Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Tiên Lượng Xấu ?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
yuyu
Tuần qua châu Âu , nói đúng hơn là Tây Âu gồm Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức ...trải qua một trận nóng kinh khủng chưa từng có trong lịch sử , lẽ ra nhiệt độ nhiều ngày, nhiều nơi lên đến 41°C là mức kỷ lục đã được ghi nhận năm 1947 . Tuy nhiên hôm qua tại miền Đông Nam nước Pháp, nhiệt kế đã chỉ 42°C là nhiệt độ cao vô tiền khoáng hậu trong lịch sử các số liệu thời tiết được ghi chép ở Pháp. NHiệt độ không khí đêm 10.8.03 lên đến 35°C cũng được ghi nhận là kỷ lục đêm nóng nhất ở PHáp kể từ 135 năm nay .
Cùng với nóng là hạn hán từ nhiều tháng nay và nạn cháy rừng dai dẳng từ đầu mùa hè. THiệt hại về vật chất là rất lớn. Riêng chỉ tính tỏng 10 này nóng vừa qua, toàn nước Pháp đã có 100 người chết . Ở Tây Ban Nha, Anh , Đức cũng có nhiều người chết ....Tình hình nghiêm trong bất ngờ đến nỗi TV phải thông báo là các phòng lạnh ( để chứa xác chết ) đã hết chỗ ! Còn các nhân viên nhà quàn và nghĩ địa đều phàn nàn là họ phải làm việc đột ngột quá tải giữa trời cực nóng vì số người chết đột ngột tăng lên ....
Hiện tượng thời tiết bất thường này lại càng làm nghiêm trọng thêm tình hình kinh tế châu Âu đang trên đà suy thoái . Đồng Euro ngay hôm qua cũng ghi một kỷ lục cao nhất từ khi ra đời (1-1999) theo đó 1€ = 1.32$ !
Như vậy số du khách năm nay vốn đã ít vì bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toan cầu lại càng ít nữa vì đồng euro quá cao . Đặc biệt số du khách mỸ năm nay sang châu Âu giảm hẳn không những vì lý do tỷ giá đồng dollars sụt thê thảm so với euro mà còn vì lý do Đức và Pháp đã không ủng hộ Mỹ trong trận chiến Iraq !
Tuy nhiên chính Mỹ hiện cũng đang sa lầy trong trận chiến Iraq, tưởng như kết thúc nhanh chóng và dễ dàng trong tháng tư. Nhưng từ 1.5.03 ngày mà tt Bush tuyên bố chiến thắng, chíen tranh vẫn tiếp tục dù ở cuờng độ thấp, và số lính Mỹ tử nạn từ 3 tháng nay cũng đã gần xẫp xỉ bằng số chết trong chiến tranh . ...Mặt khác khủng bố vẫn không có chiều hướng bị khống chế, trái lại còn gia tăng ...Kế hoạch hoà bình Israel - Palestin tưởng chừng như đã thành tựu, vẫn bị vấy máu bởi khủng bố và tàn sát .....Kinh tế Mỹ vẫn chưa thấy dấu hiệu phục hồi, dù thống đốc Ngân Hang TW liên bang Hoa Kỳ đã tính hạ lãi xuất li
ên bang xuống Zero % nhưng mức tiêu thụ vẫn không cao ...làm kinh tế Mỹ vẫn chưa thoát khỏi suy thoái, thậm chí đang cơ nguy cơ giảm phát .
NHìn trên phạm vi toàn cầu, chỉ thấy một mầu u ám : Đông Nam Á giờ đây bắt đầu nếm mùi khủng bố đẫm máu ....
Mỹ lúng túng với tổ kiến lửa Hồi Giáo
Châu Âu nóng điên và nước Pháp không những nóng điên mà còn tê liệt vì những cuộc đình công, biểu tình liên miên của giới công đoàn từ suốt mấy tháng nay phản đối dự luật cải cách chế độ hưư bổng của chính phủ cánh hữu ...Một mùa hè nóng bỏng bất thường và hoàn toàn thất bại về kinh tế và xã hội ...

