Hoang Yen
Mar 20 2005, 12:33 PM
QUOTE(Sóng @ Mar 19 2005, 05:50 PM)
Sóng nói thế nào ấy, khó hiểu đâu mà khó hiểu, đọc lại đi xem nào, rồi sẽ thấy văn nàng cũng giống cách nàng nói chuyện cho xem
Mà nói nhỏ vào tai em là em phải khẳng định cho nàng hiểu đã tặng là ko có chuyện đòi lại, chỉ có tặng thêm thì tặng thôi, hờ hờ
:crazying:
Sóng
Mar 20 2005, 06:33 PM
xalacxalo
Mar 21 2005, 12:02 AM
Gửi bác SM: Topic của bác đóng băng hết rồi à, em muốn BAY....
lananhhanoi
Mar 21 2005, 08:57 AM
Ừm, thì thôi, ko nói nữa. NHưng mà Sóng đang ở VN. Và hôm nay, là thứ 2.
À, bá cáy với các bác là đ/c Ubu hiện ở Sài gòn, và thấy cái gì ở Sài Gòn cũng hoành tráng cả. Còn cụ thể là cái gì, thì các bác cứ phỏng vấn sau nhé.
Hoang Yen
Mar 21 2005, 10:32 AM
QUOTE(lananhhanoi @ Mar 21 2005, 08:57 AM)
À, bá cáy với các bác là đ/c Ubu hiện ở Sài gòn, và thấy cái gì ở Sài Gòn cũng hoành tráng cả. Còn cụ thể là cái gì, thì các bác cứ phỏng vấn sau nhé.
Rồi nó lại đem so mí bên Tây.
:crazying:
grass
Mar 21 2005, 12:26 PM
Vầng, cái gì cũng hoành tráng đến nỗi Bu đang có ước mơ con đè nát cuộc đời con là hoặc lái xe ôm SG, hoặc mở hàng cafe kiểu Chợt Nhớ và Window. Chợt Nhớ với Window thế nào thì ai cũng biết là thế nào rồi đấy, hí hí.
Nhưng xem ra tương lai Bu chắc dễ thành xe ôm hơn là chủ quán, hi hi.
Sóng
Mar 21 2005, 09:28 PM
Báo cáo chị codet, sóng hôm nay bị bố vợ cho đo ván rồi. Nên mai mới viết đuợc. Tcb mấy chú điện. Sáng và chiều anh đang có hứng thì cắt cha điện. Tối thì anh say.
Nuna
Mar 22 2005, 06:10 PM
tình hình là ko thể liên lạc được với Bu, ex và chị grass. Hic hay 3 ng dang di choi dau ko thèm nghe dien thọai Nống gọi rồi, hịc
xanh
Mar 22 2005, 09:56 PM
Tình hình là cả làng cả nước ở Vn mà tớ thì chẳng biết. Nếu ai có đi chơi đâu (ở HN) thì nhắn cho tớ một câu nhé. 0913 565 720
chipchipchip
Mar 23 2005, 04:24 PM
QUOTE(khoaitayran @ Mar 18 2005, 03:58 PM)
Thông báo khẩn: Tin vui tin mừng!
Thông tin chính xác và đã được check cẩn thận tại địa bàn nhiều lần là văn hóa làng ta đang lên cao kịp theo âm nhạc thời đại của VN
Cụ thể là Ex thì tuyền mê và hát Ưng Hoàng Phúc với các nhạc phẩm sáng tác dưới nghệ danh Nguyễn Hoài Anh, Isu đang nghiên cứu chuyển qua Đăng Khôi fan club, Khoai tập toẹ Lệ Quyên Thôi đừng chiêm bao, Chíp say sưa Đan Trường Tình khúc vàng và thưa quý vị, xin trân trọng giới thiệu: đam mê hơn lắng đọng hơn là anh Bu ngay khi từ bển về đã bị nghiện anh Phan Đình Tùng với tuyệt phẩm "Vì anh yêu em"
Với các bạn chẳng biết anh này là ai xin chú thích là cái chú trọc lốc xấu xấu, ah mà không được cái ban 1080 này thằng nào cũng xấu hơn quỷ, nói chung Chíp nhìn nhận anh này là dại dại kinh dị gì đó...
Ah quên, duy chỉ có hai nàng ca hát nhạc phẩm sau nhưng thực sự đây là ca khúc được cả làng yêu mến và nhất loạn tuyển chọn: Anh thì không- Toi jamais. Nhưng không phải ai cũng yêu nhất trường đoạn bất hủ: Thế gian nghìn đàn ông giống nhau-trọn đời anh cũng như đàn ông khác- Vì đã yêu thì dù anh thế nào_trọn đời em cũng thứ tha cho người". Ví dụ như em Ex thì chỉ đê tê mê đầu đoạn hai: Anh ta cho vila với Mỹ kim- bao đô la phi cơ đi khắp nơi... "
Thông báo này thay cho tường thuật Hanoi by night Tháng 3 2005
Hết.
