Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Chuyện Làng Ven
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Fedora
Yến đi rồi Yến lại về
Tình xưa nghĩa cũ chẳng hề phôi pha
Thi ca Yến lại mặn mà
Trong nhà, ngoài ngõ chan hòa niềm vui.


laugh.gif laugh.gif laugh.gif
langtubachkhoa
QUOTE(Fedora @ Aug 4 2006, 04:46 PM)
Yến đi rồi Yến lại về
Tình xưa nghĩa cũ chẳng hề phôi pha
Thi ca Yến lại mặn mà
Trong nhà, ngoài ngõ chan hòa niềm vui.


laugh.gif laugh.gif laugh.gif
*



AHXL đã không vào, giờ lại thêm HY, thế là có 2 nữ văn sỹ đã vỗ cánh.
Nhưng AHXL đã bay hẳn, còn HY thì hy vọng là sớm bay về nhé
lão chăn vịt
QUOTE(CAM @ Jul 21 2006, 06:34 PM)
Tặng lão Vịt nhân ngày đáng yêu nhất của đời lão

Trường Du nước mắt lưng tròng
Nhìn quanh đám vịt mà lòng ngẩn ngơ
Rồi đây biết đến bao giờ
Lão lại được ngắm, được ... rờ các em?

Đoạn đành cắt hết tơ duyên
Vịt kia đành thả theo thuyền đưa trôi
Nghĩ mà ngậm đắng bờ môi
Vịt được chăm sóc, béo rồi lại bay

Thế là lão quyết từ nay
Không chăn vịt nữa, chuyển tay chăm ... vờ (vợ)
Xe hoa kia đã sẵn chờ
Thuyền mây kia đã đến bờ Song Hi (Song Hỉ)

Chúc vợ chồng lão Háp pi
Trăm năm kết tóc còn gì hơn đây cheers.gif  cheers.gif  cheers.gif
Chúc ...
Chúc ...
*



Cám ơn em CAM.
Cám ơn Khoai,Fedora, ladymeomuop, root, Cung Mi. Cám ơn tất cả mọi ng` wub.gif .

Đang chờ quà của em CAM.
XXX 411 là số của anh, Cung Mi shuriken.gif
CAM
QUOTE(lão chăn vịt @ Aug 8 2006, 04:30 AM)

Đang chờ quà của em CAM.

*



Quà đã chuyển lâu rồi lão ạ, nghe thông báo là khoảng 3-4 tháng gì đó về đến nơi. Lão đừng dài cổ ra như cổ ... vịt thế hehe.gif ! Ku Lác nhà em vưỡn khỏe chứ?
lão chăn vịt
QUOTE(CAM @ Aug 8 2006, 02:43 PM)
QUOTE(lão chăn vịt @ Aug 8 2006, 04:30 AM)

Đang chờ quà của em CAM.

*



Quà đã chuyển lâu rồi lão ạ, nghe thông báo là khoảng 3-4 tháng gì đó về đến nơi. Lão đừng dài cổ ra như cổ ... vịt thế hehe.gif ! Ku Lác nhà em vưỡn khỏe chứ?
*


Cám ơn e, nhà anh vẫn khỏe.

E chuyển quà qua bọn nào thế ??? để mai anh tuyên bố giải tán nó đi.
khoaitayran
Qua chỗ đồng chí đồng nghiệp với các bạn chuyển tiền trợ giúp bão Chan Chu ấy. Mấy chục tỉ đang tắc nghẽn.
lão chăn vịt
QUOTE(khoaitayran @ Aug 10 2006, 11:53 PM)
Qua chỗ đồng chí đồng nghiệp với các bạn chuyển tiền trợ giúp bão Chan Chu ấy. Mấy chục tỉ đang tắc nghẽn.
*



Bạn Khoai có nhầm ko đó, bi giờ chuyển tiền hợi bị nhanh của nó đó trumpet.gif , e rằng tiền vẫn nằm trong quỹ thôi. shuriken.gif
Hoang Yen
Cảm ơn bạn Hạo Nhiên và các bạn khác đã làm tôi cảm động. Thật không phải nếu cứ im lặng trước các bạn.
Lâu rồi ko viết thơ cho làng vì càng vào làng càng thấy trống rỗng trong lòng, đấy đa phần là tại mình đã trở nên trống rỗng như vậy chứ ko phải tại làng. Tự mình biết, là tại mình.
Không muốn nghĩ mình là kẻ vui thì đến, buồn thì đi nhưng cũng thấy mình như có lỗi. Dù vậy, nếu cứ cưỡng ép lòng mình làm những điều nó ko muốn thì thật khổ mình lắm thay.

