thiệt là dc X pót cái này khi nào vậy trời.
Có cô ma dễ thương, buồn bã trong kô gian 4 chiều
Cô ơi có tôi đây, 3 chiều thực, một chiều tin
tiện có bác Bu post cái kô gian bốn chiều, em dùng nó giải thích cho chuyện ma của bác Trát và schizophrenic.
tượng tượng cái hypercube là 4 chiều, mặt của nó là một cái cube ( hình lập phương, thế giới tư duy 3 chiều của nộ não chúng ta)
bộ não chúng ta chưa phát triễn tới mức phân tích và cảm nhận được kô gian 4 chiều, một số người
hiểu được khái niệm kô gian 4 chiều sẽ thấy được con người ở đẳng cấp cao hơn ( 4 chiều) có thể nhập vào 3 chiều ( chúng ta) vì tư duy và suy nghĩ của ta chỉ là một mặt của họ, nghĩa là họ thấy ta mà ta kô thấy họ.
XIn hết
bộ não ta phủ sóng trong cái đỏ còn của các bác ma là cái hypercube.
mới trao đổi cái này với bác hàng xóm 5 phút trước, bác này viết thuyết tư duy 4 chiều của con người, vĩ đại cực kì. Lúc trước em nghĩ mấy cái này là nhảm, dành cho mấy thằng ngu cả đời đi dạy, nghèo đói. Sau này mới phát hiện ra những tay giàu có, thành đạt nhiewèu tay có học thức, trí tuệ cũng thích đọc những thứ này. Biét cái này lợi nhất ở điểm cùng chia sẽ sở thích dẫn đến tin tưởng nhau , rất có lợi cho business, đúng là tốt độ tư duy của bộ não hiện tại kô thể sài hết khả năng của nó