Như vậy tình hình thế giới trong thời gian tới sẽ có tiên lưựong rất xấu ?
Người Thăng Long
Bác yuyu không kể thêm về máy cái nhà máy điện nguyên tử của châu Âu đang bị nung nóng quá nhiệt độ tối đa cho phép vì thời tiết! Giải pháp phun nước lên bề mặt lại đặt ra một vấn đề cần giải quyết là phải hạ nhiệt của nước thải trước khi đổ lại ra sông nhưng mà làm không xuể w00t.gif Thế này thì còn cái hại về một trường sinh thái nữa! bangin.gif

Ngày tận thế chăng???


cheers.gif
yuyu
Ngày xưa, ở Trung Hoa, Việt Nam..... dân chúng không bao giờ được nhìn mặt vua . " Long Nhan" của con Trời được coi là thiêng liêng , cao quí, phải giữ bí mật , không được để cho đám dân đen hèn hạ biết ....
Thế mà người dân thường vẫn có cách biết được mặt vua để mà yêu mến, ngưỡng mộ hay nổi can qua ?!
Họ có một cách biết chân dung vua , hay nói đúng hơn là thần thái của vua rất hay, ấy là nhìn ....tượng giời !
Nhìn làm sao :
Chẳng hạn nếu mưa thuận gió hoà thì là vua minh, tôi hiền .
Nếu lụt lội, đói kém thì là có oan ức nơi công đường hay sai lầm nơi luật pháp ....
Nếu giời lạnh buốt thấu xương, băng giá khác thường là dấu hiệu vua đam mê tửu sắc, hoang dâm, vô đạo ....
Trái lại, nếu hạn hán nứt nẻ, cỏ cây khô cháy, hỏa hoạn liên miên , nóng điên, nóng cuồng ....Như mấy ngày qua ở Tây Âu là chứng tỏ vua ....u mê, ngu tối !....

Đại khái cứ thế, xem tượng giời và thời tiêt khí hậu cùng mùa màng, cỏ cây vạn vật ,mà ,người dân đoán biết được thiên mệnh và do đó họ có thái độ dúng với các vì vua chúa đang nắm quyền, dù cả đời không bao giờ được nhìn thấy vua ....Kể ra thì diều này cũng không hpải là mê tín dị đoan mà trai lại đôi khi rất có cơ sở khoa học nữ là đằng khác ....
Vì thế khi thời tiết bất thường ta có quyền nghĩ là điềm giời ứng biến để truyền nnhững thông điệp về ý giời đối với giới " thế thiên hành đạo " .
Kỳ này, ắt hẳn giới lãnh đạo Tây Âu có kẻ đang đi vào con đường xuẩn ngốc chi đây, nên giời mới ra tai ?
Chưa biết kẻ đó là ai , dưng mà chủ nhật vừa rồi, Giáo Hoàng Joan Paulo II đã rung chuông kêu gọi giáo dân toàn Thế Giới cùng hiệp sức với ngaì cầu nguyện cho châu Âu qua cơn nhiệt nạn, xin Chúa nguôi cơn giận đừng " đổ lửa " xuống châu Âu vốn đã chịu nhiều binh lửa rồi !
yuyu
Thông báo chính thức của bộ Y Tế Pháp hôm nay cho biết con số người chết vì nguyên nhân thời tiết nóng bức quá mức 2 tuần qua là khoảng ...3000 người ! Một con số gây kinh ngạc nhiều người, và càng kinh ngạc hơn khi người ta nhớ là thường vào mùa đông, khi hệ thống thông tin đại chúng thông báo có 1 vài người bị chết cóng, đã gây xúc động cho cả xã hội . Khi đó nhiều người giận dữ nói rằng không thể chấp nhận hiện tượng, một nước tiên tiến hàng đầu thế giới về hệ thống an sinh xã hội như nước Pháp mà lại để có người chết rét vào mùa đông !?
Lần này chỉ trong 2 tuần mà chết 3000 người vì nóng, quả là một thảm hoạ chưa từng có, mà số người chết chủ yếu là các cụ già, do cơ thể không chịu đựng nổi nhiệt độ quá 40°C . Nhưng làm sao mà các cụ có thể chết do môi trường nóng, khi nhiều người đang nằm trong các viện dưỡng lão hoặc các bệnh viện ? Câu trả lời thật đơn giản : đó là vì ở các nơi này không có máy điều hoà nhiệt độ !
Qua vụ này mới thấy hệ thống an sinh xã hội và cơ sở hạ tầng của Pháp còn có nhiều lỗ hổng . Do khi hậu Pháp xưa nay tương đối ôn hoà , mùa đông không rét lắm, mùa hè không nóng lắm nên đa số các gia cư và cơ sở công cộng nhỏ chỉ trang bị hệ thống sưởi mà không có hệ thống làm lạnh . Nhất là tình trạng nhiều người già ở Pháp hiện nay sống độc thân nên khi bị rơi vào tình trạng nóng bức dài ngày làm cơ thể mất nước, họ không phản ứng kịp dẫn đến tử vong . NHiều người cho rằng chỉ cần đơn giản trang bị máy lạnh, thì rất nhiều trường hợp tử vong đã có thể tránh đuợc !
sputnik
chiều hôm thứ năm 14/8 lúc 4g rưỡi chiều thì cúp điện khắp vùng đông bắc Mỹ. đúng giờ tan sở, xe cộ tắc nghẽn vì không còn đèn giao thông ở góc đường. các xe hơi nào hết xăng vào chiều tối hôm ấy cũng kẹt, ̀ không có điện thì các trạm xăng cũng đóng vì không bơm xăng được. xe điện ngầm ngừng. sân bay, chợ búa, cơ sở, trường học đóng hết. trong xã hội tân tiến rất ít thứ không tùy thuộc vào điện!
Milou
QUOTE
Sau đây là một ngày cực khổ của hoahonggay .
4 giờ cúp điện , mình cứ ỷ y là sẽ có điện nhanh thôi , nhưng càng đợi thì càng rầu . Gọi điện thoại cho thằng chồng hỏi coi bên him có bị cúp ko ? him nói là New York và nguyên cái Canada cúp hết , lúc ấy tui mới lo .