Nhiệt liệt đồng ý!
Em Ex ơi, thế giới bé tý, lúc nào hỏi chị Khoai mà xem.
Chết cười!
Bu ơi, vẫn tiếc hùi hụi vì không được tụ họp lần nữa....
Thôi, các bác zui zer
HRV
Mar 25 2005, 10:02 AM
Thông báo với các bác tình hình là làng ta bây giờ đang chuyển dần sang nghề trồng cao su rồi ah
. Còn lại mỗi Bu còn giữ được nghề chạy xe ôm nhưng tình hình là vào SG ra học đựợc thêm mánh chạy xe ôm phanh ngực
Cũng xin lỗi các bác hôm qua em hấp tấp chạy ra nhanh quá thành ra phải về sớm không xem toàn tập VNE offline được, bác nào rảnh tay tường thuật tiếp hộ em mấy tập cuối với ạ. :crazying:
lananhhanoi
Mar 25 2005, 01:19 PM
1
Reng reng, tuy ko được ai đặt bài, nhưng tôi cũng xin tường thuật ko trực tiếp phi vụ Karaoke tối hôm qua, 23/3/05. Sau khi đọc bài này xong, có bác nào khôngngất (ngây), tôi không chiu trách nhiệm đâu nhé.
Lúc ấy, gần 8h tôi nhận được tin nhắn của Bu nói mọi người đang cafao ở đường Huỳnh Thúc Kháng, mà tôi thì dị ứng với những khu vực đó, nên cứ vở cũ:” Chúc mọi người zui zẻ!”.
Tưởng là đã thoát, ai dè, một tiếng nói xuất hiện. Thú thực, sao mà tôi sợ cái giọng này thía không biết. Nó cứ như giọng của sếp ra lệnh cho nhân viên: “Thế nào, thế nhà cô có đến không đấy?”.
Codet chỉ biết lắp bắp:
- Dạ, vâng, dạ vầng, iêm, iem…
Khoai:
- Không chị em gì sất. Cô đi taxi đến đây cho nó hoành tráng. Tôi có một tiếng để chờ cô.
Codet:
- Hic, hic…
Lệnh của Khoai tung ra, Codet ngậm ngùi chấp hành. Chỉ còn nhắn tin vớt vát, “Chị ơi, từ nhà em tới đó mất 1 tiếng đó”
Cuối cùng, thì codet cũng lao ra khỏi nhà. Đi đến Kim Liên,còn cẩn thận gọi điện nhắc nhớ BU: “Chị đang trên đường đến!” .
May thay, Bu gọi lại: Ô, cứ đến 5 Bùi Thị Xuân nhé, tất cả đang đến chỗ đó.
Codet thở phào. Lạy Phật, may quá, BTX gần nhà mình.
Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng mọi người cũng đến.
Ấn tượng trong ngày, có lẽ thuộc về Bu. Tối đó, trông Bu hay tuyệt. Bảo làm sao, Bu làm được cả thơ tình với Toán, hay với người chả biết. Ở Bển, mà Bu thuộc bao nhiêu bài hát, rặt bài sến như Bu thú nhận. Mọi người gọi Bu là ưng Hoàng Hưng, anh giai của ưng Hoàng Phúc.
lananhhanoi
Mar 25 2005, 01:32 PM
2.
Tối Karaoke có những người này: Khoai, Ubu, Chito, mặttrang va dong xu (chị chả biết viết tên nguyên bản thế nào), Quang, bạn trai của Quang, Toi (tôi chưa chào hỏi bác này), Isu (chả biết có phải không), và em nào nữa... Tóm lại, là vì tôi quên ko mang theo kính (tại Khoai), nên tôi chả biết ai với ai hết.
Cảm nhận sơ sơ: Quang ngày một xinh, chỉ tội giọng hát, chưa thấy hay bằng hồi xưa.
Khoai: Giọng hát của Khoai cũng hay lạ lùng, truyền cảm lắm. Tiếc là ko ngồi lại nghe thêm mấy bài Khoai hát thôi.
Chito: Bác này khi hát, điệu dễ sợ. Nhưng mà nhiệt tình lắm. Cũng vô tư.
Còn nhời nhẽ các bác ấy hát hò cụng bia thế nào, việc này để Miss Khoai tường thuật.
Tôi ra về, khi đồng hồ chỉ 11h 15. Đêm nay, trời lất phất mưa. Lạnh.
lão chăn vịt
Mar 25 2005, 05:48 PM
Hôm qua tớ về đến nhà, đói, mệt, ở tầng dưới lại có đám tụ tập xe cộ ngáng hết cả cổng thế là tớ quyết định ngồi đợi người yêu tớ.
Lâu lắm rồi tớ cũng chưa hát cho người yêu tớ nghe, hôm nào tụ tập hát hò tiện thể tớ đưa người yêu tớ đi vậy.
