Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Tại sao gái đẹp hay bị coi là ngu ngốc??
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2
Hưng
1. Các cô gái đẹp V.S. gái xấu.
Có một điều ít ai nhìn tới đó là các khả năng chọn lựa một chàng trai của một cô gái. Thật ra, cả gái đẹp lẫn gái xấu đều không có nhiều khả năng để chọn lựa một chàng trai!.
Chứng minh : giả sử có một cô gái đẹp mà chàng trai nào nhìn thấy cô ta cũng phải thích. Cứ cho là có 100 anh thích đi. Trong số này, hiển nhiên chỉ có khoảng 10 anh đạt tiêu chuẩn cơ bản để cô gái có thể lựa chọn là nhiều, còn lại là thui cái này chột cái kia hoặc là dạng chỉ nhìn thấy cô gái đó đẹp mà tán tỉnh linh tinh hòng xxx mà thôi. Nhưng trong số 10 anh đó hiển nhiên không phải là anh nào cũng yêu cô gái. Có lẽ chỉ có khoảng 3-5 anh yêu cô ta thật lòng mà thôi ( anyway vì sắc đẹp hay vì tất cả chúng ta không cần xét tới ). Trong số 3-5 anh này có lẽ cô gái cũng chỉ có thể chọn ra khoảng 2 anh vừa yêu mình, vừa phù hợp tính cách, quan niệm...mà thôi. Như vậy có 100 người thích cũng chỉ chọn được 2 anh.
Một cô gái xấu có khi nhiều năm chỉ có 1-2 anh thích, nhưng nếu đã có anh thích thì là người ta thích thật-vì 1 người đàn ông mà thích được 1 người phụ nữ xấu có nghĩa là anh ta rất nghiêm túc rồi và vì đã là người nghiêm túc rồi nên anh ta cũng đã tính trước các tình huống như sự phù hợp tính cách, lối sống, quan điểm... nên nói chung là cô gái xấu này hoàn toàn có thể lựa chọn trong 1-2 anh này mà không cần gạt bỏ đi nữa.
Như vậy, đúng ra mà tính thì cơ hội chọn chồng/người yêu của hầu như bất kỳ người phụ nữ nào cũng như nhau thôi. Giỏi hay kém của người đàn ông thật ra không phải là chuyện quan trọng nhất đối với một người phụ nữ cho nên cô đẹp kiếm được anh giỏi không có ý nghĩa rằng trong tương lai cô ta sướng hơn cô gái xấu kiếm được một anh trung bình hơn kia.
Trong khi đó, thời gian lãng phí của một cô gái đẹp là rất lớn, cho dù cô ta không muốn thế đi chăng nữa. 100 anh thích có nghĩa là ngày ít cũng phải có 10 cú điện thoại hoặc là hoa, bưu thiếp, mời chào ..v.v. Như vậy thời gian để nghĩ đến chuyện học hành, đọc sách.. là bị giảm xuống rất nhiều rồi. Chưa kể khi được chú ý, các chị em lại mơ mộng hơn, chăm sóc vẻ đẹp nhiều hơn--> càng tốn thời gian hơn. Tính ra, có lẽ cả ngày cô ta chả có lúc nào có đầu óc mà dành cho học hành, sách vở, nữ công gia chính, lối sống..v.v.. Kể cả trường hợp cô ta muốn tránh những chuyện này, thì sự quấy rầy của các chàng trai vẫn có thể gây ra stress và mất tập trung của các cô. Thế rồi, chưa kể thiên hạ thiếu gì thằng giỏi cưa gái, chuyện bị lừa là chuyện rất hiển nhiên của các cô gái đẹp[1]. Ở VN giờ chẳng hạn, có một câu phát biểu rùng rợn thế này ( chị em và anh em cùng các bô lão đáng kính có chả may vào đây đọc thì tha lỗi cho em ) :gái xinh bây giờ, không em nào quá 20 tuổi mà chưa từng bị làm thịt. Sự thât nhiều khi "tức anh ách" thế đấy anh em cúc cu em chã nhỉ? ;D ;D ;D
Vậy là, cho dù chỉ số IQ vẫn có thể cao, nhưng các cô xinh đẹp rất khó mà có thể không "ngu ngốc". Trong khi đó các chị em xấu có nhiều thời gian hơn nhiều, để suy nghĩ, học hành, và học cách sống, làm vợ..nên gia đình thường là còn được hạnh phúc hơn. sp_ike.gif :-X


[1]: trivial, khỏi phải chứng minh nhỉ?!!! ;D
babyQueen
Sao topic thế này lại đem vào đây để...Quác quàng quạc ư??? Tớ cũng muốn phân tích thêm một chút về những cô gái xinh và những cô gái xấu. Tớ không dùng từ đẹp để nhận xét về hình thức, bởi đẹp phải mang cả nội dung và hình thức.

