Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nhắn Tin
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Sóng
Gừi nhà ndungtuan, gọi mãi số điện thoại ko đuợc. Gửi tin nhắn ko trả lời. Nhà ndungtuan có cho nguời ta gặp ko thì bảo.
Ai có số của bác ndungtuan thì gửi cho em qua PM nhé. Ko hiểu số điện thoại của bác ấy thay hay sao ấy.
Có bác nào biết tiền vé đi bằng tàu hoặc máy bay vào miền nam hết tầm bao nhiêu ko? Nếu mua vé tàu thì có cần mua sớm ko?
netwalker
QUOTE(Sóng @ Mar 5 2005, 05:06 PM)
Gừi nhà ndungtuan, gọi mãi số điện thoại ko đuợc. Gửi tin nhắn ko trả lời. Nhà ndungtuan có cho nguời ta gặp ko thì bảo.
Ai có số của bác ndungtuan thì gửi cho em qua PM nhé. Ko hiểu số điện thoại của bác ấy thay hay sao ấy.
Có bác nào biết tiền vé đi bằng tàu hoặc máy bay vào miền nam hết tầm bao nhiêu ko? Nếu mua vé tàu thì có cần mua sớm ko?

Vé tàu hỏa thì anh không biết nhưng vé máy bay là 3 triệu 50 nghìn, vé khứ hồi.

Nếu đi Pacific Airlines thì rẻ hơn 50 nghìn, là 3 triệu chắn và thích đi lúc nào, ra sân bay là có vé lúc đấy w00t.gif

Vé tàu hỏa chắc cũng không cần mua sớm, đi lúc nào, ra ga có vé lúc đấy. Thật ra, đi tàu hỏa ở việt nam chán òm, bảo là được ngắm cảnh nhưng có ngắm được cái gì đâu, nếu muốn ngắm thì phải đi ô tô.
Mr. Smith
Vé tàu hỏa chắc khoảng trên 1 triệu cả đi lẫn về (vé nằm). Lâu không đi, nên tớ cũng không rõ chính xác giá vé
FR
Vé máy bay hồi tớ đi (ối, cách đây cả 8 năm rồi) là 1,7 triệu khứ hồi cho người quốc tịch VN. Còn Việt kiều như bác Net thì gấp đôi (hi hi, 3,5 triệu). Thế bây giờ vẫn thế hay thay đổi rồi các bác? Nghe nói là không còn phân biệt giá cả nữa mà?
Mr. Smith
Bây giờ hình như tăng giá với người Việt (như bạn Rain, hihi) và giảm giá với Việt kiều (như bác Net) để tiến tới một giá. Không hiểu đã hoàn toàn là 1 giá chưa. Mà nhân tiện cho tớ hỏi, có ai từng gửi đồ từ SG ra HN hay ngược lại bằng tàu hỏa chưa, chi phí và độ rủi ro thế nào? Phải ra ga tàu để gửi và lấy à?
Còn nếu gửi theo máy bay (không kèm người) thì chi phí thế nào. Tớ định gửi một vali từ SG ra HN, nặng chừng 20-30 kg.
Sóng
Em ko rõ là Tàu hỏa có cho mang nhiều đồ ko, như đi tàu hỏa ở Đức em mang bao nhiêu cũng đuợc. Nếu ở VN đuợc nhiều thì em sẽ khiêng cho.
Sóng
Em rỗi ngày thứ 5, các bác xem có thể tụ tập đâu thì ới em một tiếng.
À, nhà chitto đi vào hd thứ 2 tuần sau mới về, cho nên chắc là mình sẽ nhậu thêm đợt nữa khi nào Bu về.
M
Tối thứ 7 ngày 12 này em chưa có kế họach gì, có lẽ xin mời bà con chúng ta gặp nhau một bữa nếu mọi người không bận. Lần này em về rách quá, không có tiền cho nên chắc không mời mọi người ăn uống gì được tử tế rồi. Nhưng chắc là mời uống nước thì còn đủ tiền. Các bác có gì xin cho em biết số điện thọai gấp để em còn kịp liên lạc. Còn nếu không thì khỏang 24, 25 em sẽ ở Sài Gòn quay ra, chúng ta tổ chức gặp nhau cũng được.
grass
Hơ, hóa ra em Bu cũng vào SG hử? Mà đúng rồi, chị grass, chị Nống và em Ex đều ở SG cả, không vào sao được nhỉ. wacko1.gif
Sóng
24-25 đi Bu ơi, anh em ta gặp nhau một thể. Bu vào trong đó có gì gặp nhau sau. Còn ai đánh lẻ thì cứ đánh lẻ truớc đi.
Chị Nõng, chị Grass và bạn Ex cho em số điện thoại đi, em còn liên lạc khi vào.
Gửi Bu, sóng cũng rách lắm, thôi thì chúng mình cùng nhậu cam pu chia cũng đuợc. Nhưng phải chắc chắn truớc ngày 27 đi vì sợ tuần cuối bận.
Mr. Smith
Cảm ơn Sóng. Tớ hỏi trước thế thôi chứ tớ phải tháng 5 mới cần gửi đồ, hihi.
Đợt này VNE nhiều người về nhỉ, sao ở châu Âu nghỉ học lại dở chừng thế à?
Hai tháng nữa là mình cũng về VN rồi, cũng sắp được gặp "chị grass, chị Nống và em Ex" rồi. ;;). Hình như không có "chị" Nống thôi.
M
Em đang rách như tổ đỉa, không hiểu vào Sài gòn nằm đâu. Các chị có thuê được cái nhà trọ nào rẻ rẻ thì báo cho em với, em còn thằng bạn Tây ba lô nữa. cry1.gif
grass
Thì bảo thằng Tây balô đấy mua quyển Lonely Planet ý, trong đấy recommend nhiều chỗ rẻ lắm.
Sóng
Tớ tuần sau có chút việc bận vẫn chưa vào đuợc. Tuần sau nữa sẽ vào.
netwalker
QUOTE(M @ Mar 8 2005, 02:42 PM)
Em đang rách như tổ đỉa, không hiểu vào Sài gòn nằm đâu. Các chị có thuê được cái nhà trọ nào rẻ rẻ thì báo cho em với, em còn thằng bạn Tây ba lô nữa. cry1.gif

