Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Công thức của Tình yêu
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Narga
Hé hé các bác thử xem nhé
Intelligent man + Intelligent woman = Romantic
Intelligent man + Stupid woman = A baby without daddy
Stupid man + Intelligent woman = Get married
Stupid man + Stupid woman = Argument
That's the life....
chipchipchip
Trai+ gái=trai gái
Yêu+đương= đương yêu
Tình+bạc=bạc tình
......

hì hì hì, để mai nghĩ tiếp... 8)
FR
- chip + chip = chip chip
- chip + chip + chip = chip chip chip
- tdna + chip = tdna chip ;D ;D ;D
Hưng
1 man + 0 = oh, there is some kinds to make.. sp_ike.gif
1 woman + 0 = oh, you must know what you need.. :-X
1 man + 1 woman = nothing to say :-
1 man + 2 women = Ok :(
1 man + 3 women = good laugh.gif
1 man + 4 women = very good ;)
1 man + 5 women = very very good ;D
1 man + 6 women = excellent :P
1 man + 7 women = super 8)
1 man + 8 women = oh, god! He can make nothing more and women make.. around :'(
2 men + 1 woman = without question, pòm pòm. >:(
chipchipchip
Chả hiểu cái dấu "+" của chú Ubu là nghĩa gì nữa. Em ơi, có nằm mơ cũng không kiếm ra được ngần ấy gái đâu :P

Mây+mưa=mây mưa
Trăng+gió=trăng gió

Cô Giên nhỉ ;) (hoà nhé- không thắc mắc nhé)

Tình yêu tiếp nào:
Yêu một tý thì gọi là Tiểu yêu
Yêu nhau cởi áo cho nhau (qua cầu) gọi là Yêu kiều
Yêu có chọn lọc thì gọi là Yêu tinh
Yêu mũ một thì gọi là Yêu đơn phương ( Khác bình phương, lập phương?)
Yêu mà không hiểu quái sao mình lại yêu thì gọi là Yêu quái
Yêu mà nghĩ đến chuyện cầu hôn thì là Yêu cầu
Yêu lái buôn thì gọi là Yêu thương
Tình yêu của khỉ thì gọi là Thân Yêu
Yêu bạn thì gọi là Yêu Yu (YuYu cũng được chứ nhẩy ;))


Thôi, thế đã, đói lắm rồi, măm thui...
chipchipchip
DOAN CHI THUY
Junior Member

CÔNG THỨC:

Bánh và tình yêu

Không có ma nào yêu mà nổ với bạn bè là yêu một lúc hai,ba người là bánh phồng.
Yêu 1 lần rồi quay trở lại yêu lần nữa gọi là bánh quy.
Có vợ rồi mà vẫn thèm ăn bánh gọi là bánh phở.
Ăn bánh trong tuần trăng mật gọi là bánh mật.
Nếu Ivan nói Ivan chỉ yêu 1 người đàn bà là bánh thánh. :
Yêu chỉ có 1 người đàn bà là bánh ít.
Yêu nhiều người một lúc là bánh đa.
Yêu 2 người 1 lúc là bánh canh (phải canh chừng ).
Không biết yêu đàn bà là bánh chay.
Yêu 2 người đàn bà một lúc mà bị phát hiện là bánh bò, bánh tét, bánh ướt (nhẹp).
Yêu được 2, 3 người đàn bà một lúc (mỗi ngày 1 em) là bánh khoái...
Ivan yêu là bánh bèo.
Lão chăn vịt yêu là bánh trung thu nhưn đậu xanh
Bác Yuyu yêu là bánh bao
Bác Milou yêu .... (bánh gì nhỉ chưa suy nghĩ ra )
Ivan nói sẽ yêu Gừng như Dưong Qua yêu Tiểu long Nữ là bánh vẽ.
(chị Gừng ơi, lo cho chị quá)
Yêu đàn bà mà đau thương quá gọi là bánh giày (vò) (Giống ai nhỉ )
Yêu người ta mà cứ xin ý kiến bạn bè là bánh hỏi.
Lựa chọn nhiều người nhưng quyết định yêu 1 người đến cùng là bánh cưới!
Thế là hết .... và từ đó trở đi tình yêu như bánh đúc, bánh in...

