QUOTE(Hoang Yen @ Apr 15 2005, 07:22 AM)
Làng đã là chốn quen, lúc ào vui, lúc vắng lặng, nhưng ngay cả khi vắng lặng nhất cũng vẫn thấy bóng xóm giềng quanh đây, chỉ cần ới một tiếng là nghe tiếng đáp, là lại rộn ràng tấp nập.
Đúng, em cũng quý cái tình xóm giềng ấy. Lúc nào cửa giả nhà nào cũng mở toang, ai ra ai vào, ai tán phét, ai trêu chọc ai cũng được. Chả ai giận ai, chả ai thù ai. "Lệ làng" cứ thế mà làm, chả ai kiện cáo ai bao giờ...
Mai đây làng lên phố, chưa gì đã manh nha vài cái quán "bia ôm", vài cái thẩm mỹ viện, vài cái quán nhạc xập xình... Rồi lại còn lập cả ủy ban phường, đội dân phòng nữa... Chắc rồi sẽ có một đợt di dân mới, phố làng sẽ tấp nập hơn, nhà cửa đường xá khang trang hơn. Nhưng nhà nào đóng cửa nhà đấy, chả dám đổ rác bừa bãi, chả dám tán láo vài câu, chả dám... Ôi sống giờ không theo lệ nữa mà theo luật.
Hix lúc đấy chả biết ai sẽ chuyển nhà, ai ở lại. Nhà nào chuyển nhà, nhớ để lại cái địa chỉ nhá. Mà để lại địa chỉ làm gì, xa mặt cách lòng. Vài ngày không gặp, cả tháng chả đánh cãi chửi nhau chuyện con gà, con lợn... thì gặp nhau làm gì? Để lại nói vài câu nhạt thếch, rồi lại ôn chuyện ngày xưa...
Thôi ai ở - ai đi, chúc một câu may mắn.