Khi đặt mình ở tâm thế người ra đi tôi đã viết bài này cho mình. Để cảm thấy yên tâm. Viết cho mình nhưng lòng đặt cả nơi những người ở lại.
Tôi vẫn nghĩ làng Ven có một phong thái riêng, cũng hy vọng phong thái ấy còn mãi, cho dù chủ làng khác đi.
Thế nên viết để thấy mọi sự xảy ra như đời vốn thế, để nghĩ rằng chuyện đi ở ko có gì to tát cả, có người đi thì có người đến và làng Ven vẫn là làng Ven thôi.



Đi thì đi


Thôi thì ai cứ đi đi
Đi mà bận bịu vu quy, con bồng
Có cô thì chợ vẫn đông
Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui
Làng Ven khoai, sắn vẫn bùi
Vịt, gà vẫn quạc mấy hồi chợ phiên
Các anh vẫn mải kiếm tiền
Để cho các chị thảo hiền móc bao
Các cụ vẫn hút thuốc lào
Bên bàn thời sự chuyện vào chuyện ra
Quân mình vừa thắng quân ta
Để cho quân nó ôm hoa ra mừng
Các Chánh thì vẫn lừng chừng
Mặc cho các Lý vác thừng tuần tra
Chí Phèo mấy gã ba hoa
Chăn trâu, đánh dậm cũng ra ngó chèo
Mõ Tếch hết việc nằm khèo
Gặp ngay một đám ì xèo thuế sưu
Mấy cụ già quá về hưu
Rộng làng lũ trẻ liu điu võ mồm
Lâu không có đám om xòm
Nhưng mà vài đám còm còm cũng vui...

Ai đi sông, biển, núi, đồi
Chán chê, mê mỏi lại chui vào làng...

4-8-2006.



HY
khoaitayran
QUOTE(lão chăn vịt @ Aug 11 2006, 05:09 PM)
QUOTE(khoaitayran @ Aug 10 2006, 11:53 PM)
Qua chỗ đồng chí đồng nghiệp với các bạn chuyển tiền trợ giúp bão Chan Chu ấy. Mấy chục tỉ đang tắc nghẽn.
*



Bạn Khoai có nhầm ko đó, bi giờ chuyển tiền hợi bị nhanh của nó đó trumpet.gif , e rằng tiền vẫn nằm trong quỹ thôi. shuriken.gif

*



Thì đấy, đâu có nhầm nhọt gì đâu. Nhưng các đồng chí đồng nghiệp ấy cứ tưởng như toàn dân tăm tối như chúng hắn.
Mật ong
Làng Ven

Chị Yến ơi, Làng Ven vẫn thế
Kẻ ở buồn vì nhớ lúc người đi
Khoai, sắn bấy lâu vốn chẳng ngọt bùi gì
Làng Ven lại đến cơn thất bát

Biết là kẻ ở người đi
Mà sao vẫn thấy điều gì vấn vương
Người đi để lại con đường
Kẻ đến để lại sầu vương khắp làng
Hoang Yen
Viết tiếp Chuyện làng Ven đê bà con ơi...


Đáo xuân


Xuân đến, cây cối đâm chồi nảy lộc, lúa hai bên đường làng xanh non rì rào trong gió. Cụ lang Mí lù chống gậy lọc cọc vào làng, hai con chó tung tăng chạy theo cụ, chốc chốc chúng dừng lại ngửi hít những bông hoa dại bên đường.
Đến chỗ rẽ vào đình làng, chợt một người chạy hớt hải va luôn vào cụ, làm cụ ngã chỏng gọng, văng cả kính ra bờ cỏ, hai con chó chạy lại sủa nhặng lên.
Người kia, hóa ra là anh cu Vạn thợ cưa, cuống quít đỡ cụ dậy, xin lỗi cụ rối rít rồi guồng chân chạy tiếp.
Cụ lang lầm bầm:
- Đi đâu mà như ăn cướp thế không biết?
Anh cu Vạn đáp với lại:
- Đáo...cháy...váy...
Cụ lắc đầu:
- Hiểu chết liền.