Trời ơi , chưa nấu gì ăn hết mà nhà cũng chẵng có đồ khô . Thế là kêu thằng chồng dzìa chở đi ăn đồ , lúc đó 8 giờ rồi . Đi đến thang máy , ko điện nên chạy , đành leo bộ xuống .

tui sống tầng thừ 11 lận , huhu .

Xuống dưới nhà , ngồi đợi chồng lâu ơi là lâu , đói ơi là đói , him mới chạy xe dzìa rồi hai người chạy đi ăn .

Tìm suốt 2 tiếng đồng hồ mới thấy 1 quán mở cửa mà đèn đóm ko có .

Ăn xong về tới nhà , leo lên 11 tầng thì mới biết nhà cũng ko có nước , ko cò đèn cầy , ko có gì hết , mà trời nóng kinh hồn . thế là ở dơ , cuốc bộ xuống 11 tầng lần nữa , leo lên xe chạy vòng vòng . Công nhận hôm qua đường vắng hoe , tối hù , chạy lâu mà muốn sợ ma luôn .

Đến sáng thì có điện , ngủ được 1 giấc ngon lành , hehe
sputnik
cho đến hôm nay thư viện thành phố vẫn còn đóng, các nhà băng, cửa tiệm chỉ bật một phần đèn, để tiết kiệm điện và tránh cúp thêm lần nữa. nghĩa là vẫn chưa trở lại bình thường.
yuyu
3000 người chết vì đợt nóng vừa qua ở Pháp là một con sô gây kinh ngạc nhiều người ....nhưng hôm qua ông trùm " công ty bốc mả " của Pháp ( Pompes Funèbres Générales ) lại đưa ra một con số thực sự gây ...KINH HOÀNG cho mọi người dân Pháp !
10400 xác chết đã qua cửa công ty ông để chầu Diêm Vương ! dĩ nhiên không phải tất cả số hồn ma đi nghỉ mát âm phủ này vì lý do trần gian quá nóng, nhưng tuyệt đại đa số là vì lý do này ....Và trong số đó thì tuyệt đại đa số là các cụ già neo đơn, sống độc thân, không được sự chăm sóc y tế chu đáo và kịp thời ...

Đây thực sự là một vấn xã hội nói chung và nói riêng là vấn đề cho hệ thống y tế và an sinh xã hội của nước Pháp - một hệ thống xưa nay thường được đánh giá là vào hàng tốt nhất thế giới ....
Xã Hội Pháp là một xã hội già nua và cô đơn . Sinh xuất của Pháp( và một số nước Tây Âu ) bao nhiêu năm nay không tăng, thậm chí có năm tụt giảm , nên xã hội Pháp ( và nói chung xã hội Tây Âu ) ngày càng già nua .... Phụ nữ Pháp không thích đẻ nhiều, thậm chí không thích có con ....nguy cơ mất "cân bằng sinh thái" ngày càng cao ....


