Tôi ko hiểu tại sao mà hộp tin của tôi chả có cái gì mà bây giờ luôn báo hộp tin đã đầy. Vừa gửi một tin ngắn thì được. Bây giờ lại ko được. Nhờ ông phó Hưng vào xây lại nhà bưu điện các nhân cho tôi NVT
QUOTE
ISU :
Bác vào cá nhân => Chuyển tới Inbox => Chuyển tới thư mục (chọn Sent Items) => xóa bớt đi ạ, chỗ này có thể đầy.
lxdini
Dec 7 2003, 12:38 AM
BÁc xem trong thư mục Deleted item xem, vì xóa xong thư vẫn lưu ở thư mục này đên vài ngày đấy ạ. thường mình xóa thì nghĩ là xong ai dè .. cháu bị vài lần rồi nên đã đúc rút ra kinh nghiệm này.
Toanli
Dec 7 2003, 02:38 PM
Tớ đã cố gắng löàm cả chục lần như các bố hứong ddaaxn. Nhưng nhà bứu điện vẫn trơ thổ địa báo : Đầy 100 phần trăm. Lụcv khắp xó xỉnh chả có mẹ gì. Một là tớ ngu như bò với cái nhà kì cục này, hai là các bố lầm lẫn gì chăng? Tốt nhất löà bố Hưng bẻ khóa vào vô tư xem lại hộ...Chả có cái ma gì đâu...Tòan tin nhắn " Lương thiện"
Hưng
Dec 7 2003, 05:41 PM
Cháu đã vào xóa tất cả các tin lưu trữ rồi. Cái chương trình PM của VNE nó hơi dở ở chỗ là nó mặc định mỗi khi mình gửi bài viết đi là tự động bài viết đó sẽ được lưu lại một bản trong mục Sent items của mình. Nếu người nào quen dùng forum và tiếng Anh thì không sợ- chỉ cần ấn vào cái hình đóng khung như ở dưới là vào xóa được hết các tin đã lưu trữ đó để lấy chỗ cho thư mới.
mưa
Dec 8 2003, 03:05 PM
Hi hi, em Chip SOS ai thế nhỉ???
Toanli
Dec 8 2003, 04:36 PM
Chê mưa ơi, Tớ có bao giờ được vinhhajnh hầu chuyện em Chíp đâu, thằng h Hưng nó sỏ lá đấy
Hoang Yen
Dec 8 2003, 06:28 PM
QUOTE(Toanli @ Dec 8 2003, 04:36 PM)
Chê mưa ơi, Tớ có bao giờ được vinhhajnh hầu chuyện em Chíp đâu, thằng h Hưng nó sỏ lá đấy
Ah, Em bắt được bác Toanli viết sai chính tả nhé!!! "xỏ lá" chứ không phải "sỏ lá" hihihi "sỏ" của bác là sỏ lợn sỏ gà cơ!!! Phạt bác một chầu bia
HY
Toanli
Dec 8 2003, 07:38 PM
Em Hòang yến xinh đẹp ơi, Anh viết sai chính tả là chuyện thường. Một văn bản mười trang thì ít ra phải 10 lỗi. Đáy như hôm nọ anh viết thư tình cho em rồi em viết cho anh ấy mà... Sửa đi sửa lại có khi còn trật ra...Anh anh vẫn yêu em dàii nâu! nâu nâu nâu nốt... Có gì lạ đâu tưởng là A...Em bắt được anh thì mới lạ chứ... NVT
Hoang Yen
Dec 8 2003, 10:10 PM
Hihihi Bác Toanli nhà ta vui tính tệ, dù sao, sai chính tả vẫn phải sửa, không thì lại tội nghiệp cho mấy ông già biên tập các tác phẩm của bác thôi, cứ phải dương mục kỉnh ra mà soi huhuhu.
HY
Toanli
Dec 9 2003, 12:41 AM
Thế em Hòang Yến không thanh minh gì chắc biết tỏng anh là chuyên gia hư cấu hả NHưng anh kí tên thật dứoi đấy nhé..và ko cắn trộm ai bao giờ đâu... Xinh như em anh già mõ rồi nhìn một hóa ra hai, có đeo bốn kính vẫn vậy thôi... NHưng chính tả thì hay viết sai lắm ..nhứt alf óanh thẳng thế này...Ối trời ooi cô yến hại tôi..
Hoang Yen
Dec 9 2003, 02:26 AM
Hihihi Chính tả thì viết sai linh tinh Người chưa nhìn thấy đã kêu : xinh! Làm chi mà em phải thanh minh i bác nhà văn vui tính gốc gác nhà binh
Hihihaha, chịu bác rồi, thôi đành để bác vô tư phiêu du với "nỗi chính tả" của bác vậy, biết đâu đấy lại là biểu hiện cảm hứng của bác thì sao , Ý em là : mạch viết càng say thì càng hay gặp "nỗi" ý mà .
Bác cứ tự nhiên nhé! Em không soi bác nữa đâu, tha cho bác "dà" !!!:cheer: Em rút lui đây