tdna :
Em khác , nói chung đi đâu là tót 1 lèo luôn . Hồi học đại học ở nhà cũng thế , ở luôn 1 năm trong trường ba mẹ kêu gọi thế nào cũng ko thèm ra . Chẳng nhớ nhung gì sất . Lạ cái là khi về gần đến làng , nhìn cảnh vật thì nước mắt mới chảy ra , nhào vô nhà ôm từng người 1 rất tình cảm . Với lại bạn bè em , ly tán hết . 2 thằng thân nhất thì 1 chết 1 đi tù . Nên chẳng buồn về nữa .
Tháng 9 này nữa là tròn 5 năm ở bên này . Cũng chẳng nhớ nhung gì sất
. Thật đấy
Ba mẹ hỏi có nhớ ba mẹ ko thì nói nhớ nhớ cho các cụ khỏi buồn và giận . Chứ cái mặt thì lúc nào cũng tươi hơn hớn , lấy quái đâu ra mà buồn . Họa may buồn vì gái . Mà mấy năm nay cũng hết buồn vì gái rồi . Thấy em nào cũng như mấy con tép . Buồn chẳng bõ .
Hè này em định về nhà . Nhưng không có hứng thú . Với lại muốn tranh thủ làm một số việc . Hy vọng là hết tháng 8 em sẽ có 1 số sự hay ho . Hiện nay đang ấp ủ nhưng bài vở ở trường liền tù tì nên không còn cảm hứng thú vị gì hết .
Bác Sóng hè sang đây chơi . Mang theo được em gái nào nữa thì tốt
( tớ không ăn thịt em nó đâu mà lo ) . Gì chứ dẫn đi thăm thú khắp nơi và nhậu nhẹt tớ sẵn sàng ( có gái dẫn đi mới hay , chứ 2 chú đực rựa lại lên cái đảo toàn hoa ngồi ngắm cảnh kỳ lắm
)