NHìn ra thế giới thì sao :
Trụ sợ LHQ ở Baddag bị đánh bom tan tành, 24 người chết, trong đó có cả ông tổng đại diên Viera de Meillo, hàng trăm người bị thương ...Do Thái lại bị khủng bố tấn công xe đò, giết chết 20 người .....Trung Đông vẫn hỗn loạn trong biển máu và vòng xoáy điên rồ và mù quáng của bạo lực .....Mỹ bị sa lầy ở tổ kiến lửa Hồi Giáo ở Iraq và có nguy cơ bị thất bại , phải rút quân về vì không chịu nổi cái giá quá đắt về tiền bạc và máu xương, bỏ mặc đất nước này rơi vào vòng hỗn loạn ?? ....

NGẫm lại câu nói nổi tíếng của Ngô Khởi thật chí lý : " Bệ Hạ có thể ngồi trên lưng ngựa mà lấy được thiên hạ, nhưng Bệ Hạ không thể ngồi trên lưng ngựa mà cai trị thiên hạ " .
Ngày nay, tổng Bút , ngồi trên xe tank mà lấy được I Rắc trong chớp mắt, nhưng quả thật tổng Bút không thể ngồi trên xe tank mà cai trị được I Rắc .....

Tình hình quả đã đi theo chiều hướng xấu .....Bạo động và khủng bố vẫn tiếp tục gia tăng ....mà không tăng sao được ? Vì nguồn gốc của nó là lòng hận thù, ghen tỵ , là sự bất công chồng chất ....Người ta đã không lấy ân báo oán để hoá giải hận thù thì chớ .....lại đổ dầu vào lửa thì trách nào lửa hận thù không bùng lên ? Cho dù có kìm hãm được bề ngoài, chỗ này, chỗ kia, lúc này, lúc khác ....thì cái mầm hận thù vẫn còn nguyên và còn được vun trồng thêm cho xum xuê là khác , chỉ đợi dịp là bùng lên thành bão tố ngày càng dư dội hơn mà thôi .....Qui luật của nhân- quả nghĩ đến mà kinh : Kẻ gieo gió ắt gặt bão .....cách đây 58 năm, 2 trái nấm nguyên tử khổng lồ đã thiêu huỷ 2 thành phố Nhật và hàng trăm ngàn sinh mạng ....cái nhân bão lửa kinh hoàng ấy nếu lại đuợc nhân lên gấp bội để trả quả ngày nay ngày mà vũ khí nguyên tử đã lan tràn khắp thế giới và ai dám chắc là bọn khủng bố điên rồ không có những thứ ấy ? .....
Tiên lượng xấu ....rất có thể , chúng ta đang cận kề ngày tận thế chăng ??....
Milou
Vài năm trước 2000, tôi có đọc 1 cuốn sách nhỏ tóm tắt lời tiên tri của Nostradamus (Michel de Notredame), có thể gọi là lá cải, lúc đó sách đó viết là thị trường chứng khóan Mỹ sắp xụp đổ trong năm tới (đến năm 2000 mới xụp trong thực tế), chiến tranh thế giới sẽ xảy ra những năm đầu thể kỷ 21, bắt nguồn từ Trung Đông (hình như đã và đang xảy ra)(lúc ấy thì cũng không hiểu tại sao lại có thế chiến, vì lý do gì) dân chúng trên thế giới sẽ lâm nạn trong khỏang 10 năm đó, đến khỏang 2025 mới hòa bình trở lại. Không biết tôi quảng cuốn sổ đó ở đâu, nhưng xem như có vẻ nó cũng tiên đóan đúng. Hình như tôi cũng lôi ra xem lại trong năm 2000 hay sau 11-9-01, không thấy nói gì về vụ khủng bố đó. Cũng không lục những sách cũ về lời tiên tri của Notredame xem có cuốn nào nói cái gì tương tự hay không.
ftugard
Hì hì, hình như các bác bị triệu chứng khủng hoảng tinh thần tập thể hay sao ấy nhỉ?
Người Thăng Long
Chuyện bình thường thôi! w00t.gif
Có mấy tuần hạn hán mà đến cả Giáo Hoàng và mấy ông theo đạo Hồi đã phải chung lưng đấu cật vái...Trời cầu mưa đấy thôi! bangin.gif Thế mới biết là người châu ÂU buồn cười thật! Bình thường thì họ vẫn cười những trò gọi là mê tín dị đoan của châu Á, bây giờ thì... clap.gif

Giá như mà Gia Cát tiên sinh còn sống thì đã chẳng có nạn cháy rừng ở châu Âu!

cheers.gif
ftuguard
Ừ, ít nhất thì cầu khấn như thế cũng làm người ta khuây khỏa và lạc quan lên một chút chớ.

