Love story of cao trung (Cao Lực Sỹ)
?? truyện dài – tác giả : zero ??
Chương I
Ở công ty Mỹ thuật trung ương mối tình của tôi đã nảy nở như thế nào ?
Khi bạn bắt đầu bước sang tuổi 27 và có một công việc kha khá, một cuộc sống tương đối đầy đủ, chán cảnh ăn bám vào bố mẹ, thì bạn sẽ làm gì ? Bạn sẽ tậu một chiếc xe xịn hơn ? Đi pícníc với bạn bè ? Ném tiền vào các cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng ? .... Những cái đó chỉ làm bạn sung sướng được trong một lúc. Rồi khi cuộc vui đã tàn, bạn sẽ quay về với cảm giác cô đơn, trống rỗng. Bạn sẽ thấy cần một vòng tay âu yếm, một giọng nói thủ thỉ bên tai, chia sẻ với bạn mọi niềm vui nỗi buồn........
Hẳn là bạn đã đoán ra rồi phải không ? Đó chính là tình iu. Cái thứ tình cảm lạ lùng, vừa hấp dẫn lại vừa đáng sợ, nó có thể chắp cánh cho bạn lên tận mây xanh, phiêu du cùng muôn ngọn gió , nhưng cũng có thể nhận chìm bạn dưới lớp bùn đen, không biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên được.... :(
Tôi có một quyển sổ, bên trong chép đủ lời vàng ngọc của các đại danh nhân bình phẩm về tình yêu.... Ông thì tán tụng hết lời, thật không còn gì để tả. Ông khác lại mỉa mai chua xót, giọng điệu đầy cay đắng,... Mỗi lần lôi sổ ra xem, tôi phát rét trước hai dòng thác ngôn ngữ hùng hồn, đối nhau chan chát. Nhiều lúc tôi tưởng tượng ra họ đang xúm vào nhau, cãi nhau ỏm tỏi trong cuốn sổ để bảo vệ cho chân lý của mình..... Thật không biết tin vào ai đây ...????? =P~
Rút cục, dù các danh nhân đó có vĩ đại đến đâu chăng nữa thì họ cũng không thoát được khỏi mũi tên cuả thần Êros. :P
Các vĩ nhân còn trúng tên, huống chi một gã người trần mắt thịt như tôi .... Tự an ủi như vậy, tôi như con thiêu thân hăm hở lao vào ngọn lửa tình yêu, dù biết nó có thể thiêu tôi ra tro........