Tớ cũng thích xem cải lương, nhưng đặc biệt ghét cải lương do dân bắc hát. Cải lương chỉ có miền nam hát hay, cũng như chèo chỉ có miền bắc, tuồng (miền bắc?) và hát bội (chắc là miền trung?) (có điều mình ghét đặc 2 loại hình này).
Cải lương thì tớ thích xem các tích cổ như Tiếng Trống Mê Linh, Mai An Tiêm... với các diễn viên của nhà hát Trần Hữu Trang. Tớ thích các giọng ca như Thanh Nga (đã mất), Thanh Sang và Thanh Hằng trong Tiếng trống Mê linh; thích Tô Kim Hồng, Lệ Thủy, Minh Vương... nữa. Thanh Kim Huệ thì giọng hơi chói quá. Những người mới như Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long không hiểu sao ko thích mấy. Tớ ko thích xem cải lương hiện đại, kiểu tâm lý xã hội, mặc áo phông quần bò đứng ngân nga kể chuyện đi chợ mua được mớ ba khía, hihi.
Thanh Thanh Hiền có phải là cô đào cải lương miền bắc ko? Tớ ko thích cải lương người bắc hát nên ko nghe cô này, chỉ thấy cô này cũng đẹp, hình như đóng cả phim, vai Thị Mầu nữa thì phải.
Một vài link để nghe:
http://dactrung.net/phorum/m.asp?m=7518&p=1&tmode=1