Em đang ngờ là bác yuyu đang thử xem khả năng ảnh hưởng tâm lý của mình trên VNE như thế nào. Hóa ra cũng khối người bị bác yuyu thôi miên nhỉ? clap.gif
Toi
Tiên lượng rất xấu!
Tôi thì không thấy buồn cười trong chuyện này, thực tế thế giới mà chúng ta sống trên càng ngày càng mong manh dễ đổ vỡ, càng ngày sự tồn tại của thế giới, của con người càng bị đe dọa nghiêm trọng và chưa thấy một dấu hiệu tốt lành nào cả. Theo như tôi nghĩ thì trong trời đất này mỗi sự kiện xảy ra trong mỗi tế bào đều mang tính xu hướng và hiện tượng. Để dẫn tới một sự kiện không bao giờ có chuyện nó bột phát xảy ra tức thời, mà phải có phát triển nhất định và mỗi bước phát triển đó dần dần người hoặc cộng đồng người tinh vi sẽ nhận thấy càng rõ nét tính xu hướng qua các hiện tượng dàn trải trước thời điểm lịch sử thay đổi. Vậy, quay trở lại với Âu Châu, nơi chưa biết đến nóng là gì, nay hàng vạn người chết vì nóng, Âu châu, nơi luôn kiềm tỏa hạn chế tốt nhất thủy tai, thì mấy năm gần đây, không năm nào là không bị nạn lụt đe doạ, kèm theo đó là những bất ổn do xung đột ngay trong lòng nó, những xung đột tôn giáo không riêng gì đạo Hồi cũng đã len lỏi đến đây, những xung đột sắc tộc làm Cựu lục địa không lúc nào được yên bởi bọn đầu trọc, bọn quá khích bọn thích hưởng thụ lười làm việc và có thể là cả những kẻ thiếu may mắn không tìm được việc làm... chưa kể cả những xung đột về chính trị trong Eu lẫn giữa Eu và thế giới Hiện tại Âu Châu đang dồn nén, đang căng phồng dần lên như một người bất hạnh đang chịu trận nhửng tai họa liên miên, bị vấp ngã, bị chủ chửi, bị thất nghịệp, bị vợ bỏ, tâm lý ko tốt dẫn tới xung đột trong suy nghĩ hành động khôg thể tự quyết,... Rồi sẽ có ngày cái mớ bong bóng dễ vớ đó bị kim châm, trường hợp nhẹ là nó sẽ xì hơi êm ái, một vài quốc gia rơi vào sự hoang đường, nhưng cũng rất có thể nó sẽ nổ thật đanh, bắn văng mảnh vỡ ra tứ phía. Theo như hiện tượng thì đó là xu hướng tất yếu trong thời gian tới đây, xung đột, hỗn loạn và bất ổn thay cho hòa bình cộng tác ổn định- đáng lẽ phải ngự trị ở nơi già cỗi văn minh này.
Milou
QUOTE(ftuguard @ Aug 23 2003, 04:26 AM)
Em đang ngờ là bác yuyu đang thử xem khả năng ảnh hưởng tâm lý của mình trên VNE như thế nào. Hóa ra cũng khối người bị bác yuyu thôi miên nhỉ?  clap.gif

Chẳng bị thôi miên quái gì, vẫn phây phây, vẫn yêu đời, nhưng cho bác yuyu nhà ta tuyệt vọng thêm 20 năm nữa cũng được nhỉ.
Milou
Lá cải đê:

Nhà Tiên Tri Nostradamus Đã Đoán Ngày 26/8/2003 Tận Thế - 3/19/2003 -
http://www.vietbao.com/oldnews/archieve.as...datep=3/19/2003