M
Mar 25 2005, 09:43 PM
Đính chính: ở Bển, Ubu không nghe nhạc VN, trừ TCS. Mọi thứ giai điệu vào đầu Bu tự động như nó vốn thế- chỉ cần nghe người khác ka-rá một lần là Bu nhại lại đựơc thôi.
xalacxalo
Mar 25 2005, 11:17 PM
:( Mọi người đi mà em không được đi :((
Deadriver
Mar 27 2005, 02:40 PM
Sorry ngồi ngoài đường phải mượn nick này của con bé vợ thằng bồ cũ
KTR
Chả ai cấm các cô các chú các bác ko đi hát với lại ko đến chơi nhá! Lần nào họp hành với tụ tập chỉ nguyên đt thông báo và giải quyết các thắc mắc chảnh của các bác, chú, anh, em, cháu là cái card đt của Khoai lại đi toi luôn rồi :( Nghe thế này có cáu ko cơ chứ: 90% là họp ah? mấy giờ? có những ai? , điên nhất là ngay sau khi mình hết sức dịu dàng thùy mị: bác ơi/ em ơi tối nay làng VNE tụ tập lúc G tại K nhé! Có vẻ câu đầu tiên mình nói gì chúng nó cũng chỉ nghe được có mỗi cụm "alo" :( Mà ko phải an ủi hạt mít chứ cháu nó chưa phải thành phần đáng bị trừng phạt nhất
Cháu nó chỉ vì có cái đức ko thèm biết đi xe máy mà thôi, kèm thêm đức lười đi xa, kèm thêm đức híhí õng ẹo gần bằng Khoai lúc ngồi cạnh giai
Thằng cu Toi sau ba lần bỏ đi họp lần thứ 4 ko còn lý do gì để bận thì chuyển sang: họp có ăn ko chị? ko ăn thì chết à? ăn thì sớm quá! Hay chị mời em đi ăn đi! ... hơ hơ... đình nhất thì chắc là Chít:có những ai, có chắc ko? mà có xyz là tôi ko đến đâu đấy nhé! Nói chung là mình không thích gyk... mình không quen abc... ko ưa thm :(
Kết luận: Đề nghị các bác lần sau họp làm thế nào cho nó vui hơn. Khi nhận được tin nhắn nếu có thể gửi lại tin đó cho những người quen trong làng mà mình có số để đảm bảo mở rộng số thành viên biết tin mà tụ tập. Đặc biệt nhắc nhở bác Trường Du già rồi gương mẫu cho các em bé noi theo. Cho đến giờ có mỗi tôi già để chúng nó noi theo mà tôi thì chả chịu chồng chiếc gì cả mà vẫn có cái Avatar đẹp đó sợ rằng gương ko được sáng
Đặc biệt thông báo: VNE ko làm kinh tế bằng cách trồng cao su=> cây mọc được 30' là chúng tôi sẽ đốn triệt để. Sau 30' nếu có thay đổi địa điểm hay trương chình các bạn tới muộn chịu khó chủ động liên lạc lại với ban tổ chức bất đắc dĩ nhé!
Tự kiểm điểm: lần sau Khoai ko đăng ký tình nguyện vào tối nữa=> đảm bảo ko có mủ cao su
Rút kinh nghiệm: nếu có thể có lịch tụ tập trước 24h là tốt nhất!
Hết.
PS: để lấy lại nick tớ sẽ kể lể thêm. Chỉ đóng cái dấu xuất cảnh cái cho hoành tráng
1h chúng tớ mới out khỏi cái Karaoke của chú Hoàng lựu đạn used to be- là cái chú em LanAnh nhất định ko nhớ tên đó ạ, bạn thân của Bu xe ôm sexy kiểu Saigon ... khà kh
Mr. Smith
Mar 27 2005, 11:05 PM
quote " .. đình nhất thì chắc là Chít:có những ai, có chắc ko? mà có xyz là tôi ko đến đâu đấy nhé! Nói chung là mình không thích gyk... mình không quen abc... ko ưa thm :( "
Bác chitto khó tính thế làm gì mà chẳng ế, hehe
moonandcoin
Mar 27 2005, 11:55 PM
Chào cả nhà
Em vào Sài gòn làm việc 1 tuần nhưng tình hình là em chưa biết chỗ nào ăn uống vui chơi hay ho cả, các bác có thể recommend cho em vài nơi đc ko ạ, chỗ nào ăn vừa rẻ vừa ngon, quần áo vừa rẻ vừa đẹp í ạ ?
Cám ơn các bác nhiều
Malchik
Mar 28 2005, 01:19 AM
QUOTE(Matrix @ Mar 27 2005, 11:05 PM)
Bác chitto khó tính thế làm gì mà chẳng ế, hehe
Õng ẹo tí thôi, nhưng chị vợ tớ rủ đi đâu là nhận làm xe ôm ngay.
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn
v o đây !