Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Re:Con gái miền nào dễ thương nhất he he he
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
xanh
hì hì, chưa mảnh tình vắt vai mà đòi hết lấy cô này đến lấy cô khác thì sao mà kiếm được người yêu hả tbm ;D
bigdoremon
Hồi trước có quen một bé - gốc Hà Nội nhưng đã chuyển vào Sài Gòn được khoảng 5-6 năm gì đó...chẹp ..chẹp... bé đấy có cái đằm thắm dịu dàng của gái Hà nội ...lại pha thêm cái ngọt ngào của nắng gió phương Nam...ui chao....không biết nếu em ý sống ở Huế một thời gian thì có thêm gì nữa không...nhưng mà chỉ mới thế là đã quá đủ rồi.

hic...I missed a chance.... bé chống lầy rùi... :'( :'( :'( bi h đang ở Paris thì phải :(

mà theo các bác thì cũng phải vào SG tìm vợ hả :-[ :-[ :-[


8)
Kieuphong
Hey, sao toàn các bác ngoài Bắc khen con gái trong Nam thế nhỉ? :-[ Ai bẩu các bác là con gái Xì-gòong dễ xương? Các bác chắc chưa gặp nhiều nên khen cho lắm, chứ như em thì ngán đến tận cổ :P :P (đùa tí chơi, có chị em nào trong Nam bỏ quá cho, chứ thật ra với em con gái miền nào chả thía, em đều sợ tất ;D). Em cũng có 1 cô bạn ngoài HN, cũng chỉ quen trong 1 thời gian ngắn, nên chả biết đánh giá thía nào.
FR
Tớ thích nghe giọng con gái miền nam. Mà nghe nói mấy cô miền Nam chiều chồng lắm, đó là nghe nói vậy. Chả biết thực hư ra sao.

sp_ike.gif
chipchipchip
[quote author=tbm link=board=16;threadid=1079;start=0#11802 date=1037481514]
:laugh.gif :laugh.gif :laugh.gif
Thì do em chưa có ai yêu nên mí nói thế chứ em là chung thuỷ số 1 đấy bác xanh ạ :'( :'(.Đã có mảnh tình rách vắt vai nào đâu nên cơ hội để thể hiện lòng chung thuỷ cũng không ra . :'( :'( :laugh.gif

(Làm thân thằng boy cũng khổ ,nếu mà sống vì cái mạng của mình thôi thì hay ,cứ chơi cho nó thoả thích ,đây lại còn tổ tiên nòi giống ,hic ,trách nhiệm cũng phải có chứ là không à .Nếu không thì em ..... 8) ???)
[/quote]

Hí hí hí, để vợ Chíp tập cho trung thuỷ (ấy chết, chung thuỷ) để sau này yêu em nào thì còn được em đó nghe chưa :P

Con gái miền nam giọng dễ thương. Nhưng Chíp rất thích nghe giọng pha, nửa Bắc, nửa Nam.
Nghe giọng con gái Nam nói một lúc là Chíp thấy mệt quá, vì cứ phải luận mới hiểu (sorry mấy em gái yêu :-X).

Chíp có một em gái...xa xa, người Huế, nhưng có nói được cả giọng Nam.
Chíp quý em lắm, nhưng lâu rồi không được nghe giọng em nữa :'( , em mải đi chơi đâu mất rồi.... :-[
xanh
Em thấy giọng con gái SG dễ thương thật, giọng con gái HN cũng dễ thương, giọng miền trung nghe không thích lắm (sorry chị em nào có giọng nói miền trung à nha, bắt chước tbm cái ;D). Còn giọng mà nửa nam nửa bắc là ghét nhất, nghe cứ làm sao ấy.

PS: ;D Hôm nay ngày 17 tháng 11, mọi người chú ý, chú ý...nhìn lên một tí, rồi, có nhìn thấy cái chữ bé bé xinh xinh không ạ. Tên em đấy ;D, các bác cẩn thận em là em làm quan rồi đấy ạ >:(
chipchipchip
[quote author=xanh link=board=16;threadid=1079;start=0#11878 date=1037527184]
Em thấy giọng con gái SG dễ thương thật, giọng con gái HN cũng dễ thương, giọng miền trung nghe không thích lắm (sorry chị em nào có giọng nói miền trung à nha, bắt chước tbm cái ;D). Còn giọng mà nửa nam nửa bắc là ghét nhất, nghe cứ làm sao ấy.

PS: ;D Hôm nay ngày 17 tháng 11, mọi người chú ý, chú ý...nhìn lên một tí, rồi, có nhìn thấy cái chữ bé bé xinh xinh không ạ. Tên em đấy ;D, các bác cẩn thận em là em làm quan rồi đấy ạ >:(
[/quote]

Làm sao là làm như thế nào :P?

