Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nhắn Tin
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
khoaitayran
Căng nhẩy, tối mai thứ 7 mà lại lâu lắm ko có thứ 7 nào rũi rãi :P Để tớ nhắn tin cho các bác còn lại, mà ko hiểu Yên Phụ nhỏ là phố nào đây...
Hoang Yen
QUOTE(lananhhanoi @ Mar 11 2005, 01:47 PM)
Tình hình là vào lúc 10am sáng nay, mùng 11-3-05, tại quán Trà Hoa 123 Bùi Thị Xuân, tôi đã gặp 3 đồng chí là Ubu- va Sóng, và một người bạn nữa.
Tôi ko biết kể gì, chỉ nhận xét qua qua thế này này:

hí hí, nhìn Ubu có mái tóc rất học sinh. Nhìn Sóng có mái tóc rất gấu và được cái là mấy bác này nói chuyện vui ghê/



(E hèm, nhớ lại quả cho tôi nhé!)

codet cứ nghển cổ nhìn ngó tóc thôi à, tóc rất học sinhtóc rất gấu thì nói lên được những điều gì hả codet ?!! laugh1.gif :crazying:
2910
QUOTE(khoaitayran @ Mar 11 2005, 04:41 PM)
Căng nhẩy, tối mai thứ 7 mà lại lâu lắm ko có thứ 7 nào rũi rãi :P Để tớ nhắn tin cho các bác còn lại, mà ko hiểu Yên Phụ nhỏ là phố nào đây...

Gần đoạn rẽ khách sạn Thắng Lợi, chỗ mấy hàng cây cơm nguội, và quán Trà Đạo 180 Yên Phụ nằm lọt thỏm
giữa vô số cafe Vườn. laugh1.gif
khoaitayran
Khoai đã nhắn tin cho Chíp, Chitto, Hero Viet, LanAnhHn, Long Isu. Nhắn cho Toi và Big chưa thấy message report lại.

Hẹn gặp nhau tối nay, hy vọng là tớ thu xếp được.
lão chăn vịt
Các bác gặp gỡ nhau có vui không hả??? có cái ảnh nào gửi lên cho xem với
Sóng
Em tiếc là em đi hp chứ ko thì em cũng tập trung với các bác cho vui. Bu vào trong đó cứ đi truớc đi, Sóng tuần này chưa vào đuợc đâu.
khoaitayran
Báo cho nhà Trường Du chăn vịt và chú Sóng là tối mai thứ 3 đội VNE tua lại quả gặp mặt cho nó hoành tráng và private hơn. Địa điểm tập trung là nhà Hưng hình như là 1220 Đê La Thành- đi qua ngõ bệnh viện phụ sản rồi, chếch sang bên đường thấy số nhà nào gần như thế là đúng rồi đấy. 8H tối nhé.
Còn nếu các bác biết nhà Khoai chỗ Khoai rồi thì qua chỗ tớ khoảng 8h kém 10 rồi đi luôn, cũng gần đó. Đt tớ ghi lại này: 0913 524629

Nhắn các cháu, con, em tên sau đây nhớ điểm danh đầy đủ: Big, Toi, LanAnh... nhá!

Hiện tại chắc chắn có Chitto, Isu, Khoai, Hero Việt và đương nhiên là BU. Chắc có cả Chíp nữa.

Có ai biết Cam Táo thế nào thì rủ hộ một thể. Cả em MoonandCoin nữa nhé!
Sóng
QUOTE(khoaitayran @ Mar 14 2005, 06:33 PM)
Báo cho nhà Trường Du chăn vịt và chú Sóng là tối mai thứ 3 đội VNE tua lại quả gặp mặt cho nó hoành tráng và private hơn. Địa điểm tập trung là nhà Hưng hình như là 1220 Đê La Thành- đi qua ngõ bệnh viện phụ sản rồi, chếch sang bên đường thấy số nhà nào gần như thế là đúng rồi đấy. 8H tối nhé.
Còn nếu các bác biết nhà Khoai chỗ Khoai rồi thì qua chỗ tớ khoảng 8h kém 10 rồi đi luôn, cũng gần đó. Đt tớ ghi lại này: 0913 524629

Nhắn các cháu, con, em tên sau đây nhớ điểm danh đầy đủ: Big, Toi, LanAnh... nhá!

Hiện tại chắc chắn có Chitto, Isu, Khoai, Hero Việt và đương nhiên là BU. Chắc có cả Chíp nữa.

Có ai biết Cam Táo thế nào thì rủ hộ một thể. Cả em MoonandCoin nữa nhé!

Ok, thế thì em sẽ đến. Em qua chỗ đó rồi sang nhà chị luôn. Khoảng 9h tập trung nhà Bu hả chị. Em có tí việc bận nên sợ phải 9h mới qua đuợc.
M
Chào các bác các chị các em thân yêu thân ái,
thứ 6 em mới vào Nha Trang, CN mới vào đến Sài Gòn. Số điện thọai của em là 0989 657938. Các bác có nhu cầu tình cảm, rựơu chè xin liên lạc với em. Em xin phép được thông báo rằng thì là em vào Nam trong tình trạng cháy túi. Các chị em có thương thì xin cho em mấy miếng đỡ đói lòng.

