Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Thiên Hạ Cận Bao Nhiêu độ?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: 1, 2, 3
Milou
Chán, xem toa, 1 bên gần 7, một bên gần 8 từ 10 năm nay.
Hưng
Hê hê, em chỉ có 1,5 cả hai mắt thôi. Sau 6 năm kể từ khi phát hiện bị cận ( hồi đó là 1 và 1,25 diop nhưng đi khám nhìn bảng chữ O vẫn được 10/10 ) em chỉ tăng có 0,25 diop. sp_ike.gif
Penelope
Hì, em nói ra chắc các bác CHOÁNG ạ =P~ !

Hic, lần đầu nhà em phát hiện em bị cận là năm lớp 4, lúc đó chỉ có 0,75 độ. Nhưng đến khi em lên đại học đã là 6 độ ạ !!! Đến năm 2001 thì em "đạt" (hic) 7 độ. Nhưng mà từ 2 năm nay em không còn độ nào nữa rồi ạ, dạ nhờ kỹ thuật chữa cận bằng Laser. rose.gif

Bác Milou thử khám và đi chữa bằng Laser, em thấy an toàn và kết quả tốt đấy ạ rose.gif
Mitdac
Hehe em thì một mắt 1,25, một mắt 1 độ...Lại phải sắm thêm "phương tiện nghe nhìn"..
Milou
Nhưng tui thích đeo kính cơ, nó giống như cái lá chắn bảo vệ mắt cả chục lần rồi.
Tiny
Em bị cận nhẹ thôi, 0,75 và 1 nhưng đó là đo cách đây 1 năm, bây giờ có vẻ như tảng độ rồi, buồn quá... ai bảo online nhiều...
Mr. Smith
Tớ thì mới cận, chả biết bao nhiêu độ, chắc trên dưới một độ. Nhìn kính 1 độ cũng thấy rõ hơn nên chắc là khoảng này.
yuyu
Tốt nhất là không nên đeo kính .
Tập nhìn mắt thường không đeo kính cũng như tập thể dục cho mắt . Nếu thấy hơi có triệu chứng nhìn không rõ đã đeo kính thì làm con mắt bị lười , không chịu điều tiết tiêu cự của thuỷ tinh thể , lâu dần nó kém và mất hẳn tính đàn hồi, kết quả là mắt càng ngày càng cận và phải lên số ....
( Bố mình và cậu em họ đều là bác sĩ đã có lời khuyên chân thành như trên và đã báo động về tình trạng tỉ lệ học sinh, sinh viên VN hiện nay bị cận thị rất cao do một căn bện còn tai hại hơn bệnh cận thị , đó là bệnh ....sính dùng kính ! Tất nhiên các tay lái kính luôn đưa lời khuyên ngược lại ...! )
Milou
Đâu phải, thủy tinh thể không đàn hồi -> viễn thị, tôi bị cận từ năm lớp 8, không chịu đeo kính lớp 9 không nhìn thấy cái quái gì trên bảng hết. Lớp 10 mí bắt đầu đeo. Cách đây khỏang 10 năm để 2 năm không đi khám mắt, đang 4 độ, nhảy lên 6. Mắt cận nó hình bầu dục, mắt thường hình tròn. Mắt cận nặng thì có nguy cơ bị tách retina (võng mạc) vì bị kéo căng quá.
Tiny
eo ơi, sợ quá, thế này thì phải đi khám lại rồi, hichic
tdna
Em ko đeo kính (có đeo ở nhà nhưng sang đây liệng luôn ),toàn ngồi bàn đầu khi đi học .Cứ chập chạng là ko thấy gì hoặc nhòa .Chán nhất là lúc ấy ,người ta chào mình mới chào lại chứ chả biết là ai devil2.gif .Tuy ko đeo nhưng thấy ko lên mấy ,vẫn như cũ .Em đeo kính nhìn đểu lắm .Đang muốn đeo sát tròng nhưng hơi lười chưa khám lại yawn.gif
Hoang Yen
Dùng máy tính, đọc sách nhiều và thức khuya làm cho thị lực giảm nhanh quá mọi người ạ, tôi chưa đeo kính bao giờ, bây giờ mà phải đeo kính thì ngại lắm, nhưng đọc chữ nhỏ giờ thấy phải điều tiết mắt nhiều, nhức đầu và khó khăn để đọc xong một bài báo tài liệu chữ nhỏ.

Khoảng một năm trước mắt tôi vẫn 10/10 cả hai bên đấy. Gần đây mới có chuyện mờ mịt.
Hôm trước còn chê bác Milou đeo kính dày, giờ thì chưa biết chừng mình ra sao, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười.

Phải làm sao đây các bác sĩ ơi.
Cung Mi


em cũng bị dzậy đó.

Chị Yến tập ăn cà rốt, uống nước cà rốt tốt cho mắt, dù bị cận nhưng cũng ko tăng độ nữa (không lo bị vàng da như bạn Xanh nói đâu). Có khi chỉ mỏi mắt tạm thời vì công việc quá căng thẳng, hoặc tệ hơn là mắt bị lão hóa, nhìn xa thấy rõ nhưng nhìn gần lại kém rõ. Chị Yến có insurance nên đi khám mắt đeo kính. Ai đeo kính trông cũng... đẹp lão mà laugh.gif
Milou
Thì đeo kính chứ sao. Đeo liên tục suốt ngày hoặc đeo kính sát trong suốt ngày chỉ bỏ ra khi đi ngủ. Chữ bé thế nào vẫn còn đọc được, chưa đến nỗi dùng kinh 2 tròng.
Hoang Yen
QUOTE(Cung Mi @ Dec 8 2005, 04:14 PM)
em cũng bị dzậy đó. 

