Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Hic hic
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
hic hic
Em chào các anh các chị ở VNE ạ, em nhận được offline của người bạn chỉ đường vào đây, chạy tới chạy lui lạc cả lối. Đăng lý được cái nick xong bay vèo vào cái tạp chí Quác Quàng Quạc:aaa-. Sao không bay vào đâu mà lại vào đây thế nhỉ :-[? À, hay là đây có nhiều vịt :+). Con vịt cũng có tiếng kêu như thế ???

Đi vòng một lúc cũng thấy một số nick nghe quen quen , nhưng không biết là ai ???. Nhất là em tìm những cái nick có mũi tên chỉ xuống đầu tiên đấy ạ. Theo thói quen khi đi đến những lạ , mẹ em bảo thế, vì đi ngoài đường gặp các anh thì khó hơn là các chị, các chị dịu dàng dể thương và dể nói hơn ạ.

Đấy, thế là em biết được chị grass, Chị Rát chắc dữ lắm:idea- ?, vì lúc nhỏ em bị bố cho an roi, ăn vọt rát lắm, nên em vẫn còn nhớ. Đi thêm một đoạn lại gặp Chị Rên, đấy, em lại bỏ chạy tiếp, vì bị bố cho ăn đòn xong... rên ấy mà. ???

hic hic, không dám đi tiếp nữa, vì không biết đoạn đường phía trước là gì đây.
mưa
Đi thêm một đoạn sẽ có người hỏi "Ăn kem không em?", đó chính thị là anh Thích ăn Kem. Một đoạn nữa sẽ bị "úp sọt" bởi anh Bu, rồi bị điệu tới gặp Lão chăn vịt. Em sẽ thấy ngoài vịt lão còn chăn cả Gà mái tơ, bằng chứng là Vịt thì hình như không kêu Chipchipchip. Rồi Lão chăn vịt sẽ chở em về trang trại nơi trồng Mít đặc, Cam Táo, Khoai Tây rán... ;)

Tóm lại là đi một ngày đàng, học một sàng khôn, em cứ đi đi rồi sẽ thấy "Nống" ("nống" = vui, thích... - từ điển Hà lan) ;D

PS: chị là chị Rain em ạ, trong này những kẻ xấu miệng hay gọi chị là Rên vì họ cứ gặp chị là rên rỉ, rên la, rên rẩm tâm sự :sn6-
hic hic
, thế Chị Rên ơi, ở đây cũng lắm thứ ăn được nhờ ;D , thế mà em cứ tưởng là vào đây không có gì ăn chứ, chắc gặp lão chăn vịt được khao ăn thịt vịt đến no đầy nhờ Chị nhờ :-* , may quá, may thật là may :aaa-

Thế giờ em đi đường nào đây ạ
bigdoremon
hè hè em mà có mũi tên chỉ xuống ;) thì cuối cùng đi gặp anh :sn6- ... nhưng mỗi tội lại chổng lên ;D --> ko gặp được -ucd- :-

để chị Rain, em chíp. em Blue chăm sóc là quá xá OK rùi nha sp_ike.gif



8)
Jive
Hic, anh Bigdoremon ơi, em có mũi tên chổng xuống này, thế thì có được gặp anh không?

Mà cho em hỏi với, sao anh lại lấy nick là Bigdoremon. Chắc là anh phải giống mèo máy lắm nhỉ, không những thế mà chắc phải to lớn lắm. Em là em thích mèo máy nhất đấy, nhất nhất nữa là mèo máy bự. Hihi...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.