Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Cho anh đấy!
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: 1, 2
glade
Khi tôi viết những dòng này thì chắc là anh cũng đang buồn rầu ở một nơi nào đó ( ít ra thì tôi cũng muồn nghĩ như thế ). Anh nhạy cảm, anh tốt bụng, anh ngây thơ và anh trong sáng. Chính vì thế mà tôi khó xử khi đưa ra những quyết định có thể làm anh tổn thương, giống như khi mình làm đau một đứa trẻ.
Anh giống như một bãi biển mới, hoang sơ tuy rằng đẹp đẽ. Người ta đang đến để đo đạc, để đưa ra đồ án xây dựng, để khảo sát. Đứng giữa bờ cát mênh mông đó, tôi rùng mình không hiểu rằng liệu sự kiên nhẫn của tôi có đủ ??? Hay là tôi cũng chỉ giống như những người khách đến thăm ???
tdna
[quote author=glade link=board=13;threadid=1532;start=0#24536 date=1047560574]
Khi tôi viết những dòng này thì chắc là anh cũng đang buồn rầu ở một nơi nào đó ( ít ra thì tôi cũng muồn nghĩ như thế ). Anh nhạy cảm, anh tốt bụng, anh ngây thơ và anh trong sáng. Chính vì thế mà tôi khó xử khi đưa ra những quyết định có thể làm anh tổn thương, giống như khi mình làm đau một đứa trẻ.
Anh giống như một bãi biển mới, hoang sơ tuy rằng đẹp đẽ. Người ta đang đến để đo đạc, để đưa ra đồ án xây dựng, để khảo sát. Đứng giữa bờ cát mênh mông đó, tôi rùng mình không hiểu rằng liệu sự kiên nhẫn của tôi có đủ ??? Hay là tôi cũng chỉ giống như những người khách đến thăm ???
[/quote]
Hơ ,là mình rùi .Nhạy cảm : tất nhiên ,quá nhạy cảm .Tốt bụng : cái này là bản chất của anh tdna :sn3- Ngây thơ ,hu ,quá đương nhiên .:sn6- Và anh trong sáng : Còn ai trong sáng hơn tdna nữa .:sn12- Anh tdna là một đứa trẻ ? Và bị làm đau ? ;D Lại còn bãi biển hoang sơ nữa chứ ,chết thật .Trên bãi biển hy vọng có vài cô không mặc gì .
Thôi ,biến hết đi ,đây không cần khảo sát ,chả xây cái được cái gì trên bãi biển đầy cát đâu .
Hãy để bãi cát mãi hoang sơ ,và những vị khách ? Xin hãy cút ngay chốn ấy ,vứt bỏ những ý nghĩ ngu xuẩn về cái gọi là kiên nhẫn đi .Đừng tỏ ra thương hại người khác .
Bãi biển hoang sơ và những cô gái đẹp tắm truồng ,tuyệt :sn8-
user posted image
Mr. Smith
Hay là tớ đấy nhỉ. Nhạy cảm, tốt bụng, ngây thơ và trong sáng mà lại ở trên VNE này thì nhất định là mình rồi. Kể ra ngây thơ thì còn có tdna, nhạy cảm thì còn có bác Kem, tốt bụng thì có bác Milou, trong sáng thì còn có bác Phó,-dtb-, nhưng mà hội tụ đủ được chừng đấy thứ thì rõ ràng là tớ rồi.
Híc híc híc. :sn13- :sn13- :sn13-
tdna
Bác nói thế nào ấy chứ ,nhất định là em rồi :P .Em Glade kể còn thiếu ,phải xinh trai này nọ nữa mới đủ cơ :P
Em Glade ơi ,không yêu người ta thì thôi ,gì mà bày đặt làm cao thế .Biển với chả là biếc ,thời này mà vẫn còn con trai thế á ? Chắc thuộc dạng chuối rồi .Hoang sơ chả có đâu ,chỉ có hoang tàn thôi .
Hơ hơ hơ ,đã không yêu lại lắm trò nhờ ,lại còn khoe thằng ku kia nhặng xị cả lên .
Ai chứ anh tdna là ghét nhất mấy trò này :P
ILtdna
Đấy, bác Glade thấy chưa! Em đã bảo bác mà. Lại thêm 1 anh dính chấu nữa kìa! Em đã bảo cái làng này nhiều bãi hoang lắm mà lị!