Bu ra khu Bùi Viện- Phạm Ngũ Lão có thể thuê được phòng rẻ nhất Việt Nam này w00t.gif , giá kiểu gì cũng có $3/phòng/đêm cũng có w00t.gif

Nói chung, thuê cái phòng VND100,000/phòng/đêm khoảng EURO$ 5 là cũng có chỗ đặt lưng rồi, lại ở ngay trung tâm, đi đâu cũng tiện.
ngautuan
Có chú gaiguy đang ở trong đấy, bạn Grass hỏi thử xem chú ấy có chỗ trống ko? Hay vẫn đang ở gầm cầu thang của cty.
lananhhanoi
Tình hình là vào lúc 10am sáng nay, mùng 11-3-05, tại quán Trà Hoa 123 Bùi Thị Xuân, tôi đã gặp 3 đồng chí là Ubu- va Sóng, và một người bạn nữa.
Tôi ko biết kể gì, chỉ nhận xét qua qua thế này này:

hí hí, nhìn Ubu có mái tóc rất học sinh. Nhìn Sóng có mái tóc rất gấu và được cái là mấy bác này nói chuyện vui ghê/



(E hèm, nhớ lại quả cho tôi nhé!)
M
Em vào internet rất khó khăn, xin mời các bác ngày mai, tối 9h lên quán Trà Đạo ở 180 đường Yên Phụ nhỏ chúng ta gặp mặt, nếu các bác có thời gian.
lananhhanoi
Khiếp, mời gì mà những 9h tối?
Mìn Tình
Sóng nó về HP rồi lại quả lại kiếc ji` ? sp_ike.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.