GENT
Jan 3 2004, 03:49 PM
Bác nào đây, văn chương gì mà chặt chẽ quá!!!
Tớ đọc mà sưng hết cả mắt!
Toàn chữ là chữ
Sóng
Jan 4 2004, 12:54 AM
Tớ thích bài viết này, đây là đoạn tâm sự chứ đâu phải văn chuơng đâu. Nó viết theo cảm xúc, cho nên nhiều khi tình cảm đến dồn dập quá mà cứ thể viết thôi.
To shcv, ko phải cứ theo nghiệp ba mới là có hiếu. Tôi thích câu nói của Kim Woo Chung:"Mỗi nguời khi đựoc sinh ra có một nhiệm vụ và nguời đó phải hoàn thành nhiệm vụ đó". Số phận đã chọn ta và ta sẽ làm công việc đó. Hãy làm cho tốt, thế cũng là tốt lắm rồi.
Năm mới cũng chúc anh mọi điều tốt lành, ko biết anh phải xa xứ lâu chưa?
xanh
Jan 4 2004, 04:09 AM
Sóng hỏi câu này thừa quá, mấy hôm nữa "anh" shcv lại hiện nguyên hình là hòang tử có...... thôi
. Đúng không nhỉ