To Anh Tdna: em nghĩ không phải hoang sơ cũng không phải hoang tàn đâu anh ạ :-[ . Hoang tưởng hợp hơn:

QUOTE
Nhạy cảm, tốt bụng, ngây thơ và trong sáng mà lại ở trên VNE này thì nhất định là mình rồi


QUOTE
phải xinh trai này nọ nữa mới đủ cơ 


:+) :P :P

Em nghĩ bác Phó phải mở thêm 1 chương trình truyền hình đặc biệt về căn bệnh này. Con trai làng mắc bệnh hơi nhiều đấy ạ! :sn8-
Hưng
:sn4-
Penelope
[quote author=VNHL link=board=13;threadid=1532;start=0#24567 date=1047573616]
Hay là tớ đấy nhỉ. Nhạy cảm, tốt bụng, ngây thơ và trong sáng mà lại ở trên VNE này thì nhất định là mình rồi. Kể ra ngây thơ thì còn có tdna, nhạy cảm thì còn có bác Kem, tốt bụng thì có bác Milou, trong sáng thì còn có bác Phó,-dtb-, nhưng mà hội tụ đủ được chừng đấy thứ thì rõ ràng là tớ rồi.
Híc híc híc. :sn13- :sn13- :sn13-
[/quote]

Anh chỉ có tốt bụng và ngây thơ thôi chứ làm gì có nhạy cảm và trong sáng :+) :+) :+) -ucd- Hừm, chỉ giỏi nhận vơ hông à ! :sn13- :sn13- :sn13- :sn4-

;D :bopbop- :-* :sn3-
Mr. Smith
Oshin nói sai rồi. Anh phải hiểu bản thân mình hơn người khác chứ. Người khác chỉ hiểu một phần của anh thôi. Như Oshin thì biết tớ tốt bụng và ngây thơ, Gor cũng biết tớ tốt bụng nên mới bảo tớ phương phi, Mưa thì biết là tớ nhạy cảm, Grass thì biết tớ trong sáng, hì hì, tổng hợp lại suy ra kết luận.
Tđna thấy chưa, đọc bài của glade thì thấy ngay rõ tớ là nhân vật chính trong câu chuyện tình buồn này, nhưng đã bị đẩy ra rìa, tới một nơi tận cùng trái đất chỉ có biển xanh, nắng vàng và những nàng tiên cá. Híc, ooh, ooh baby, the wild world (thế quái nào mà tự dưng lại nhớ đến bài hát này nhỉ). Glade ơi, em không cần nói rõ đâu, mình với mình hiểu nhau là được rùi mà. ;-))
grass
[quote author=glade link=board=13;threadid=1532;start=0#24618 date=1047615336]
Thưa với bác TDNA: Chẳng dám thương hại cái bãi biển đấy. Suy cho cùng thì mình cũng chưa chắc đã hơn, cái mà mình băn khoăn là liệu tình cảm của mình có đủ để động thổ đóng móng không thôi. Nói chung thì ai hiểu được thì vui, không hiểu mà nói này nói nọ thì cũng không lấy thế làm buồn.

[/quote]

Suy cho cùng mình chưa chắc đã hơn, nghĩa là suy chưa đến cùng thì mình hơn, mà kể cả đến cùng đi nữa "chưa chắc đã hơn" nghĩa là chắc là hơn, hí hí.

[quote author=VNHL link=board=13;threadid=1532;start=10#24641 date=1047639202]
Oshin nói sai rồi. Anh phải hiểu bản thân mình hơn người khác chứ. Người khác chỉ hiểu một phần của anh thôi. Như Oshin thì biết tớ tốt bụng và ngây thơ, Gor cũng biết tớ tốt bụng nên mới bảo tớ phương phi, Mưa thì biết là tớ nhạy cảm, Grass thì biết tớ trong sáng, hì hì, tổng hợp lại suy ra kết luận.
[/quote]

Hí hí, đính chính, em chả biết gì về bác VNHL cả, bác đừng có lấy em ra làm chứng. Mượn uy tín của người khác thế là rất không tốt.
Mr. Smith
Không Grass thì có Mưa với Chip vậy, tớ trong sáng cực kỳ, phải không nào?
grass
[quote author=VNHL link=board=13;threadid=1532;start=10#24647 date=1047643595]
Không Grass thì có Mưa với Chip vậy, tớ trong sáng cực kỳ, phải không nào?
[/quote]

