Thơ Và Ảnh, Ảnh minh họa cho một câu thơ bất kỳ nào đó
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
![]() ![]() ![]() |
Thơ Và Ảnh, Ảnh minh họa cho một câu thơ bất kỳ nào đó
| Fedora |
Jul 19 2007, 05:27 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
![]() Senior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 944 Tham gia từ: 25-August 05 Thành viên thứ: 1.928 Bình chọn : |
Yêu cầu về thơ : phải gồm có ít nhất hai câu, lục bát, ca dao, Kiều, Lục Vân Tiên, vè hoặc gì gì cũng được, nhưng phải là hai câu của một bài thơ có thật, có thể là thơ dịch nhưng hay nhất là thơ ca Việt Nam, nếu là thơ "cây nhà lá vườn" thì càng tuyệt.
Yêu cầu về ảnh : ảnh càng giống ý của câu thơ càng tốt, tả thực cũng được mà ẩn dụ cũng được. Xin mở đầu bằng hai câu trong bài "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận. ![]() Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Sóng đã cài then đêm sập cửa. Ảnh này chỉ đạt được 1/2 yêu cầu, vì còn thiếu đoàn thuyền đánh cá thực thụ -------------------- Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời. ![]() |
| Chitto |
Jul 20 2007, 09:57 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
![]() Sư cọ chùa mốc Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 20-August 02 Thành viên thứ: 190 |
Góp với nhà Fe cái ảnh này cho hai câu thơ trên. Đây đúng là Mặt trời xuống, mỗi tội xuống gần biển thôi, của Việt Nam nhá, không phải của Tây. Và là xuống biển chứ không phải lên
![]() Ảnh chụp ở đảo Cô Tô, ngoài khơi Bái Tử Long Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Chitto: Jul 20 2007, 09:59 AM |
| Fedora |
Jul 20 2007, 11:13 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
![]() Senior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 944 Tham gia từ: 25-August 05 Thành viên thứ: 1.928 Bình chọn : |
Ảnh của Chitto hơn đứt cái ảnh của mình rồi, ảnh kia tuy cũng là mặt trời xuống (crépuscule - hoàng hôn) nhưng nhìn không thích bằng ảnh chụp ở VN.
-------------------- Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời. ![]() |
| Fedora |
Jul 29 2007, 01:58 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
![]() Senior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 944 Tham gia từ: 25-August 05 Thành viên thứ: 1.928 Bình chọn : |
Nửa thế kỷ trước nhà thơ Tố Hữu trong một lần sang Cuba công tác có cảm hứng làm một bài thơ, trong đó có khổ sau :
Nửa vòng trái đất rẽ tầng mây Anh đến Cuba một sáng ngày Nắng rực trời tơ và biển ngọc Đảo tươi, một dải lụa đào bay. Thử tái tạo lại góc nhìn của của Tố Hữu từ một ô cửa sổ trên máy bay nhìn xuống Cuba khi máy bay sắp hạ cánh. ![]() ![]() -------------------- Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời. ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
|