Những cô gái xinh thường kiêu và hời hợt, vì họ có rất nhiều chàng trai quan tâm và để ý đến họ, mất đi 1 sự quan tâm trong vô vàn sự quan tâm thì cũng chả thiệt hại mấy, bởi thế họ không tỏ ra nhiệt tình lắm với rất nhiều người đang theo đuổi họ, bởi thế nên ta kết luận họ kiêu và hời hợt.

Những cô gái xấu thường rất chung thuỷ, bởi họ không có nhiều sự quan tâm, mà người nào quan tâm đến họ thì là một sự quan tâm thực sự như Hưng nói. Đó phải là một người đàn ông chín chắn, tử tế, họ đã dám quyết định chọn một cô gái xấu, họ chắc chắn đã phải rất suy nghĩ và những quyết định đấy không bao giờ là một quyết bồng bột, tớ nói đúng không nhỉ?? Thường những cô gái xấu thì tính tình nhu mì, hiền hậu hơn những cô gái xinh, hay nói đúng hơn là họ mang nhiều phẩm chất tốt của một người con gái hơn. Nói chung sự lựa chọn của người con trai đối với một cô gái xấu thường mang lại một gia đình bền vững trong tương lai cho họ.

Còn một cô gái đẹp thì bao gồm cả hình thức và nội dung. Khi một người con trai sở hữu được những cô gái này thì phải nói rằng họ có diễm phúc lớn. Và diễm phúc này những cô gái đẹp thường trao cho những chàng trai...
....tớ không bình luận nữa, ai đó nói tiếp xem có giống suy nghĩ của tớ không cái nhỉ?! hi`hi`hi`... sp_ike.gif
Hưng
Phiền cái, tớ biết rất nhiều cô đẹp [ theo quan niệm của bạn babyqueen ] nhưng vớ phải mấy thằng ất ơ lắm. Mà nhiều là đằng khác, vì nói chung phụ nữ dễ bị lừa, dễ mủi lòng .v.v. >:(
Tính lại, thế có khi cũng chả sao, chứ vớ phải thằng tử tế 8) nhưng mà lắm tật như tớ thì chị em còn khổ hơn. ???
chipchipchip
[quote author=Ubu II link=board=16;threadid=1141;start=#13120 date=1038650466]
Phiền cái, tớ biết rất nhiều cô đẹp [ theo quan niệm của bạn babyqueen ] nhưng vớ phải mấy thằng ất ơ lắm. Mà nhiều là đằng khác, vì nói chung phụ nữ dễ bị lừa, dễ mủi lòng .v.v. >:(
Tính lại, thế có khi cũng chả sao, chứ vớ phải thằng tử tế 8) nhưng mà lắm tật như tớ thì chị em còn khổ hơn. ???
[/quote]


LẮM TẬT?

Chú Ubu định quảng cáo đấy à?
Có phải trước cái LẮM TẬT này là cái NHIỀU TÀI không ấy nhẩy :-[
8)
Phó Thường Nhân
chẹp, tôi chỉ thấy phần lớn các cô đẹp lấy các anh rất xấu. Còn các cô sắc đẹp khiêm tốn lại lấy những anh rất đẹp. Chắc là người ta bao giờ cũng đi tìm cái điều mình thiếu. :P Nhảm nhí tí chơi .. là..lá..la.. :P
Greifswald
Nếu nói đẹp về cả nội dung và hình thức mà lại vớ phải thằng không ra gì thì có lẽ phải xem lại. Tớ nghĩ trong phần nội dung phải bao gồm cả kiến thức và trí tuệ, mà một cô gái khôn ngoan thì không bao giờ đi yêu một người đàn ông không xứng đáng với mình.
koibeto81
bác Ubu có vẻ khoái "lí luận" về chị em quá nhỉ... :P :P :P
FR
Hôm qua U Bu nói với tớ thế này :

- em nào xinh thì bảo đảm cứ 19-23 là đã lấy chồng rồi.

Tớ bảo: thế thì chắc các em ấy dại dột, chứ em nào xinh mà giỏi giang thông minh thì không dại gì mà lấy chồng sớm, nhất là thời buổi này.

U Bu bảo: kể cả em giỏi cũng không thoát.

