Tớ tên là babyQueen .
Thưa các bạn! Hôm nay trời âm u, không khí lạnh tràn về (từ hôm trước), (buổi tối) trời mưa tí tách. Tớ bây giờ đang ngồi viết một cái đơn. Đây không phải là một cái đơn thông thường vì lúc này tâm lý của tớ đang không bình thường.
Trước hết chúng ta phân tích sự việc nhé!
Ngày đầu tiên tớ vào vnE, được Hưng, FR, lão chăn vịt...nồng nhiệt đón tiếp. Chẳng bao lâu sau tớ trở thành MOD của box Thời Sự và Tâm Sự. Cấp bậc thì nhớ không nhầm chỉ thua mỗi lão chăn vịt và 1-2 người gì nữa thôi. Thế nhưng hôm nay nhàn rỗi mới lướt nhỡn quang nhìn...toàn bộ trang chủ, chợt thấy những hiện tượng bất thường...babyQueen đã không thấy tên trong danh sách MOD của box Thời Sự, mà lại bị giáng chức làm MOD của box QQQ. Không những thế cấp bậc lại thuộc loại...bét. (cái tên babyQueen nhìn thấy ở cuối cùng trong danh sách MOD mà!). Thế nên...cực chẳng đã tớ quyết định từ chức! :'( Các bạn có năn nỉ tớ tiếp tục làm MOD thì tớ cũng quyết...chối từ. Trời ơi! còn nhớ ngày xưa mới chân ướt, chân ráo vào đây, thấy bác Phó Thường Dân vỗ ngực than rằng: quan trọng là vào đây bạn được gặp tớ. Ôi! còn đâu những giây phút ngày xưa!!! Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu!!!
Đấy! tâm sự của tớ bây giờ là thế đấy! xin từ chức!