Sau một thời gian quan sát em thấy ở VNE mình hiện rất tụt hậu trong việc tiếp cận toàn cảnh âm nhạc đương đại quê hương vốn đang rất sôi động. Em (vốn mê Tây ) thì lai căng lầm lỡ lâu rồi, tòan nghe nhạc các bác da trắng mấy trăm tuổi. Các bác quanh đây cũng chẳng khá gì hơn em, chắc cũng chìm đắm trong vũng lầy nhạc rock, nhạc jazz, nhạc country... chứ gì. Âm nhạc Việt Nam quanh đi quẩn lại các bác mổ xẻ mãi mỗi Trịnh Công Sơn, có người còn chưa bao giờ được xem videoclip của Ngô Thanh Vân, tệ hơn nữa không biết Ưng Hoàng Phúc là ai, chứng tỏ các bác không được phổ cập âm nhạc đến nơi đến chốn . Đời em coi như bỏ đi rồi các bác ạ :acacac: , nhưng các thế hệ sau em nghĩ vẫn cứu vãn được. Cho nên trong tình hình đó thì việc cho ra đời một topic như thế này là việc làm cấp thiết. Ai có đam mê, trăn trở, suy tư gì về âm nhạc Việt Nam đương đại xin nói ở đây.
Ý kiến đầu tiên của em là với việc xuất hiện những tài năng âm nhạc tầm vóc như Ưng Hoàng Phúc thì âm nhạc Vn đột nhiên tỉnh giấc ngủ mê và mới nhận ra được giá trị quý báu của những anh Hai Lam Trường hay Đàm Vĩnh Hưng, có video clip NTV virus thì mới thấy tính avant-garde của Ngẫu Nhiên (thêm chút tiếc nuối: 4 cô chân dài ấy ngày nay mà có được ê-kíp làm video clip của 1 cô Vân chân dài kia thì hiệu quả chắc chắn gấp 4). Mong rằng các thế hệ sau sẽ tiếp tục góp sức khẳng định giá trị của các sao hiện nay bằng các đột phá tương tự.
Trước khi nhường lời cho các bác em xin góp phần nhỏ của mình bằng một hành động thiết thực là dùng avatar và chữ ký của mình để quảng bá cho anh Phúc nói riêng cũng như là nhạc Việt nói chung (mà em tin rằng anh là đại diện ưu tú). Anh Phúc ơi, em nghe phong phanh anh đã rơi nước mắt trước hàng vạn khán giả hâm mộ tại quê nhà và bày tỏ ý định từ giã sân khấu . Đừng, đừng anh ạ!