Sau khi từ Sài Gòn ra- xin mời các bác gặp nhau lần nữa. Lần này tổ chức cẩn thận- ở quán karaoke cẩn thận, giờ giấc cẩn thận, nhân sự cẩn thận (không bỏ sót ai) để chúng ta cùng nhau làm vài két bia lai láng.
Khi vào Sài Gòn, em xin hứa nếu các chị em bao em phần Karaoke (và các phần khác tùy tâm) em sẽ cật lực phục vụ.
lão chăn vịt
QUOTE(khoaitayran @ Mar 14 2005, 11:33 AM)
Báo cho nhà Trường Du chăn vịt và chú Sóng là tối mai thứ 3 đội VNE tua lại quả gặp mặt cho nó hoành tráng và private hơn. Địa điểm tập trung là nhà Hưng hình như là 1220 Đê La Thành- đi qua ngõ bệnh viện phụ sản rồi, chếch sang bên đường thấy số nhà nào gần như thế là đúng rồi đấy. 8H tối nhé.
Còn nếu các bác biết nhà Khoai chỗ Khoai rồi thì qua chỗ tớ khoảng 8h kém 10 rồi đi luôn, cũng gần đó. Đt tớ ghi lại này: 0913 524629

Nhắn các cháu, con, em tên sau đây nhớ điểm danh đầy đủ: Big, Toi, LanAnh... nhá!

Hiện tại chắc chắn có Chitto, Isu, Khoai, Hero Việt và đương nhiên là BU. Chắc có cả Chíp nữa.

Có ai biết Cam Táo thế nào thì rủ hộ một thể. Cả em MoonandCoin nữa nhé!

Hôm nay mới đọc được cái nhắn tin này. Tối qua đi qua cái đọan bệnh viện Phụ sản hắt hơi liên tục hóa ra là người yêu nhắc (người yêu tớ ở nahf nhắc chứ không phải ở trong bệnh viện nhá, hiểu lầm là chết nhau đấy).

Thôi vậy, khi nào chú Hưng ra, karaOK thì tớ có thể thu xếp đi được.
Em CamTao sắp theo chồng về German rồi, em ấy có mobile nhưng hình như không chịu nạp tiền.
Sóng
Tớ cũng thông báo cho các bác ở trong miền Nam là tớ cũng sẽ vào trong đó, và rất nhiều khả năng là ở nhờ nhà bác ndungtuan. Nên các bác có lòng sang thăm cứ PM hoặc tin nhắn trước nha.
Nuna
Nống chết dí ở miền tây đến chiều thứ 2. Có khả năng sẽ về tối muộn thứ 2. Mọi ng có hẹn nhau thì cứ đi gặp mặt, Nống về kịp thì nhập cuộc chứ ko thể dứt ra mà về kịp tối thứ 2 được. Mai phải đi ruộng ròai, heheh. Chúc mọi ng vui vẻ
khoaitayran
Thông báo khẩn: Tin vui tin mừng!

Thông tin chính xác và đã được check cẩn thận tại địa bàn nhiều lần là văn hóa làng ta đang lên cao kịp theo âm nhạc thời đại của VN laugh.gif Cụ thể là Ex thì tuyền mê và hát Ưng Hoàng Phúc với các nhạc phẩm sáng tác dưới nghệ danh Nguyễn Hoài Anh, Isu đang nghiên cứu chuyển qua Đăng Khôi fan club, Khoai tập toẹ Lệ Quyên Thôi đừng chiêm bao, Chíp say sưa Đan Trường Tình khúc vàng và thưa quý vị, xin trân trọng giới thiệu: đam mê hơn lắng đọng hơn là anh Bu ngay khi từ bển về đã bị nghiện anh Phan Đình Tùng với tuyệt phẩm "Vì anh yêu em" laugh.gif Với các bạn chẳng biết anh này là ai xin chú thích là cái chú trọc lốc xấu xấu, ah mà không được cái ban 1080 này thằng nào cũng xấu hơn quỷ, nói chung Chíp nhìn nhận anh này là dại dại kinh dị gì đó...
Ah quên, duy chỉ có hai nàng ca hát nhạc phẩm sau nhưng thực sự đây là ca khúc được cả làng yêu mến và nhất loạn tuyển chọn: Anh thì không- Toi jamais. Nhưng không phải ai cũng yêu nhất trường đoạn bất hủ: Thế gian nghìn đàn ông giống nhau-trọn đời anh cũng như đàn ông khác- Vì đã yêu thì dù anh thế nào_trọn đời em cũng thứ tha cho người". Ví dụ như em Ex thì chỉ đê tê mê đầu đoạn hai: Anh ta cho vila với Mỹ kim- bao đô la phi cơ đi khắp nơi... " laugh.gif

Thông báo này thay cho tường thuật Hanoi by night Tháng 3 2005 laugh.gif

Hết.
Hoang Yen
QUOTE(khoaitayran @ Mar 18 2005, 10:58 PM)

