http://www.vnn.vn/451/2003/10/31657/

(VietNamNet) - Khoa sản ở các bệnh viện đang chật kín sản phụ. Còn ngoài đường phố đâu đâu cũng thấy các bà ''đeo ba lô ngược''. Ai đó đã nói rất đúng ''2003 là năm của những bà bầu''. Các bà mẹ đang chạy nước rút để con mình được cầm tinh con dê, tránh chú khỉ vốn bị coi là luôn không may mắn. Theo ông Nguyễn Thiện Trưởng - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thì tại Việt Nam đang có gần 500.000 phụ nữ mang thai.
...
Xin được tiết lộ một thông tin với những ai đã trót có con năm Mùi và cho rằng con mình sẽ may mắn tài giỏi: Thống kê cho thấy nếu nhìn lại lịch sử thì số danh nhân tuổi Mùi cũng chỉ... tương đương với các danh nhân cầm tinh 11 con giáp còn lại. Tệ hơn, chẳng mấy danh nhân là Quý Mùi, ví như Lý Thường Kiệt, Kỷ Mùi (1019-1105); Nguyễn Phi Khanh, Ất Mùi (1355-1428); Lê Văn Duyệt, Quí Mùi (1763-1832); Nguyễn Siêu, Kỷ Mùi (1799-1872); Nguyễn Khuyến, Ất Mùi (1835-1909); Phó Đức Chính, Đinh Mùi (1907-1930); Trần Tuấn Khải, Ất Mùi (1895-1983); Lưu Quý Kỳ, Kỷ Mùi (1919-1982)... Thời nào nước ta cũng có nhiều danh nhân và năm nào, bất cứ đâu cũng đều sản sinh ra những danh nhân có thể lưu danh thiên cổ.

(Nguyễn Hồng Phúc)
.