Xanh ơi, làm quan mà làm gì. :-[
Ở làng mình quan đông hơn dân => làm dân thì "độc đắc" hơn mà.
Cược đấy-
Hì hì hì, thấy không, bác Phó Thường Dân là No 1, ai cũng "uý"
Nhưng đấy là chức thấp nhất rồi. hihihi

Dân vạn đại mà ;D
xanh
Híc thế này thì có chết em không chứ Chíp ơi là chíp, quan bé quan to thì nhân ngày nhận chức cũng nên chúc mừng lấy một cái sp_ike.gif . Đằng này lại táng một sự thật phũ phàng vào đầu như thế thì hỏi làm sao mà chăm lo triều chính nhà Don cho đặng >:(.

Cám ơn tbm ???à nha
ex
[quote author=xanh link=board=16;threadid=1079;start=0#11878 date=1037527184]
Em thấy giọng con gái SG dễ thương thật, giọng con gái HN cũng dễ thương, giọng miền trung nghe không thích lắm (sorry chị em nào có giọng nói miền trung à nha, bắt chước tbm cái ;D). Còn giọng mà nửa nam nửa bắc là ghét nhất, nghe cứ làm sao ấy.
[/quote]
Thôi chết em rồi, nghe câu này giật mình cái tưng, huhu, cuộc đời em trôi nổi thế này, giờ em cũng không biết em nói giọng miền gì nữa :'(.
Sài Gòn thì con... gì nói giọng cũng dễ thương hết mà ???.
Kreisler
Tủi thân :(, chị ex bảo xế hoá ra con trai miền Bắc bọn em ăn nói không dễ xương ạ ?
ex
Nếu thử kiểu đó với con gái miền Tây coi chừng bị đạp lọt xuống kênh, nói thiệt đó.
chipchipchip
[quote author=tbm link=board=16;threadid=1079;start=10#11888 date=1037529194]
Vị chi là trong suốt 21 năm dưới vòm trời em đã cầm ..tay và chân :'( :'( :'( của 4 cô . :'( 2 cô miền Trung và 2 cô miền Bắc .Đại loại là bọn các bé ấy như nhau ,đều là con gái Việt Nam quê mùa củ chuối ...phản ứng là sợ hết hồn hú hú hú hú .........thích quá .

Cô người Đà Nẵng thì để yên cho em cầm ,mắt long lanh ngấn lệ ,lâu rồi mà vẫn nhớ em ấy .
Cô Quảng Bình quê ta ơi thì giật cái thót ,em nghe cô ấy rùng khắp người còn hơn gặp ma :'( .Rồi thì cô ấy nhẹ nhàng đứng qua một bên ,vô chổ bóng tối sau khi đã nhẹ nhàng rời khỏi tay em .
Cô người Bắc thứ nhất thì rú lên như điên sau khi bị em .....nắm vai từ phía đằng sau .Sau đó thì cô ấy bảo : M muốn nói gì nói đi ,tớ nghe ! Hu hu hu em chạy như chết ,sợ vãi :laugh.gif
Cô thứ 4 là em H.A .Ha ha ha ha ,bị em cầm tay nên nằng nặc đòi về ,không đi đâu nữa hết ,cô nàng chắc sợ mà không ngủ được
Tội các bé quá ,sau này nhất định thử với 2 em miền Nam nữa cho nó luôn bầy he he he he
[/quote]


Hoá ra có mỗi Chíp là chìa tay ra đòi tdna cầm :'( :'( :'(
ex
Kreisler lại suy diễn sai rồi, có nói gì đến con trai miền Bắc đâu, có tật giật mình à? :laugh.gif
To tbm: ừ, thích xuống mương thì xuống, miền Tây kênh rạch chằng chịt, mấy chục lần chứ mấy trăm cũng được, có điều có được cầm tay đến chừng đó lần không thôi à :laugh.gif.
koibeto81
Bác Tdna lắm kinh ngiệm quá ha...nhưng sao toàn "kinh nghiệm" thất bại thế. :P :laugh.gif

Chúng ta vẫn gọi/chia VN làm 3 khúc Bắc, Trung, Nam nhưng phải thú thật em vẫn chẳng hiểu 3 khúc Bắc, Trung, Nam đó được chia ra ntn? Không rõ Miền Bắc, bắt đầu từ Hà Giang và kết thúc ở tỉnh nào?Miền Trung thì bắt đầu từ tỉnh nào và kết thúc ở tỉnh nào? Còn miền Nam thì bắt đầu từ tỉnh nào để kết thúc ở Cà Mau?

À...em cũng thích giọng nói của con gái miền Trung+miền Nam lắm, dễ thương không chịu được !!! :-*
xanh
Em ex ui, chị nói là nói về quan điểm của chị thôi ??? chứ giọng nói thì đâu có ảnh hưởng gì đâu em nhỉ. Với chị thì tính người là chủ yếu chứ giọng nói chẳng có tí ti trọng lượng nào trong mối quan hệ cả.
:-* :-*
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.