Hí hí, bác VNHL mơi mãi chả được em nào khen trong sáng. Thế là thế nào nhỉ? Chắc mức độ trong sáng của bác có 1 ít vấn đề, bác cần nhanh chóng chạy chữa cho nó mới ra bãi biển hoang vắng được, hí hí
Hưng
Bác VNHL có vẻ cà cuống quá rồi. Cuống quá thành ra cứ lẩn thà lẩn thẩn tự nhận mình là cậu bé bút chì trong sáng.
chipchipchip
Lúc sáng thì cũng thấy trong trong :leuleu- ??? .
Còn lúc không sáng thì không biết :+) :-[
Hưng
Nhưng mà rốt cục là em glade quyết định cho anh cái gì đây? :sn4-
Mr. Smith
Cái chú Don này, chỗ tâm sự riêng tư của người ta, chú nhảy vào làm giề. Đi xoa mật gấu đi kẻo lại bị bong gân.
Các em Gờ lát với lại Gờ rát có tâm sự nóng bỏng, ngọt ngào, cay đắng gì thì cứ gửi riêng thư cho anh nhé, chứ chúng mình tâm sự ở đây hay bị mấy chú phát xít đầu trọc phá đám lắm. 8)
chipchipchip
Thay mặt chồng tdna, Chíp Ếch sờ pót một bài chổi lông gà, mà chẳng biết luật gì đâu nhé :sn5-

Cả tin thiếp trao lại lông gà (của nhà mẹ cháu trồng được)
Rút tuột từ cái mớ bẩy ba
Cảm thương, chàng buộc tình một nhúm
Chiếu dưới trần trên đâu cũng chà


:-*
tdna
Đấy ,chip ra tay rùi .Bài thơ của chíp không biết thế nào mà tdna đọc lên thấy bậy ơi là bậy :+)
(có lẽ cái đầu mình nó bậy quá rồi chăng ,mà khốn nạn ,trí tưởng tượng cũng phong phú quá )
Chip nhé ,chip xinh thật ,nhìn cứ như gái Nhật ,trước đây ,khi chưa coi ảnh chíp ,ko biết chip xinh thế đâu đấy . :-X
Hic ,vợ ta xinh thế mà bị đứa khác ôm ,hậm hực quá .Grừ >+( :P Chip là vợ mình ,nếu bây giờ ta phải hét toáng lên để thiên hạ nghe thấy ,rằng : sao em xinh thế hả chip ,cho anh ôm cái thì chuối quá .
Thôi nào ,tợp tiếp miếng bồ hòn nữa vậy ;D
tdna
Tớ thấy hơi chuối .Tuy em glade đã nói là kết thúc ở đây
Làm thân trai ,chẳng được nó yêu đã đành ,lại con bảo anh trong sáng ,anh ngây thơ ,....tốt bộ lòng ,nhưng .....Tớ thấy tội cho thằng đó quá .

Hơi dài dòng nhưng là như thế này .Thực ra thì muôn hình vạn trạng cách ứng xử sau khi ....hị hị ,tỏ tình thất bại thảm hại .
Nghĩ cho cùng người không yêu ta thì thôi ,ai mà ép được .Mình mang những suy nghĩ căm giận trong lòng thì không là tiểu nhân hẹp hòi ư ? Với lại thời gian nó cũng qua ,sau này mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp .Mình nên thông cảm cho người ta chứ .Sống trong đời đâu phải tình yêu lứa đôi là trên hết .Còn tình bạn ,còn những tình cảm tốt đẹp mà mình đã dành cho người ta mà ,còn ngày sau ,còn thấy mặt nhau nữa mà

Nhưng mà cô nào nói giọng tỏ ra kiểu chuối ,đại loại anh ngây thơ ,anh ok ,anh sáng trong ...... với tớ ,nói thật rất bực .Không yêu thì biến ,đây là nam tử hán đại trượng phu (hị hị ,cứ cho là thế ) mà bị một con bé vớ vẩn thương hại ,chế giễu (kiểu không cố ý đi nữa ) thấy mình quá nhục .Hôm nay ngươi không yêu ta ,ngày sau ta kiếm người khác hơn ngươi vài chục lần .Ngươi tưởng không có ngươi ,ta không sống nổi chắc ? .Một ngày ngươi sẽ phải hối hận vì đã không yêu ta ,hà hà (AQ ) .Mà thằng ngươi yêu ,thua ta là cái chắc (AQ again ) hị hị ,có lẽ cái kiêu hãnh ,ngạo mạn của mình nhiều quá chăng ,mà như thế cũng hay

