Ngoài Vườn (part 2)
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
![]() ![]() ![]() |
Ngoài Vườn (part 2)
| Hoang Yen |
Jul 8 2010, 01:43 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#121
|
![]() Irreplaceable Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.286 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 21.115$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Tớ mua hạt gieo vào một đám chi chít đến khi nó mọc độ ba đốt tay thì nhổ ra trồng thành hàng. Riêng rau muống thì mua mấy mớ ở chợ Tàu nhặt ra ăn ngọn cuống đem trồng.
Cả vườn có ba luống trồng đủ thứ rau cải, xà lách, rau muống, rau chân vịt, cải đỏ, húng, thì là, ba cây cà chua. Đợt này toàn ăn rau nhà để bà con kêu chán thì mới mua thứ khác. Trồng rau cũng vui phết hihi hay mình già rồi mình thấy thế, hôm trước hái xà lách cho nhà bên cạnh bác ấy cảm ơn rối rít Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Jul 8 2010, 02:03 PM |
| mưa |
Jul 8 2010, 02:40 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#122
|
![]() My soul is painted like the wings of butterflies ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 2.802 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 12.165$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thật, nàng mát tay quá!!! Nhìn vườn rau của nàng tớ thèm ghê gớm!!!!!!!!!!!!
-------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
| Milou |
Jul 9 2010, 03:40 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#123
|
![]() ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 6.838 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 1.242.732$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
http://www.flickr.com/photos/gairid/3590996664/
rau nhà mợ là red swiss chard, ăn có vị như củ dền đỏ. -------------------- |
| Hoang Yen |
Jul 9 2010, 04:20 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#124
|
![]() Irreplaceable Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.286 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 21.115$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Hồi xưa lâu rồi có nhớ là Mưa trồng cây gì leo leo hay sao ấy nhỉ, tớ tìm cái topic ấy không ra, cái dây leo ở bờ rào bên phải nhà tớ là nho đấy hôm trước chụp chưa nhú quả hôm nay đã nhú mấy chùm quả ti tí.
Bác Milou, vâng đúng rồi swiss chard tôi cứ toàn gọi cải đỏ, hôm trước đọc bác nhắc rồi nhỉ, hihi cứ rau gì lạ lạ tôi gọi cải tuốt, có tên ở cái bao hạt nhưng gieo xong không ghi lại. Cái này có hai loại một loại trắng một loại đỏ, cái loại đỏ lấy vài lá nấu với rau dền, rau chân vịt lẫn thành ra canh tập tàng có màu đỏ hay hay, à quên ở trên còn kể thiếu rau dền nữa. Cái red swiss chard này họ bán ngoài siêu thị còn có củ nữa đấy nhưng mà tôi thích ăn lá thôi, kiểu này chắc chả còn đến khi có củ. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Jul 9 2010, 04:23 AM |
| Milou |
Jul 9 2010, 06:41 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#125
|
![]() ngừ dzẹp vô tình Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 6.838 Tham gia từ: 3-February 02 Đến từ: trên trời dưới đất Thành viên thứ: 26 Tiền mặt hiện có : 1.242.732$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Chard làm gì mà có củ, nắng to là nó trổ bông xong chết thôi, củ là củ dền beet ở vn hình như gọi là củ cải đường í. Theo cai bài dịch gì mà Obama không ưa củ cải đường.
![]() -------------------- |
| Hoang Yen |
Jul 9 2010, 07:45 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#126
|
![]() Irreplaceable Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.286 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 21.115$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Ô thế à, sao tôi trông cái lá nó giống nhau thế tưởng là một loại, hay loại tôi trồng là dền beet? Không biết nữa, giống nhau quá, để nó lớn xem có củ không.
|
| Hoang Yen |
Aug 14 2010, 07:43 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#127
|
![]() Irreplaceable Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.286 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 21.115$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Bác Milou, cái cây ấy là củ dền beet thật rồi, củ nó hơi lộ ra tí, để củ to hẳn chụp ảnh vậy.
|
![]() ![]() ![]() |
|
|