nói rằng không thích Cổ Long. Các bộ khác không đọc cũng được nhưng bộ Thất chủng binh khí thì rất đáng đọc, nó đúng là văn học khoác áo võ hiệp, thể hiện khả năng của một nhà văn viêt tiểu thuyết hiện đại ở Cổ Long. Tác phẩm này gồm 7 chuyện vừa xảy ra cùng thời điểm, xung quanh 1 bang hội thần bí gọi là Thanh Long Hội , trong đó Cổ Long tạo ra được một xã hội giang hồ rộng lớn, mỗi nhân vật đều có một bi kịch riêng và tất nhiên là vẫn có cái không khí trinh thám ngạt thở vốn có của Cổ Long . Đặc biệt là trong bộ này Cổ Long khá ưu ái phụ nữ. Truyện chưởng có giá trị vốn rất ít, bác nào rỗi thử đọc chắc cũng không thấy tệ lắm đâu.
-------------------- "Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn
"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ "Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu "...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |