Phim tài liệu:
Từ những mùa trăng ấy
:-X :-X :-X
Người thực hiện: Phó quay
Y Hbi, Yhni, U (h)bu, đánh cái trống to lên,đánh cái cồng to lên, đốt lửa sáng rừng lên mà nghe già kể chuyện làng VNE này.
Lâu lắm rồi, đã 12 mùa trăng, làng VNE được lập, nhưng lão nào có biết. Tuổi làng của lão chỉ có 5 mùa trăng. Ấy là lúc Lão theo trai tráng già trẻ hội LS-VH trốn nạn cháy rừng TTVN mà đến chốn này.
Lúc mới đến làng xóm hoang vu, đường làng cỏ ngập tới mắt cá, nhưng trong góc làng đã có cái am cỏ của Sư Quý Zen lập lên từ lúc nào. Thế mới biết đâu phải chốn kinh kỳ, phù hoa mới có văn hiến.
Lão xin được gặp chủ làng nhờ tá túc. Chủ làng Ubu lúc đó còn tên là King, cắt cho lão mảnh đất dựng lều, lập nên cái box LS-VH, rồi sau đó do vấn đề copyrite mà đổi thành CLB Văn Hoá. Khi hoả hoạn TTVN hết, thì một số người yêu cảnh thanh tịnh núi rừng, vẫn tiếp tục ở lại, chỉ thỉnh thoảng lai vãng xuống phố TTVN mua nước mắm, gạo, dầu rồi lại về làng.
Thủa ấy nhớ còn có một trang tiểu thư cực kỳ thanh nhã, đỏng đảnh, tên là babyqueen đã từng gây sóng gió với chuyện đi đi, ở ở của nàng. Số là nàng không quen với cuộc sống thôn giã, chỉ ưa chốn phồn hoa đô hội, nơi có các chàng trai thanh lịch hào hoa. Không biết dạo này nàng còn đáo gót sen về làng hay không ?
Cũng từ hồi đó có một tiểu thư tính hay hài hước, tên là FR, mở ra cái quán 3Q rồi tâm sự. Lão đây vốn tính nghiêm trang từ bé, lại theo Nho học, cho nên những chuyện tiếu lâm đàm tiếu, tục tục thanh thanh trong đó đều bịt mắt, che tai mà không xem, tuy thỉnh thoảng vẫn ghé qua. Còn trong tâm sự những tình cảm đêm trăng thanh gió mát, anh anh iem iem, rồi "nhật ký nửa đêm" lại viết bằng tiếng của người Hồng Mao Anh quốc hay tiếng của giặc Phù lang sa, hay Tây Bá đại lợi (Tây Ban nha) lại càn không để ý. Nhưng hình như đấy là những chỗ đông đảo người qua lại, nhộn nhịp tấp nập.
Trong đám đó lão thấy nổi lên Khoai Tây rán, rồi Miên viết văn cực kỳ hào hoa, lúc vui tươi, lúc oán trách,nhưng lòng ai người đó hiểu. Lão xin chịu không thể giải mã nổi.
Cũng từ lúc nào khôg biết có một cô gà mái tơ, nhưng lại "chíp chíp" yểu điệu vào khóc sướt mướt cả mấy tháng mà chưa hết nước mắt.
Trong làng cũng không thiếu các cô gái am hiểu nghệ thuật, âm nhạc, đồ hoạ như Ex, Milly, Goz, Imagine, Blue.... Các thiếu nữ này người mê đồ chơi nhật bản, kẻ thích nhạc "Kinh thánh" (Classic) Tây Dương, rồi lại phù hoạ cùng chủ làng và Hoarkis kẻ tung người hứng đam mê với phôn ca rai an, rồi ốt xơ tơ rắc, và còn nhiều cái tên lạ huặc nữa mà lão đây chưa từng biết tới.
Không kể đám trai tráng của làng, kẻ lọ mọ đi từ hồ tiểu kính xuống như Kiều Phong. Chàng có sư huynh hay đệ huynh gì đó tên là Koibeito81, hay tham gia tranh luận những vấn đề thời thế, lão rất quý. Đặc biệt có chàng tdna, vừa là người đi săn c(g)ái đẹp, vừa làm trương tuần trong làng. Anh thay tên như thay áo, ẩn hiện không lường. Vừa có mái tóc thơm mùi hoa nhài, đã thấy chuyển sang bông hoa hồng, bông hoa hường, rồi cướp biển, rồi thuỷ thủ. Thần thông biến hoá quá Tề Thiên Đại Thánh.
tdna và Kraisler là hai nhà thơ lớn của làng, nhưng phong cách khác nhau. Thơ của tdna vẫn còn có vần, và có xu hướng hiện thực, tả thô để diễn thô. Thơ của Kraisler thì đã siêu thoát vào cõi trìu tượng của triết học, nhưng người đọc nên để ý một giòng là một lời thơ vì thơ không vần, nên dễ sa vào văn xuôi.
Làng còn có VNHL, tiết kiệm lời nói, nhưng anh không phải dân Nghệ.
Sư Quý zen thì danh bất hư truyền, từ khi làng bớt hoang vu, dân làng đã gom góp tiền xây cho sư một ngôi chùa đẹp đẽ, nhưng sư ít khi ở nhà mà hay vân du, lúc avys, lúc ttvn. Đặc biệt sư có món võ công bẻ chữ vô cùng thâm hậu. Vẫn tự xưng "Thiên hạ cãi nhau vô định thủ". Sư bản tính thất thường, không thích chiều khách vãng lai, có khi lại đuổi người ta đi. Nhưng bản tâm chắc trong sáng như cửa thiền môn.
Tôi cũng kiếm được mấy người quen để bàn chuyện thế sự, như bác Nguyễn, hay bác yuyu mới đây có thêm bác chaien. Bác yuyu tâm hồn thơ mộng như "đêm xanh", hay vẽ tranh mỳ sào giòn. Bác Nguyễn say mê Phật pháp. Còn Bác Chaien có cái thuyết tam nguyên, một sự việc phải nắm vào 3 cạnh tam giác. Nắm được cạnh này thì sẽ mất hay cạnh kia. Kiểu như nói yêu em mà lại vừa phải nói, vừa phải hôn, vừa phải nhìn vào mắt em. Kể cũng khó thực hiện.
Trời mùa đông nên việc rau "Xanh" của làng đều phụ thuộc vào HTX xuất khẩu rau củ quả ở tận Phần lan. Nhưng xem ra dạo này chủ tịch hợp tác xã có vẻ bận đi trượt tuyết, hơi bỏ bê công việc.
Trong làng còn có bác Milou chủ thư viện, rồi vô hình, rồi root. Rồi Đoàn Chi Thuỷ. Rồi K. rồi tôi nữa. Nhưng không thể kể hết được