[quote author=FR link=board=16;threadid=1151;start=20#13645 date=1039183187]
Hi hi hi, trong album tán nhau kinh quá!!! Thế mà ngoài này các anh cứ giả vờ giả vịt là nghiêm trang, cao đạo lắm ;D ;D
Đúng là "anh Hùng thời nào cũng vậy, không thể qua nổi cửa ải mỹ nhân, không chết thì cũng lăn quay, không lăn quay cũng ngọng..." -----> confirm lại lần nữa ;D
:-X :-X :-X
[/quote]
Toi không phải tên Hùng, mà tên là Toi.!
Với tớ, mỹ nhân cũng ba bẩy đường mỹ nhân,anh Hùng cũng có ba bảy anh Hùng, riêng tớ đã quen biết mấy loại anh hùng sau : Hùng già, Hùng kều, Hùng thỏ, Hùng rồ, Hùng khát máu, Hùng bưởi(chẳng là thằng này ăn trộm bưởi nhà người ta..)....vv.vv... thấy chưa 8) :
[quote author=otdo link=board=16;threadid=1151;start=10#13608 date=1039150017]
to Toi : Tỏi à ! ăn Ớt ko phải dễ đâu nhá 8) kekeke...Tỏi đừng có bon chen , kẻo ko còn đường sống sót :P [color]
[color=red]Hic...vậy thì trên thế giới phật giáo này 1 mớ người ngốc nghếch hơ hơ...đâu phải lương tâm có vấn đề mới đi tu đâu bạn Toi. :( ;D bạn Tỏi giảng đạo nghe hay ra phết hĩ ? Chắc Tỏi đã từng là " Công an , thất tình hay bệnh hoạn " gì gì đó mới hiểu rõ như rứa nhĩ ;D :P
[/quote]
Suy ra :
- Ớt dơ không dễ ăn, phải rửa trước rồi mới làm gì thì làm cũng được, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng !
- Ớt dơ không có vấn đề gì về lương tâm, cho nên có vấn đề về sức khoẻ nên mới đi tu !
- Ớt đi tu vì nghĩ rằng thế giới những người theo đạo phật là thế giới của sự ngốc ngếch !
- Ớt dơ rất thích nghe Toi giảng giải, cho nên không vào bên GHÉT TOI(Tâm sự)