QUOTE
Chào bác Hưng!
Bác muốn làm gì thì bác làm, quyền của bác mà. Nhưng bác nói với em như vậy thì em không chấp nhận đâu!
Bản thân bác K nếu không có những lời lẽ thiếu tôn trọng người khác, thì chẳng ai không tôn trọng bác ấy đâu.
Những lời bác ấy nói về các "bà mẹ chồng người Bắc..." với tính cách vơ đũa cả nắm, rồi những thông tin về tết Mậu thân mang tính chất vu khống, không có chứng cứ, có thể đối với các bác nó không là cái gì cả, nhưng đối với em thì nó đã xúc phạm rất nặng nề tới em. Trước đây bác ấy đã làm một lần, em đã nhờ các bác xử lý, sau đó bác ấy lại nhiều lần lặp lại, như vậy ẹm nghi ngờ mục đích của bác ấy khi post bài trên diễn đàn này là chẳng có tốt đẹp gì cả, là hoàn toàn có căn cứ. Tuy nhiên đó chỉ là nhận thức cảm tính của em, các bác có quyền thì các bác muốn làm sao thì làm. Còn việc bác viết thông bác như vậy cũng là không tôn trọng em đó!
Anh Quý mến!
Tôi có lời với anh thế này, từ hồi còn ở TTVNOL, tôi cũng đã nhiều lần vào bênh vực thành viên vì cách thảo luận quái dị của anh (như vụ anh đụng với CP rồi vào thông báo làm rùm beng đó, lúc đó tôi sẵn có cảm tình với CP bên "Những người thích đùa" nên lớn tiếng đả kích anh (dĩ nhiên là dùng nick thành viên, chứ cái nick MOD không sử dụng pậy :sn2- )
Ở đây, anh là quan lớn - không phải dân
ngu ... đen như bên TTVN - vì vậy mong anh thận trọng khi trả lời thành viên...anh sử dụng nhưng từ như
mưu đồ, tuyên truyền... tôi thấy quá sức nặng nề...
Tại sẵn cuộc chiến mà tôi biết chắc là I-rắc thất bại ( Sadam Husein tuổi Sửu mà năm nay năm Mùi - Thìn Tuất Sửu Mùi xung khắc mà ;D ) thương thân phận dân đen như Saigon dạo nào :'( nên vào nói dóc chơi, nếu anh cho là tôi có mưu đồ và bịa đặt thì tôi cũng cảm thấy "tự ái" ghê lắm...
Tôi ít post bài nhưng thường xuyên theo dõi nên có thể thấy từ lâu anh theo chọc K. (đúng chất thảo luận của anh, như trước đây ở TTVN cũng vậy, tôi thì đọc riết thành quen, còn chị K. chưa biết anh nên "khíu chọ" )... tức nước vỡ bờ , K. mới phản ứng như vậy... (mà chị K. cũng nóng tính, hơi nặng lời với bác Quý chị nhỉ :+) ... rồi còn xoá bài ở Sưu tầm nữa, ghét K. quá, huhuhu...)
Cái vụ mẹ chồng thì rõ ràng là K. chỉ kể vài trường hợp thôi, đâu có "vơ cả nắm"... trong nhiều bài của K. mà tôi đọc được đều như vậy cả...
Lúc trước, khi thấy anh bị dân chúng ở TTVN đem ra xào ớt, tôi vội vào TFG bênh anh và năn nỉ ATC mời anh ở lại (cái này tin hay không là tuỳ anh)...
Bây giờ, ở VNE này - tôi không được vinh dự vào ngồi bàn tròn nên chỉ có thể gởi ở đây "bộ đồ lòng" của tôi là mong anh ở lại với 1 cách thảo luận mới, giúp VNE phát triển.
Lời cuối thật lòng, trước khi chết ;D tôi gởi đến anh - Tôi luôn tôn trọng anh, như tôn trọng tất cả mọi thành viên của diễn đàn...
Hưng nếu phải khoá nick của anh, chắc cũng đau lòng lắm...mong anh nghĩ lại. Cuộc sống sẽ thật vô vị nếu ta không xích lại gần nhau và ;D
:-
To bác Phó: Xin bác làm ơn ra tay ... cám ơn bác :-X