Tớ bảo: vậy là em đó xinh, cứ cho là giỏi nhưng vẫn dại

U Bu kết luận: cứ em nào xinh là ngu ngốc. Và đã xinh là thế nào cũng phải lấy chồng sớm. Không có chuyện em xinh mà ngoài 23 vẫn chưa lấy chồng ----> vớ vẩn nhể ;D :laugh.gif
Hưng
Bác Phó nói câu làm em suy luận ra bao nhiêu điều ;D
Chị Chip : em không bảo em ít tài, này đây: uống rượu khoẻ, cờ bạc khoẻ, nghe nhạc khoẻ (cả ngày bật vẫn nghe được :P), Chat khoẻ, ngủ khoẻ, ăn sành, mặc đẹp, bốc phét giỏi, lại còn "rất khoẻ" ??? nữa chứ.
Bạn Greifswald: không hẳn, các cô lúc đầu thường "tưởng" anh A lắm tài, thông minh, đẹp trai, tử tế .v.v. nhưng tiếp xúc lâu mới nhận ra anh chả có tài gì ghê gớm, toàn tài vặt rồi cũng chẳng tử tế như mồm các anh nói, vài hành động các anh đã làm .v.v. Chưa kể, các anh lắm tài, thông minh đẹp giai hào hoa thì cũng hay đi cùng với chữ lắm gái và gái lắm. ;D Chả bao giờ thoát đâu bạn.
Chị Rên: không phải do các em xinh lấy chồng sớm mà em suy ra các em ngu ngốc, mà là các em xinh thì ít có cơ hội để phát triển "trí khôn" như các em khác cho dù các em xinh hoàn toàn có thể có IQ rất cao vì là con nhà quí tộc chẳng hạn.
Hoarkis
Em thì thấy ai đẹp thì mắt sáng như đèn pha ngay , nhưng bề ngoài hay tỏ vẻ kiềm chế lịch sự .... ??? ( nhưng trong bụng thì nuốt nước miếng ừng ực .... ;D . Đẹp nhưng mà rỗng tuyếch thì em chưa gặp mà chỉ được nghe nói nhiều , nhưng tài sắc vẹn tòn thì em lại được tiếp xúc nhiều ... :( . Quả thật tiếp xúc với những người ấy sao cảm thấy cuộc đời sao mà trớ trêu thế ...) Người giỏi thì làm mình ngưỡng mộ , người đẹp thì dễ làm mình mủi lòng .mà nếu có cả 2 nữa thì ..hỡi ôi " tình là vật gì " ... :-X :-X :-X
stupidgai
Chào bạn U Bướu To!
Tiếp tục chủ đề của bạn, tôi băn khoăn không hiểu liệu bạn có hiểu hết được thế nào là vẻ đẹp và sự thông minh của một cô gái không?
Biết mà làm như không biết mới là người biết, không biết nói là không biết mới là biết, không biết mà làm như biết cũng là biết vậy 8)
Phó Thường Nhân
Người ta cứ nói con gái không "nghiêng nước nghiêng thành" là nhu mì, hoá ra họ nhu mì vì "hoàn cảnh bắt buộc" à. Nói chuyện này lại nhớ tới một cái phim truyền hình, xem đã lâu quên mất tên. Phim kể chuyện một đoàn thuỷ thủ bị đắm tầu dạt lên trên một hòn đảo ở Thái bình Dương, gần Tahiti. Ở đây các cô gái thổ dân xinh như mộng, lại ăn mặc ngược với phong tục châu Âu, có nghĩa là phần cần phải che đối với châu Âu thì lại được để hở, còn phần đáng được hở thì lại che. Khiến cho đoàn thuỷ thủ ngây ngất. Mọi người thoả thuận mỗi người một cô. Trong đoàn có bác đầu bếp già, biết thân biết phận chọn cô già nhất, xấu xí nhất, đúng theo lô gíc của các bác trong chủ đề này. :P
Tự nhiên nửa đêm mọi người thấy ầm ỹ cả lên, đốt đuốc ra xem thì thấy bác này đã bị tống ra ngoài sân, chịu kỷ luật úp mặt vào ..cây dừa. Hoá ra cô gái bác này chọn lại là tộc trưởng, đầy uy quyền. Mà người thổ dân ở đây lại theo chế độ Mẫu hệ... :P :P
koibeto81
[quote author=babyQueen link=board=16;threadid=1141;start=0#13119 date=1038650127]
Còn một cô gái đẹp thì bao gồm cả hình thức và nội dung. Khi một người con trai sở hữu được những cô gái này thì phải nói rằng họ có diễm phúc lớn. Và diễm phúc này những cô gái đẹp thường trao cho những chàng trai...

