Hì, em định post một topic mới, kêu gọi và kêu ca với mọi người nhân dịp VNE 1 tuổi, dzưng mà tiện thể post vào đây vài nhời có vẻ chân tình(mặc dù em ghét lão Bu lắm, nó có em nào xinh là giấu tiệt chả bao giờ nói cho anh em một nhời :'( ).
Hiện tại VNE ở ngoài báo là có tất cả 623 thành viên, thế cũng coi như là đông rồi. Số lượng các thành viên lắm mồm thì cũng được tương đối, đầy đủ giới tính và màu da(từ vàng hơi trắng đến vàng đen xì ;D, có cả vàng xanh như em nữa, ke ke), ở khắp nơi trên thế giới, coi như là lão Bu cũng đã may và mắn lắm rùi. Ngoài cái chuyện mở diễn đàn để mời mọc các chị em xinh đẹp vào đây chơi, lão Bu mê gái hồi xưa có thỏ thẻ với em là hắn còn mê mẩn mấy món như là thông tin học, âm nhạc và ziết, à, triết học (chắc cũng để cưa cẩm thôi). Hình như từ độ box Lịch sử và văn học ở bên Thì thầm moved sang đây, lão Bu thấy các chị em cũng hay vào đó nên cũng đâm ra mê mẩn cả mấy món đấy nữa.
Đấy là nói chuyện lão mê gái như thế, nhưng mà chỉ có một mình thì lão Bu cũng chả làm được trò gì. Mục đích của một diễn đàn bao giờ cũng chỉ là để trao đổi, học hỏi và giải trí, mặc dù em cũng ít nói ở đây(và tất cả các chỗ khác, chắc các bác cũng không bít em là đứa nào, hì), dzưng mà em chăm chỉ đọc bài của các bác nhiều cũng vỡ ra được nhiều điều. Cái điều em quí nhất ở chỗ này là nó đúng là một diễn đàn, trao đổi, học hỏi, tranh luận, cãi vã, giải trí (và cưa cẩm nhau). Mọi người trong này ít nhiều cũng thân thiện và ...thân thiện( ;D, chả bít giữa hai chữ thân thiện là cái zề) hơn chỗ khác, tất nhiên trừ cái dạng mê gái như lão Bu ;D (phải thân thiện để còn cưa cẩm muh).
Mục đích của việc đổi mầu VNE, theo em, là để hướng VNE tới một cái gì đó hoàn thiện hơn(tất nhiên là phụ thuộc vào từng thành viên, từ thành viên già làng như bác Milou đến chíp hôi như em). Em đã bảo lão Bu mấy lần, em đi làm về mệt mún chít, nó có cho tiền em em cũng chả có hứng mà viết được mấy câu vào cái VNE nhà nó, chắc là do xuân xuân thế nào mà cái diễn đàn của nó mới được mọi người để mắt tới mà xây dựng. Việc chọn mầu nào đối với em là không quan trọng, chỉ mong là qua năm tiếp theo, em sẽ được thấy cái VNE thực sự đi lên theo một hướng nghiêm túc, hoàn thiện hơn(tất nhiên là không nên như Talawas, nơi đó em cũng rất thích nhưng nó xa với em quá) nhưng cũng thoải mái hơn(không có cái QQQ
thì VNE thành hội của các bô lão mất, ke ke, nói các bác zai già hơn em đừng có rận ;D). Ngoài ra, trong năm tới em hy vọng được thấy lão Bu theo đạo Hồi, ke ke, cho bít cái mùi có 4 bà vợ nó xế nào, hết cái thói mê gái đi.
Loa loa loa loa, có mấy nhời xế thôi ạ ;D