Nostradamus Cũng Đã Đoán: Mỹ, Anh, Tây Ban Nha họp ở Azones
Mục sư Nguyễn Quang Minh
Tuần báo Sun số 21/1/2003 đầu năm nay đã đăng lời giải sấm của nhà tiên tri Nostradamus người Ý nổi tiếng thế giới sinh tiền đồng thời với nhà tiên tri Trạng trình của dân tộc Việt Nam 5 thế kỷ trước.
Lời sấm này Nostradamus nói về ngày tận thế của nhân loại, mà ông đã được ơn trên cho hiện thấy trên giường bệnh khi sắp lâm chung. Ông không yên trước khi nhắm mắt mà phải truyền cho người học trò y khoa của mình là ông Genarre và được gọi là di chúc Genarre. Di chúc này được tiến sĩ Donna Andrew, một học giả Mỹ tìm thấy tại thư viện quốc gia Pháp, đoán trước mấy trăm năm trong một tương lai. Genarre đã ủy nhiệm cho một dòng tu cấp giữ để lại cho đời sau. Mới tháng 5 năm ngoái, 2002 người ta mới khám ra nó.
Di chúc này có 6 lời sấm: Trận chiến Iraq, Osama bị ám sát, vũ khí côn trùng, hăm dọa từ Triều Tiên, khủng bố từ bên trong và Giáo hoàng được miễn hại.
Đặc biệt nhất của 6 lời sấm trên mà tác giả bài viết tiếng Việt này ghi nhận là:
1. Ngày khởi đầu tận thế là ngày 26 tháng 8 năm 2003 năm nay, chỉ còn 4 tháng nữa được nói trong "khủng bố (kinh hãi) từ nội bộ."
2. Các tổng thống và thủ tướng Mỹ, Anh và Tây ban Nha mới họp ngày chủ nhật hôm 16/3/2003 tại quần đảo Azores giữa Đại Tây Dương để quyết định về vận mạng thế giới tại Trung Đông. Điều này cũng nói rõ từ sấm trên "Kinh hãi nội bộ".
Về ngày tận thế 26/8/2003 Nostradamus viết như sau: "….khi mặt trời vào với sư tử thì Jupiter bỏ đi" câu này là tiến sĩ Donna Andrew đã giải như sau: "Sao Jupiter sẽ rời chòm sao Leo (sư tử) vào ngày 26/8/03." Bà giải câu này căn cứ nơi thiên văn học rằng tinh cầu Jupiter thuộc Thái dương (Sun) hệ thống của chúng ta sẽ tách ra khỏi khung hình của chòm sao sư tử vào ngày trên. Phải hằng nhiều trăm năm mới có một lần hiện tượng thiên văn này xảy ra.
Về ngày 3 siêu cường Mỹ, Anh và Tây ban Nha (TBN là siêu cường và đế quốc cũ) lại kéo nhau ra giữa Đại Tây Dương họp ngày chủ nhật hôm qua 16/3/2003 thì sấm Nostradamus viết: "Những anh em với nhau mang dao và sự đen tối của tim họ sẽ được viết đến tại các thành phố Đại Tây Dương trước khi họ đi."
TS Andrew khi giải câu này vào năm ngoái đã thú nhận không hiểu tại sao lại dính đến Đại Tây Dương. Bà viết như sau: "Những câu giải đáp cho sự lộn xộn khó hiểu (confusion) và sự trở mặt phản nhau sẽ đến từ những thành phố của Đại Tây Dương (Pháp và Đức) khó hiểu là các căn cứ quân sự dọc theo bờ biển phía đông (nước Mỹ) sẽ làm sáng tỏ cho hoàn cảnh nhưng cũng có thể rằng tình báo góp nhặt được do các nước Tây Âu (Anh, Tây ban Nha) cùng có bờ biển ở Đại Tây Dương sẽ cho câu trả lời cần thiết cho việc bứng gốc các kẻ mà Mỹ cho là phản bội (Pháp, Đức). Những chữ trong ngoặc là của người viết bài này.
Quả đúng vậy, khi bà TS Andrew giải lời sấm trên thì làm sao biết được chính 3 thành phố của Đại Tây Dương là Mỹ, Anh, và TBN mới ngày hôm chủ nhật (16/3/) đã chọn hòn đảo Đại Tây Dương Azores ít ai biết đến để mà họp đặng quyết định rõ, ai bạn, ai thù và tương lai nhân loại.
Mr. Smith
Là ngày mai, hic hic.
yuyu
VnExpress - Thứ sáu, 5/9/2003, 14:30 GMT+7

'Al-Qaeda chuẩn bị tấn công Mỹ bằng máy bay'


Nước Mỹ hiện được coi là mục tiêu tấn công của các nhóm khủng bố quốc tế.
Báo cáo hôm qua của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo, mạng khủng bố do Bin Laden cầm đầu đang có kế hoạch cướp những chiếc máy bay trên đường bay quốc tế đi gần hoặc qua lãnh thổ Mỹ để tấn công. Trong đó chủ yếu là những chuyến bay khởi hành từ Canada.