[/quote]

Bác nào nhảy vô làm rõ cái "ba chấm" ở trên giùm em phát nhỉ. ;D
bigdoremon
[quote author=koibeto81 link=board=16;threadid=1141;start=10#13192 date=1038695898]
Bác nào nhảy vô làm rõ cái "ba chấm" ở trên giùm em phát nhỉ. ;D
[/quote]

= cả đời (cả nghĩa đen và bóng sp_ike.gif )

8)
Toi
Thực tế mà nói, tớ không muốn xếch mé chị em làm gì, bởi vì cái đẹp, bản thân nó là không có tội. Nhưng của đáng tội là gái đẹp lại có nhiều người ít học hơn gái khá đẹp! ;D Vì sao lại có thực tế đáng buồn này thì tớ không thể lý giải nổi, chỉ có điều là khi muốn biết cô gái nào có học thức hay có tầm văn hoá khá hay không thì tớ sẽ tìm hiểu gia đình cô có phải là một gia đình căn bản hay không. Mỗi một môi trường sẽ sản sinh ra những con người khác nhau mà. Chẳng hạn, trước đây, tớ có quen một em khá xinh, nhưng em chỉ học hết lớp 12 rồi ở nhà phụ mẹ bán hành trên chợ Đồng Xuân, em có hai bà chị gái, cả hai đều đã lấy chồng, và cả hai ông rể đều là dân độ bóng đá chuyên nghiệp, nghe em khoe hai ông anh còn có cả liên hệ với xã hội đen mà tớ khóc rưng rức... Em rất thích tớ, nhung tớ thì lại không thể nghe được những câu xuồng xã mà em thốt ra... phí của trời. Có lẽ đàn bà đẹp, hiếm người là có học hành cho nghiêm chỉnh, chứ họ không hề ngu ngốc. Còn các em đẹp xinh vui tươi mà chưa có anh nào đong rồi thì chắc chắn là quá lập dị hoặc quá kiêu, cho nên đau đầu suy nghĩ chuyện tình duyên, cho nên lập tức sẽ già ngay, xấu xí đi ngay.
Tặng các em gái đẹp :-X :-X :-X
DonJuan
Huynh có nhiều experiences với gái đẹp rồi UBU hihi họ toàn những cô nổi tiếng cả ???
đáng sợ lắm :-
root
Nhìn vào đây thấy các bác bình luận chuyện xấu đẹp tôi thấy ngứa mồm quá, có mấy câu thế này:

- Vị nào dám bảo gái đẹp là ngu thì hơi bị nhầm đấy. Cứ thử xem thi hoa hậu thế giới mà xem: trả lời câu hỏi thông minh hết ý nhá, cho anh em lập trình nổi tiếng thông minh đi thi có khi cũng phải xách dép cho các chị ấy chứ. Trả lời phần ứng xử tối nước thì may ra chỉ có hoa hậu VN

- Chọn vợ thì cứ chọn tam đức là đủ lắm rồi, tạm bỏ chữ "dung" đi. Vợ thì trước sau chữ "dung" cũng giảm dần theo thời gian, chỉ còn lại 3 chữ công, ngôn, hạnh là quá mĩ mãn rồi, còn mong gì hơn nữa?

- Nếu đã có vợ rồi mà vẫn còn tiếc chữ "dung" thì có thiếu gì cơ hội? Hì hì hì laugh.gif
yuyu
Cơ hội ăn phở í mà , hì hì , nhưng kiếm được hàng phở ngon công nhận cũng hơi bị hiếm ;D
Hưng
Bác Root phải cái không chịu đọc kỹ bao giờ hay sao ý nhỉ?. Lần trước cậu Miêu viết bài với ý một nơi thì bác trả lời một lẻo. Lần này cũng bị lỗi.
Em không bảo là cứ gái đẹp thì IQ [ Intelligent Quote ] không cao ( có cô có khi còn cao hơn em nhiều ???).
Cơ hội ăn phở ngon bây giờ rất đơn giản. Em xin lỗi các chị có người iu ở đây em tiết lộ thông tin nếu như anh nào chưa biết, trên tinh thần của một cô bạn em khi nói với anh người yêu ( coi như chồng chưa cưới ) khi anh này bảo với cô ấy rằng "..đấy em thấy nhé, anh ngoan thế này, không đi gái gú linh tinh gì cùng bọn nó..", như sau:"Ai bảo anh đi ch. gái là xấu!" ( cả lũ giật bổ ngửa ;D ). Dạ, phở Hà Nội bây giờ ngon nhất là ở Deawoo với lị Bảo Sơn đấy ạ chứ không phải là ở những quán lụp xụp nhà tranh vách đất nữa đâu. 8)
root
Xin lỗi, đúng là tôi hơi hồ đồ thật. Tại hôm nay bị bác Rên mắng nên cũng luống cuống... wub.gif
Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.