Cụ vừa đi được vài bước thì gặp cô Anh môi son má phấn tóc gió bay bay, cô Anh đon đả:
- Chào cụ ạ, cụ có khỏe ko ạ?
Cụ đáp:
- Phỏe, đi đâu mà vui xế?
Cô Anh cười:
- Dạ, đi xem người ta ...ấy ạ.
Nói rồi ngỏn nghẻn đi, cụ lang dương mục kỉnh ngó theo nghi hoặc, ấy, ấy, ấy,... Ấy cái gì mới được chớ? Cụ nhòm trộm xuống dưới rồi xua chó đi tiếp.

Cụ lang ghé nhà Lý Mán gần đình xem hắn có biết gì không, Lý Mán diện áo đỏ chon chót đang chuẩn bị dắt xe ra ngõ. Hắn bảo cụ:
- Mai em sang bác nhé, giờ em phải đi ngay kẻo trễ.
- Đâu thế? Cụ lang hỏi.
- Em xem cái chưa biết nó thế nào, thôi, mai bác nhé, em đi đã.

Cụ lang định tìm cách đi theo nhưng vướng hai con chó, thế nên cụ lúc cúc ra về. Đêm ngủ cụ cứ trằn trọc mãi ko yên.
Hôm sau, cụ ra quán cô Khoai từ sớm, đã gặp mấy người ở đấy. Anh cu Vạn cao giọng: "Ối dà, rất nhiều gái đẹp nhưng cái chính là nó còn hơn cả gái đẹp!". Cô Anh úp mở: "Rằng hay thì cũng..." Lý Mán hạ chén nước đánh cộp: "Tởm!". Cô Khoai phụ họa: "Chả đi chả tiếc" rồi cô quay sang cụ "Ấy bác Mí lù yêu quí, như bác, mà đáo xuân thì bao nhiêu lần em cũng đi nhá!..."


Lại một đêm nữa mất ngủ, cụ lang Mí lù nằm nghĩ cách đáo xuân...
Thị Anh
Đến chết sặc mất thôi Yến ời... tiếp nhanh lên nào...laugh.gif
Hoang Yen
Cụ lang vẫn còn đang nghĩ... laugh.gif laugh.gif
Chitto
QUOTE(Hoang Yen @ Mar 13 2007, 04:43 PM)
Lại một đêm nữa mất ngủ, cụ lang Mí lù nằm nghĩ cách đáo xuân...




Ngày hôm sau người ta thấy cụ thong thả đi ra khỏi nhà từ sớm. Cụ thong thả lắm, ra ngoài đê, rồi lại thong thả đi về. Đến trưa, cụ lại đi ra phía đầu đình. Rồi lại về.

Người già lại làm thuốc đi dạo là chuyện thường, cho giãn gân cốt, hay lấy mấy cái lá lẩu. Ấy nhưng người tinh ý sẽ thấy rằng cụ đi dạo là lạ thế nào. Nó thong thả hơn thường ngày. Nó đều đặn một cách đáng nghi, nó ung dung theo kiểu khó hiểu, nó quanh quẩn một cách nửa nhanh nửa chậm, chả giống các cụ già lắm.

Đến chiều không thấy cụ đi. Mà ngọn đèn trong nhà cụ còn đỏ đến đêm khuya.

Chiều hôm sau nữa, cụ mới lại đi. Cụ lại thong thả, cụ đi ra ngoài đê, rồi cụ lượn qua đầu đình. Rồi cụ lại lượn qua phía chùa Mốc. Cụ nhòm vào trong chùa, không thấy sư cọ đâu, cụ thở ra nhè nhẹ. Rồi cụ đi vòng qua chùa, chếch qua cái ao nhỏ.

Phía ấy là nhà bà giáo.

mưa
QUOTE(chitto @ Mar 14 2007, 02:32 PM)
Chiều hôm sau nữa, cụ mới lại đi. Cụ lại thong thả, cụ đi ra ngoài đê, rồi cụ lượn qua đầu đình. Rồi cụ lại lượn qua phía chùa Mốc. Cụ nhòm vào trong chùa, không thấy sư cọ đâu, cụ thở ra nhè nhẹ. Rồi cụ đi vòng qua chùa, chếch qua cái ao nhỏ.