Chị Yến tập ăn cà rốt, uống nước cà rốt tốt cho mắt, dù bị cận nhưng cũng ko tăng độ nữa (không lo bị vàng da như bạn Xanh nói đâu). Có khi chỉ mỏi mắt tạm thời vì công việc quá căng thẳng, hoặc tệ hơn là mắt bị lão hóa, nhìn xa thấy rõ nhưng nhìn gần lại kém rõ. Chị Yến có insurance nên đi khám mắt đeo kính. Ai đeo kính trông cũng... đẹp lão mà laugh.gif
*



Cà rốt vào thực đơn các bữa trưa và tối rồi Cung Mi ơi, chán cũng phải ăn.
Thiệt là già sao mà lắm cái khổ, thui thì đành lòng chấp nhận đẹp lão vậy.

Thưa với thầy lang Milou là an toàn trong phòng thí nghiệm hoá không cho đeo kính áp tròng, bi giờ chuẩn bị đi làm quen với ông hàng kính, mí đi thu thập kinh nghiệm giữ kính sáng, chống kính mờ. Rùi cái đoạn rơi hay bỏ quên như em LA nhà mình nữa, úi chao, kính ơi là kính...

Đã thế chiều đến lại hay chảy nước mắt nữa, đúng là già mà quáng gà nó mí khổ tệ.
Mr. Smith
Tớ cũng mới bị mất kính. Kể bình thường không đeo kính cũng không sao nhưng giờ đi học toàn phải ngồi bàn đầu, mà nếu chữ viết trên bảng bé thì cũng không nhìn rõ. Có khi lại phải đi khám với mua kính mất, ngại thế chứ.
Milou
Chẳng bị mất kính nếu đeo suốt và để đúng 1 chỗ. Muốn kính sạch thì mỗi ngày rửa = nước xà bông trong và lau nhẹ tay = kleenex. Không dùng Puff vì nó rụng nhiều mảnh nhỏ. Mỗi lần thấy mỏi mắt thì xem kính có bẩn không thì đi rửa. Hạn chế chạm tay vào tròng kính hoặc đẩy vào đụng da mặt.
Max
QUOTE(Agent Smith @ Dec 9 2005, 06:24 AM)
Tớ cũng mới bị mất kính. Kể bình thường không đeo kính cũng không sao nhưng giờ đi học toàn phải ngồi bàn đầu, mà nếu chữ viết trên bảng bé thì cũng không nhìn rõ. Có khi lại phải đi khám với mua kính mất, ngại thế chứ.
*



Sơ mít mất kính à, dạo này nhiều người mất kính.
Ở đây đo mắt mua kính có khi đến $300, chắc bảo hiểm ko cover.
Cận ngồi bàn đầu ko thấy chữ là nặng rồi, ông vào mấy tiệm thuốc như Rite Aid hay Wal Green Kerr gì đó có bán sẵn kính có độ, mua đeo đỡ chứ không em nào tưởng Sơ mít làm lơ thì khổ đời laugh.gif
Thị Anh
QUOTE(Milou @ Dec 9 2005, 09:15 AM)
Chẳng bị mất kính nếu đeo suốt và để đúng 1 chỗ. Muốn kính sạch thì mỗi ngày rửa = nước xà bông trong và lau nhẹ tay = kleenex. Không dùng Puff vì nó rụng nhiều mảnh nhỏ. Mỗi lần thấy mỏi mắt thì xem kính có bẩn không thì đi rửa. Hạn chế chạm tay vào tròng kính hoặc đẩy vào đụng da mặt.
*





Hơ hơ, ai cũng như nhà bác Milou thì hàng kính nó sập tiệm mất.
Chiều nay em mới đi làm lại quả kính đây. Thôi lại tái bản vậy. Chả biết chọn thế nào,mệt lắm. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thế mà tiêu.
SyncMaster
QUOTE(Hoang Yen @ Dec 8 2005, 08:48 PM)
Dùng máy tính, đọc sách nhiều và thức khuya làm cho thị lực giảm nhanh quá mọi người ạ, tôi chưa đeo kính bao giờ, bây giờ mà phải đeo kính thì ngại lắm, nhưng đọc chữ nhỏ giờ thấy phải điều tiết mắt nhiều, nhức đầu và khó khăn để đọc xong một bài báo tài liệu chữ nhỏ.

Khoảng một năm trước mắt tôi vẫn 10/10 cả hai bên đấy. Gần đây mới có chuyện mờ mịt.
Hôm trước còn chê bác Milou đeo kính dày, giờ thì chưa biết chừng mình ra sao, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười.

Phải làm sao đây các bác sĩ ơi.
*



Nếu chọn khéo thì kính cũng sẽ là một món trang sức chị Yến ạ, nhiều người đeo kính vào trông lại sexy hẳn ra đấy laugh1.gif Thanh niên Đài, Hàn, Nhật bây giờ ba đứa thì hai đứa đeo kính, nếu tính gộp cả kính gọng và kính áp tròng.

Chị có thể tham khảo bác sỹ về việc ăn uống để giữ nhãn lực (bổ sung vitamin), mắt cận không hẳn là bệnh đâu, kết hợp với chế độ nghỉ ngơi phù hợp cho mắt, ví dụ làm việc máy tính hay đọc sách thì cứ 45 phút là nghỉ 10 phút, nhìn về phía chân trời xa xăm với vẻ mặt ưu tư cho mắt nó đỡ mỏi.
Pages: 1, 2, 3
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.