Giới chức an ninh Mỹ cho biết, họ đã phối hợp với các đồng nghiệp Canada để gia tăng các biện pháp giám sát an ninh trong suốt tháng qua. Tuy nhiên, Washington lo ngại một vấn đề là họ không có quyền ra các yêu cầu an ninh đối với những hãng hàng không nằm ngoài nước Mỹ.


Biểu trưng của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ đưa ra cảnh báo trên sau khi thu thập được các thông tin về nguy cơ xảy ra một vụ 11/9 thứ hai. Các chuyên gia an ninh Mỹ nhận định, các phần tử khủng bố đã nghiên cứu kỹ tình hình các nước và chọn ra những quốc gia nào có thể dễ dàng xuất nhập cảnh để tính kế hành động.

Bộ An ninh Nội địa cũng đưa ra một danh sách những kịch bản mà bọn khủng bố có khả năng sử dụng. Theo đó, Al-Qaeda có thể đang nghiên cứu cách gieo rắc bệnh tật và chất độc bằng cách làm ô nhiễm nguồn nước và thực phẩm. Nhưng họ thừa nhận, hiện vẫn không có thông tin chính xác về địa điểm cụ thể hay thời gian sẽ xảy ra khủng bố.

Đình Chính (theo Reuters, CNN)


Tình hình rõ ràng là có cái gì đó không ổn ?
Ngay từ sau vụ 911, nhiều người đã cho là vấn đề sẽ rất gay nếu không biết cách giải quyết đúng đắn .
Quả thật là thấy nước Mỹ đang lúng túng , lo âu hiện nay trong cuộc chiến chống khủng bố, ta cũng thấy có cái gì đó không ổn ?
Nguyên nhân sâu xa của khủng bố quốc tế, nhắm chủ yếu vào nước Mỹ xuất phát từ lòng hận thù và ghanh tị. Rõ ràng bọn khủng bố đã tìm được một thứ vũ khí lợi hại để chống kẻ mạnh, đó là đánh vào lòng sợ hãi, đánh vào chữ ngờ . Muốn chống khủng bố hữu hiệu cần hpari hóa giải từ gốc là lòng hận thù. Nhưng cách người ta làm hiện nay ngược lại, gây thêm lòng hận thù, đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm thù vốn đã âm ỉ dai dẳng bấy lâu nay, được dịp càng bùng cháy . Dù mạnh đến đâu cũng không ai tránh được chữ ngờ và khắc phục được sự sợ hãi . Bọn khủng bố thì chỉ chuyên dình lúc bất ngờ và gây nên sự sợ hãi ...làm sao có thể cảnh giác được ở tất cả mọi nơi và tất cả mọi lúc ? và nếu có làm được như thế thì cũng đủ chết vì mệt rồi . Thêm nữa, bọn khủng bố không cần ra tay, chỉ cần chúng thỉnh thỏang tung tin vịt đánh bom chỗ này, xịt thuốc độc chỗ kia .....thì dân chúng cũng đủ chết vì sợ hãi, kinh tế cũng đủ chết vì tâm lý sợ hãi thường trực của khách hàng làm họ khồn còn thiết mua bán gì nữa, không còn dám đi máy bay nữa ....Mà cứ kiểu này, thì chả cứ người ta sợ cái gì liên quan đến Mỹ....cái gì cũng đáng sợ cả, vì không ai biết bọn khủng bố sẽ dùng cái gì để đánh vào ai , ở đâu và vào lúc nào ? Cái gì cũng có thể xảy ra, ai học được chữ ngờ ?
Do đó có thể thế giới sẽ đi vào một giai đọan khủng hỏang tòan diện, bắt đầu từ nỗi lo sợ bị khủng bố , không biết đâu mà lần, không giới hạn ở thời gian và không gian nào ....
Rõ ràng , ngay trước khi xảy ra các trận đánh Afghanistan, Iraq ....đã nhiều người cảnh báo là tình trạng này chỉ khiến nguy cơ khủng bố gia tăng ...quả y như rằng ....Khủng bố đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ còn không ai biết xảy ra tiếp tục như thế nào nữa ...Tiên lượng Xấu vẫn đang tiêp tục chiều hướng tiêu cực của nó ....
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.