Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Re:The newest method to kill nice girls .I can teach you Let's go ,m
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Mr. Smith
Hì, cả ba điểm trong nguyên tắc đó tớ đều thường xuyên thực hiện, thế mà giờ chẳng được gì cả >:(
chipchipchip
May cho hai bọn ấy là còn có con Chíp nó chết nhé ;D

sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif

:P
yuyu
[quote author=tdna link=board=3;threadid=1162;start=0#13688 date=1039235903]

He he he ,cưa gái .
Thích hổng ? Tui có cách ni ,mấy bác áp dụng là thành công tơi tả .
Biết nguyên lý bắt vích hổng ,ngôn ngữ hóa học là nguyên lý Le Chatelier .
Kể qua coi nhớ : Một người bắt được con vích trên bờ biển ,anh ta cột nó vào dây rồi kéo về làng .Con vít níu lại ,nó bò ra hướng biển. Hà ,anh chàng kéo ra biển ,nó bò vô đất liền
A ha ,girls cũng vậy đó

1.Thích girls nào ,đừng lộ cho họ biết ,họ mà biết rồi là kiêu ,cưa khó lắm .Phải cho họ chết trước mới cưa ngon
2.Tỏ ra hờ hững với girls ,đừng nên hấp tấp .Họ yêu bằng tai
3.Tỏ ra đứng đắn ,đừng nói nhiều quá ,nói bậy lại không nên ,dễ mất điểm lắm

Ha ha ha ,rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả ,các bác boys đem vở ra chép bài nhé .Tui đi ngủ cái đã .

Là lá la girls sẽ tiu đời


(sưu tầm ) hi hi ,nói là sáng tác thì đunfg hơn ,dzưng mà em tình thất tơi tả không dám ti toe .Hôm qua không ngủ nghĩ cách cưa gái đó ,hí hí

[/quote]

Hì hì , mấy " nguyên lý " này chắc chú rút ra từ thất ạ của chú ? Chú tuyền làm ngược lại mà ? ;D
yuyu
girls cũng giống như những chuyến métro í mà . Nếu bạn bị nhỡ tàu thì đừng có lo âu - sẽ lại có những chuyến khác thôi ... ;D

Tuy nhiên phụ nữ khác con tàu ở chỗ nó không có một lộ trình nhất định , ta không sợ nhỡ tầu, nhưng vấn đề là phải chon được chuyến tàu nào đưa ta được tới bến Hạnh Phúc, mà không phải đổi tàu quá nhiều lần mới là khó .

Người đi tìm bến Hạnh Phúc là người đi tìm bảng giờ con tàu nào đi đến bến mà mình mong đợi .
Nhưng khốn nỗi, người đi tìm Hạnh Phúc cũng giống như kẻ say đi tìm nhà mình . Tuy hắn biết là hắn cũng có một căn nhà nhưng chẳng biết nó ở đâu ?
Blue Angel
sp_ike.gif sp_ike.gif ;D ............ Bí cấp cưa cẩm đây , mấy anh vào nghía thử ạ :P :laugh.gif ???
Hưng
Chán cậu tdna "bao nhiêu năm rồi còn mãi loanh quanh, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt".. >:(
Thứ nhất: ở VNE rất nhiều cô dễ xương.
Thứ nhì(*): theo nguyên lý bất định của Werner Heisenberg ứng dụng cho trường hợp phụ nữ. Chúng ta coi tâm hồn người phụ nữ là khối lượng M và lý trí của họ là độ lớn vị trí X thì hệ thức bất định ở đây có thể phát biểu thành:
"Không thể biết chính xác cùng một lúc sự thay đổi về lý trí và tâm hồn của bất kỳ một người phụ nữ nào!" :( Thêm cái nguyên lý đạp đổ Formalism của Kurt Goedel nữa là coi như kết thúc mọi chuyện này: "Không thể chứng minh được một cách chắc chắn bất cứ một lý thuyết nào về phụ nữ." :(

-----------
(*): just for fun.
FR
[quote author=tdna link=board=3;threadid=1162;start=10#16184 date=1041517780]
>:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( :laugh.gif ???
Hic ,có đứa đang ......săn đuổi em .Chẳng thích tí nào ??? ??? ??? ???
[/quote]


Lại "hình tam giác muôn đời" à? ;D


Hình tam giác muôn đời


TÔVE ÐITOLEPVEN
(Ðan Mạch)
(Hồng Thanh Quang dịch)


Trên con đường tôi đi
có hai người đã tới:
Một người rất yêu tôi,
còn tôi yêu người khác.

Người sống trong khao khát,
trong những giấc tôi mơ.
Người kia đứng sững sờ
trước cửa lòng khép chặt.

Người cho tôi hạnh phúc
luôn như gió vội bay.
Người dâng tôi cả đời,
không được gì đền đáp.

Người bắt máu tôi hát
tình phóng khoáng trắng trong.
Người như cuộc đời thường
bóp mộng lòng tôi nát

Hai người đó trên đường
phụ nữ (*) nào cũng gặp.
Trăm năm chỉ một lần
họ được trùng làm một


(*) có thể thay "phụ nữ" bằng từ thích hợp ;)
Hưng
Cứ làm thịt vài girls là sẽ hết bệnh.
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.