Bác Phó nói chíng xác ạ. AQ chính truyện của Lỗ Tấn, hồi nhỏ em đọc hả hiểu gì sất, may mà rồi có đọc lại. Nhân vật AQ này cũng cùng thời với Chí Phèo của NC, và cũng có nhiều điểm giống nhau, mà em nhớ nhất là cả hai cái chết đều khá bi thảm.
QUOTE
Ở VN, thì đó là thành ngữ phổ biến (vì nó có trong trích giảng văn học, được dậy ở trường phổ thông) để nói lên chuyện vừa tự ti vừa tự phụ. Bảo thủ, yếu kém nhưng luôn tự đắc nghĩ mình hơn người khác.
Vâng, bây giờ "AQ" đã trở thành một từ dễ gặp, nhất là trong giới SV (em ko chắc là ai cũng hiểu nó có nghĩa là gì và từ đâu ra). Tuy nhiên, cái vụ tự đắc mà bác nói thì em cảm thấy không ổn.. Tên này không tự đắc mà ngập ngụa trong tự ti và tủi nhục đến nỗi phải vẽ ra cho mình một cái nhìn khác. Hắn biết rõ là hắn đang phỉ chịu cái gì, cũng như biết rõ là hắn đang tự lừa dối hắn. Nếu có dịp, mấy bác đọc cái đọa hắn ngồi trên xe lúc ra pháp trường ấy, "rợn" lắm.
Còn về Bóng đá, ặc, thì chỉ riêng câu hỏi "bao giờ" của TDNA là đã đủ để bàn tới tết, chưa nói chuyện phân tíc mổ xe ra rằng tại sao nó lại thế, thế mà sao nó lại vậy, vậy mà sao nó lại .. búa xua. Tuy nhiên, vẫn có thể gói lại bởi câu "Nhà dột từ nóc dột xuống, cây sâu từ gốc sâu lên", nghĩa là chữa được cũng chua lắm. Chỉ riêng cái vụ thay HLV ào ào như mưa rào đã thấy rầu. Hồi TigerCup vừa rồi, thằng cha Quang Huy (BLV Truyền hình) bảo " dội tuyển bóng đã nước ta có sự điềm tĩng của người Áo, có ý chí của người Đức, có sự (gì quên rùi) của người anh và có chất Latin của người Brazil (búa xúa sự vì búa xúa HLV mà)... Nghe chối không chịu nổi..~> AQ diển hìng.
QUOTE
Kinh tế nước ta bao giờ mới bằng người ?
Cái này lại phải hỏi tiếp : Tư duy của "mấy ông" nước ta bao giờ mới bằng người