Có gì bạn glade bỏ qua nhé ,tớ chỉ nói suy nghĩ của tớ thôi (sau nhiều lần thất tình he he ) .Âu cũng là một tình huống mà chị em nào chưa biết thì nên biết .Làm tổn thương người khác trong tình yêu là chuyện rất thường ,nhưng làm tổn thương lòng tự trọng thì không nên ,cho dù vô tình .
Hưng
Tình yêu, theo tớ là một khái niệm bịp bợm. Nó là sự tổng hợp của hai nguyên tố chính là "thích" và "thèm". Nghĩa là "thích" + "thèm" +c ="Tình yêu". Thích là thấy hay, hợp tính, nói chuyện hợp.v.v. còn Thèm là muốn sex- tức là bản năng sinh lý. Thiếu một trong hai cảm giác chính này thì đều chẳng phải yêu.
Một đôi tìm đến nhau và yêu nhau cũng giống như hai con buôn kia tìm đến hợp tác mua bán. Hai con buôn này quảng cáo chất lượng mặt hàng của mình càng khéo thì cuộc trao đổi (tình yêu) được diễn ra càng nhanh. Như vậy, các đôi sét đánh là cảnh con buôn A nhìn thấy viên đá hoa vớ vẩn b của con buôn B mà tưởng là kim cương còn con buôn B thì tưởng đô la a của A là đô la thật. Cho đến khi đã dùng rồi, chúng mới nhận ra vấn đề và các giải pháp thường xuyên cho các đôi yêu nhau là chia tay, còn các đôi đã lấy nhau là nhịn nhau để mà sống.

Thông thường thì cả nam và nữ đều có người ngu kẻ khôn. Xã hội VN cũng không phải là một xã hội mà phụ nữ là những người thua thiệt như nhiều người tưởng tượng hoặc cố tình nống lên. Nếu chúng ta cứ xét theo một số tiêu chí cơ bản như: đạo đức truyền thống VN, các quan niệm VN ví dụ vợ thì không được ngoại tình, con gái chưa chồng mà đã ngủ với giai là đáng xấu mặt...thì tính trong số 100 người phụ nữ thì nhiều khi chúng ta bắt gặp cảnh "70 người là khổ vì đàn ông, bị đàn ông lừa" nhưng nếu tính trong số 100.000 người phụ nữ và nghiên cứu thật sự toàn bộ cuộc sống của họ từ khi họ còn trẻ ( mới dậy thì )... thì có lẽ có tới đúng 1/2 là những người đã lừa được đàn ông. Hoặc nói dễ hiểu hơn với đa số các trường hợp phụ nữ đã bị lừa: họ bị người này lừa thì họ đi lừa người kia.

Cuộc sống thật ra rất công bằng :xixi-. Những đứa ngố tàu dễ bị lừa như dạng tớ, tdna, bác VNHL :sn4- :sn6-... sau này chắc sẽ lừa được nhiều gái. Các bác yên tâm cười sướng phát nhỉ. 1, 2, 3.. ;D
tdna
"thích" + "thèm" +c ="Tình yêu".
C là cái gì vậy lão BU ?
Lão Bu hôm nay lại viết được một bài khá được .Tuy nhiên ngẫm ra ,quá cũ (củ ) ,chắc lại như mấy thằng cha bên TTVN suốt ngày cứ tình yêu tình dục cái nào quan trọng hơn chứ gì ?
Thực ra ,cái mà chúng ta vẫn gọi là tình yêu ,bản chất của nó là rất chuối .Mở đầu thông thường là những rung động quái đản trong tâm hồn .Những hành động thô bỉ học nhất ,trong tình yêu ,cũng biến thành tuyệt đẹp . Người ta có thể bị tóm cổ về đồn cảnh sát vì tội ....ức hiếp có lệ phí với em cave nào đó ,là thô bỉ .Nhưng một đêm đầy trăng ,anh chiến sĩ về thăm nhà sau khi vượt qua muôn vàn đạn pháo ,kiểu
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng cu

lại trở thành thiên tình sử .
Chỉ khác nhau một vài chổ ,bản chất là như nhau ,nhưng loài người ,với những ước lệ phi lý lại trùm cho những sự kiện những sắc màu khác nhau .
Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.