(Nói túm lại, tưởng là yêu nhiều người một lúc nhưng thật ra đó chỉ là thôi, còn thì chỉ có 1)
chipchipchip
STOCKBOY:

CÔNG THỨC (cũng có dính dáng đến Tình yêu đấy chứ nhỉ? :-[) 1/2 TÌNH YÊU

Proof that not knowing everything is the best way to go

From physics: Power = Work / Time (1)

We all know : Knowledge = Power (2)
and : Time = Money (3)

From (1), (2) and (3) => Knowledge = Work / Money

=> We get: Money = Work / Knowledge

=> THE LESS YOU KNOW, THE BETTER OFF YOU ARE!
chipchipchip
TDNA:

Beautiful life = nice girls + money
But : Beautiful life - money = nice girls ??
Hu hu hu hu . :'( :'( :'(


CHÍP: ;D Cũng TÌNH YÊU ĐẤY CHỨ? :P
chipchipchip
FR
MBA forever
Elite Member

But: Beautiful life - nice girls = money (money = tình phí)

8)
babyQueen
[quote author=chipchipchip link=board=13;threadid=1120;start=0#14506 date=1040052154]
TDNA:

Beautiful life = nice girls + money
But : Beautiful life - money = nice girls ??
Hu hu hu hu . :'( :'( :'(


CHÍP: ;D Cũng TÌNH YÊU ĐẤY CHỨ? :P
[/quote]

Chu choa! chị Chip có 2 phép tính hay quá! Sao lại đúc kết ra được điều ấy rồi ngồi thút thít thế hả chị chip??
chipchipchip
Không, đấy là đồ đạc nhà Tdna và cô Giên, chị Chíp chỉ khuân về đây thôi...

Chẳng ai quan tâm đến công thức tình yêu nhỉ, chỉ thấy bàn về công thức món ăn :laugh.gif
yuyu
[quote author=chipchipchip link=board=13;threadid=1120;start=10#14566 date=1040097603]
Không, đấy là đồ đạc nhà Tdna và cô Giên, chị Chíp chỉ khuân về đây thôi...

Chẳng ai quan tâm đến công thức tình yêu nhỉ, chỉ thấy bàn về công thức món ăn :laugh.gif
[/quote]


Il n'y a qu'un remède à l' amour : aimer davantage.

Henry David Thoreau ( 1817 - 1862 )

( Chỉ có một công thức cho tình yêu : Hãy yêu nhiều hơn nữa .)
Phó Thường Nhân
phát triển câu tiếng Pháp của Bác yuyu nhỉ: :P
Yêu có nghĩa là càng ăn mặn càng khát, càng khát càng ăn mặn :P
chipchipchip
[quote author=Phó Thường Nhân link=board=13;threadid=1120;start=10#14590 date=1040123191]
phát triển câu tiếng Pháp của Bác yuyu nhỉ: :P
Yêu có nghĩa là càng ăn mặn càng khát, càng khát càng ăn mặn :P

[/quote]

=> Nên yêu các water :P
FR
[quote author=chipchipchip link=board=13;threadid=1120;start=10#14593 date=1040124025]
[quote author=Phó Thường Nhân link=board=13;threadid=1120;start=10#14590 date=1040123191]
phát triển câu tiếng Pháp của Bác yuyu nhỉ: :P
Yêu có nghĩa là càng ăn mặn càng khát, càng khát càng ăn mặn :P

[/quote]

=> Nên yêu các water :P
[/quote]


Suy ra tí nhỉ: bác Phó hay ăn thịt GÀ (mái tơ) kho mặn, chắc ăn dè ;D ;D
Hoarkis
chung quy có được tình yêu là do có phụ nữ mà ra ....và ngược lại .Có truyền thuyết cho rằng vì thương Adam đơn côi, Thượng Đế bèn lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra người phụ nữ. Thế nhưng cũng nhiều người cho rằng thấy Adam buồn, Thượng Đế lấy một chút kiêu sa của hoa hồng, một chút dịu dàng của nhành lan, một chút tinh khiết của cành huệ trắng đem trộn các chất đó với một chút tinh ranh của con khỉ già, một chút độc ác của con rắn, một chút hung dữ của con sư tử và thế là Eva người phụ nữ đầu tiên xuất hiện.
Rồi có người đã ví phụ nữ như sau:

- Từ 10 đến 20 tuổi : Họ giống như Phi Châu, một nửa hoang vu chưa khám phá, một nửa đang được các nhà thám hiểm phiêu lưu tìm tòi khảo sát.

- Từ 21 đến 30 tuổi: Họ giống như Á Châu, thâm trầm và huyền bí.

- Từ 31 đến 40 tuổi: Họ giống như Mỹ Châu, kỹ nghệ hóa hoàn toàn với một kỹ thuật tinh vi.

- Từ 41 đến 50 tuổi: Họ giống như Âu Châu, bao lần chiến tranh tàn phá mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ.

