Lâu lắm rồi lại mới lập nổi 1 topic, nói chung thấy có cái cảm giác gì đấy khang khác trong người thì lập thôi. Thật buồn cười! tớ sẽ nói thật linh tinh, linh tinh những gì tớ đang nghĩ và đang làm lúc này, nó không theo một trật tự hay logic nào cả.
Thế là tớ và mọi người bước sang một tuổi mới, cảm giác tự nhiên lúc này thấy nao nao, chả biết vì cái gì nữa. Trời lại lạnh đâm ra...càng nao nao tợn. Lúc này mà được ngồi cùng một người mình yêu mến bên ly cafe nhỏ giọt một cách đều đặn, trong một quán vắng với bản nhạc êm đềm thì tuyệt biết bao, đừng nói gì cả! hãy im lặng để nghe tiếng nhạc và nghe tiếng thời gian đang đẩy lùi về quá khứ. Tất cả những vui buồn hôm nay sẽ ngồi lại, ngồi lại cùng những vui buồn hôm qua và của những ngày trước nữa.
Bây giờ mọi người đang đi nhậu nhẹt để tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới. Cuộc vui lên đến cực điểm rồi cũng tàn, để rồi đến nửa đêm ngồi nhìn qua song cửa, sẽ lại đón nhận một cảm giác nao nao, nao nao đến se lòng....
Tôi cũng sẽ đón chào năm mới một cách tự nhiên như nó tự nhiên đến; và tôi chúc cho tôi, cho các bạn năm mới vẫn là những niềm vui cũ nhưng cộng thêm những niềm vui mới, còn nỗi buồn năm cũ hãy ngồi lại cùng với thời gian, nghỉ ngơi đi đừng theo ta vào năm mới! mệt lắm rồi....
Hôm nay tớ đã có một quyết định...không bình thường. Tớ sẽ phải chịu đựng nó không chỉ trong ngày cuối cùng của năm mới mà còn hết cả cái tuần này, có nghĩa là...những ngày đầu tiên của năm mới tớ vẫn phải...chịu đựng nó....Buồn cười! có những cái suýt mất là do chủ ý..., chỉ mong sao tớ chả mất cái gì vì cái trò nghịch dại của mình hôm nay!
Nhưng dù sao tớ vẫn cầu chúc cho mọi người niềm vui, hạnh phúc, thành đạt...nói đủ câu là: vạn sự như ý, tỉ sự như mơ.
Cầu chúc vạn sự tốt lành!
Chỉ có hoa hồng, rượu và niềm vui.... :-X ;D ;)