Thông báo này thay cho tường thuật Hanoi by night Tháng 3 2005 laugh.gif


Tuyệt! Thế còn cô nhà báo Lan Anh năng nổ thì đâu?
lananhhanoi
Bà chị ơi, các bác ấy Karaoke quái dị lắm ạ. 10 giờ đêm mới rủ nhau đi hát. Tận chỗ Kim Mã/ cách nhà em gần 8 km. Mà trời thì bão bùng.
Em thì ngại đường xa ướt mưa.
Vả lại, gặp 2 bác ở xa rồi, nên cũng bớt phần ....

cheers.gif
grass
QUOTE(lananhhanoi @ Mar 19 2005, 04:17 AM)
Bà chị ơi, các bác ấy Karaoke quái dị lắm ạ. 10 giờ đêm mới rủ nhau đi hát. Tận chỗ Kim Mã/ cách nhà em gần 8 km. Mà trời thì bão bùng.
Em thì ngại đường xa ướt mưa.
Vả lại, gặp 2 bác ở xa rồi, nên cũng bớt phần ....

cheers.gif

Xời xời, 10h ấy hả, hôm trước tớ nghe nói cuộc karaoke bắt đầu từ 1 giờ rưỡi sáng cơ mà, 10 h đã kêu rồi hử?

Amen, mình bây giờ có vẻ già trước tuổi, không địch lại được sức trẻ phơi phới của chị Khoai, 10h em vừa xem DVD vừa ngủ, hic.

Anyway cái gì chị Khoai gửi cho em sao mãi nó chưa đến nơi.
Sóng
QUOTE(lananhhanoi @ Mar 19 2005, 09:17 AM)
Bà chị ơi, các bác ấy Karaoke quái dị lắm ạ. 10 giờ đêm mới rủ nhau đi hát. Tận chỗ Kim Mã/ cách nhà em gần 8 km. Mà trời thì bão bùng.
Em thì ngại đường xa ướt mưa.
Vả lại, gặp 2 bác ở xa rồi, nên cũng bớt phần ....

cheers.gif

Nàng này lười lang thang lắm.
Báo cáo các bác là em đọc xong tác phẩm của nàng codet trong quyển sách nàng tặng em thì em mới phát hiện ra một điều là em ko thể hiểu nổi văn nàng. stupid.gif stupid.gif stupid.gif devil2.gif devil2.gif devil2.gif taz.gif taz.gif taz.gif
Nhưng mà nàng nói chuyện thì hay vô cùng. serenade.gif serenade.gif serenade.gif wub.gif wub.gif wub.gif
khoaitayran
Gửi Grass cỏ dại đang bị thuần: Bờm mai mới vào nhé, kiên nhẫn tí laugh.gif

Cái nhà LanAnh chán vật vã, hai hai lần thì lần nào cũng bận, đi chơi, đi học, mà báo trước chán chê rồi đấy. Bận tối thì người ta chuyển qua đêm cho dễ gặp lại còn kêu ca, chả biết đánh giá tâm huyết nhiệt tình của anh em gì cả :( Vâng thì biết gặp VIP rồi chả cần gì chúng tôi, hoho mà thế còn gì gọi là hội nghị nữa. Tất cả những người muôn năm ấy, Khoai cũng gặp hết rồi laugh.gif
lananhhanoi
QUOTE(khoaitayran @ Mar 19 2005, 12:21 PM)
Gửi Grass cỏ dại đang bị thuần: Bờm mai mới vào nhé, kiên nhẫn tí laugh.gif

Cái nhà LanAnh chán vật vã, hai hai lần thì lần nào cũng bận, đi chơi, đi học, mà báo trước chán chê rồi đấy. Bận tối thì người ta chuyển qua đêm cho dễ gặp lại còn kêu ca, chả biết đánh giá tâm huyết nhiệt tình của anh em gì cả :(  Vâng thì biết gặp VIP rồi chả cần gì chúng tôi, hoho mà thế còn gì gọi là hội nghị nữa. Tất cả những người muôn năm ấy, Khoai cũng gặp hết rồi laugh.gif

Hic, đại ca Khoai ơi, oan cho nhà iem thế không biết. Em không biết đi xe máy. Bác bảo em đi thế,có bằng đánh đố nhà em nhà?
Giá mà bác cho cái hẹn hò quanh quanh nhà em, thế nào iem cũng đến mà.
Vả lại, có bác Chito đi không hử bác? Nghe nói bác ấy kén kinh dị lắm, nên lúc nào đó, em cũng vì tò mò mà đến chiêm ngưỡng dung nhan bác ấy phát.

Đại ca Khoai (lang rán) ơi, đừng nghĩ nhà iem thế nhé.

Chúc đại ca phát tài, & phát tình. (hị hị... iswear.gif )
lananhhanoi
QUOTE(Sóng @ Mar 19 2005, 10:50 AM)
thì em mới phát hiện ra một điều là em ko thể hiểu nổi văn nàng.
.

Em đại dương ơi, em có biết nàng rất tiếc khi phải tặng cái cuốn đó cho em không? Bây h,nàng đang muốn xin lại. Nếu em đọc xong xì rồi, thì cho nàng đây xin lại nhé. (Không bồi thường).
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.