- Trên 50 tuổi: Họ như Bắc Cực Châu, ai ai cũng biết mà không muốn đặt chân tới.
FR
"Cái rì là cái vòng luẩn quẩn của sự rượt đuổi" :-[ - U Bu

Cái này nè :laugh.gif

Lúc 3 tuổi, thành công là ... không đái dầm
Lúc 10 tuổi, thành công là ...có nhiều bạn.
Đến 16 tuổi, thành công là ... có bằng lái xẹ
Đến 20 tuổi, thành công là ... được make love
Đến 40, thành công là ... tiền bạc rủng rỉnh.
Đến 50, thành công vẫn là ... tiền bạc rủng rỉnh.
Tới tuổi 65, thành công là vẫn ... được make love
Tới tuổi 75, thành công là vẫn ... được lái xe
Tới 85, thành công là vẫn ... còn có bạn.
Tới 90, thành công là không ... đái dầm.


;D ;D ;D
FR
Có cái này trên VnExpress, tặng các bác yêu đời và chán đời

Thông thường Đại số là một môn học chẳng có liên quan gì đến tình cảm con người. Nhưng một cuộc nghiên cứu mới đây đã chứng tỏ rằng, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được hạnh phúc nếu biết sử dụng công thức sau: Hạnh phúc = P+(5xE)+(3xH).

Trong đó P là tính cách cá nhân như nhân sinh quan, khả năng phục hồi và tính thích nghi. E là những nhu cầu tồn tại như sức khoẻ, tiền bạc, bạn bè. H là những nhu cầu cao hơn như tính hài hước, tham vọng, lòng tự trọng.

Phương trình này do hai ng­ười Anh là nhà tâm lý học Carol Rothwell và chuyên gia tư vấn Pete Cohen đề ra, sau khi phỏng vấn 1.000 công dân xứ sở sương mù để tìm hiểu quan niệm hạnh phúc của mỗi người, với sự hợp tác của hãng du lịch Thomson.

Bà Rothwell nói: "Đây là lần đầu tiên có một công thức cho phép con người tính toán được trạng thái tình cảm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những sự kiện cụ thể trong cuộc sống (như được thăng chức chẳng hạn) có thể tác động tích cực tới tổng số điểm hạnh phúc của mỗi con người".

Để tìm ra giá trị cá nhân của mỗi chữ cái, mỗi người sẽ phải tự đánh giá mình theo thang điểm từ 1 đến 10 cho từng câu hỏi. Ví dụ, nếu ai đó cho rằng họ là người khá sôi nổi, năng động, họ sẽ cho mình điểm 8 trong mục P. Còn nếu tự nhận thấy mình sống nội tâm, không thích thay đổi, họ sẽ cho điểm thấp hơn. Tổng số điểm tính toán sau cùng càng cao thì người đó sẽ càng hạnh phúc.

Các kết quả tìm được sau cuộc khảo sát cũng cho thấy sự khác nhau về quan niệm hạnh phúc giữa nam và nữ. Theo đó, nam đánh giá tình dục và thành tựu thể thao là yếu tố hàng đầu mang lại hạnh phúc, còn phụ nữ thì ưu tiên gia đình và giảm béo. Tuy nhiên về nguyên nhân gây ra đau khổ thì đa số mọi người đều thống nhất. Sự ốm yếu được coi là cản trở lớn nhất của hạnh phúc, tiếp đến là nợ nần và thời tiết xấu.

Để tìm ra chỉ số hạnh phúc cho mình, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau và tự cho điểm theo thang từ 1 đến 10 (mỗi câu hỏi được cho điểm một lần, chẳng hạn P có hai câu hỏi, được cho điểm 2 lần):

P: Bạn có sôi nổi, năng động, linh hoạt và sẵn sàng thay đổi? Bạn có một cái nhìn tích cực và hồi phục nhanh chóng sau mỗi thất bại? (Cộng 2 điểm với nhau).

E: Bạn thấy những nhu cầu cơ bản của mình đạt được bao nhiêu về vấn đề sức khoẻ, tài chính, sự an toàn, tự do, tính cộng đồng và giáo dục?

H: Khả năng của bạn trong việc kêu gọi sự hỗ trợ của người thân, đạt được các nguyện vọng, tham gia vào những hoạt động ý nghĩa và cảm thấy rõ cái tôi của mình?

Bây giờ hãy cộng tất cả số điểm lại. Nếu đạt 100, bạn hoàn toàn hạnh phúc. Những người còn lại hãy tiếp tục tính toán vận may của mình.


« Last Edit: January 7th, 2003, 06:06:28 am by HeroViet »
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.