Phía ấy là nhà bà giáo.[/color]
*






Lại một đêm nữa mất ngủ, cụ lang Mí lù nằm nghĩ cách đáo xuân... ohgirl.gif


Hoang Yen
Hí hí, buồn cười quá Mưa ạ. laugh.gif
Giờ thì đến lượt tớ hồi hộp đợi chitto viết tiếp laugh.gif

Xem đoạn vừa rồi của thầy Chít, lại thèm thơ thẩn tí:

Tiết tháng Giêng lá hoa lơi lả
Có cụ già thong thả đáo xuân

Đáo quanh thượng hạ xa gần
Đáo đình đáo chợ đáo quân đáo chùa
Đáo dài đáo ngắn đáo cua
Đáo bùi đáo ngọt đáo chua đáo nồng
Đáo nặng trĩu đáo nhẹ bồng
Đáo nhanh đáo chậm đáo gồng đáo xuôi
Đáo cho khoai sắn tốt đồi
Đáo cho ngô lúa mấy hồi trĩu bông

Hoa thơm vất vả bướm ong
Đáo xuân mấy lượt cụ còng cả lưng...
Observer
Thực ra mấy hôm nay cụ thấy ngọc thể bất an lắm, mà chẳng rõ nguyên nhân ý. 2 chú cún cũng biết điều, thấy cụ chủ cứ ngẩn ngơ, thẩn thơ nên cũng ít nhặng xị hơn.
Cụ thở dài đánh thượt một cái, ở cái làng này thì có mấy người có thể hiểu được cụ cơ chứ, chẹp chẹp, lực bất tòng tâm, thôi cụ lại ra vườn xem hoa lá hôm nay thế nào cho khuây khỏa vậy. Ước gì ...
Thị Anh
QUOTE(Observer @ Mar 15 2007, 10:41 AM)
Ước gì ...



...[a,b,c,d,e...] ở đây giờ này, ước gì Mi được nghe giọng cười, ước gì... leuleu.gif
khoaitayran
giọng cười hahah kekek ặc ặc ... Cười nhiều thì nếp nhăn nhiều, cụ chã. Thôi cụ lại đáo làng. Tiện thể tay cầm đoạn cây ổi khô đặng đánh chó. Cái lũ ấy cũng đang đáo làng dáo dác cả lên...
Evil
Nhưng rồi dân làng tinh ý cũng thấy cụ lang bất thường mấy hôm. Một đồn mười, mừoi đồn trăm, ai cũng biết bà giáo vốn có cái duyên mặn mà... Lại được thêm cô Khoai mắm muối ít nhiều, quán cô nhờ thế mà đông khách. Nhưng hôm qua, cụ lang đi dạo lên ngọn đồi khuất sau làng một lúc lâu, rồi về thẳng nhà, trông thư thái lạ thường. Hôm nay cũng không thấy cụ đi dạo nữa. Ai tinh tai còn thấy cụ sảng khoải tự bảo mình... bà giáo quả là... chậc chậc...

Ai cũng băn khoăn lắm. Cả làng chột dạ...

'Không thể thế này được, cái làng nhỏ bé còn đâu yên bình nữa. Đến chó mèo cũng táo tác cả lên rồi', Sỳn ta nghiêm giọng, chén rượu dằn xuống, giọt rượu rớt xuống bàn thấm nhanh vào lớp gỗ mục, vết thẫm hằn lại...

...Cụ, cụ nói xem...

...không thể thế được...

...nhẽ đâu lại thế...

...thật mà, một mạch luôn... vài phút, nhưng mà đã!

... thế ạ... thế thì...

Đám dân làng xúm xít tận ngoài hoang mang lắm, lại thấy Sỳn vỗ đùi đánh đét một cái, tiếng cụ lang cười sảng khoái...

Hôm sau đã thấy quán cô Khoai tấp nập, có gì đâu, cô đang phổ biến phương pháp... chữa táo bón. Chả là cụ lang bị nặng lâu ngày, ăn uống đủ thứ mát lành nhưng cũng không xong. Lâu lâu lại khổ. Dao sắc không gọt được chuôi, may nhờ bà giáo bày mẹo cho. Sỳn ta vỗ đùi chẳng qua cũng là vì bấy nay bị táo bón tomato.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.