Hoi cho Kamasutra
Tháng 1, mình có đứa bạn đi xem cái hội chợ này ở Utretch mà ko rủ mình đi , cuối tuần đấy nó đi xem, rõ ràng mình gọi cho nó hỏi xem cậu chàng làm gì cuối tuần này mà dám nối dối là đi xem phim chứ. Sau này thế nào mà lại lòi đuôi là đi xem kamasutra cuối tuần đấy, mình bắt lần sau đi phải mang mình đi theo.
Tháng 3, hội chợ lần này tổ chức ở Eindhoven, cách chỗ mình ở 2h đi xe. Hội chở này tổ chức 1 năm 4 lần ở các thành phố lớn, quy mô khác nhau do diện tích mặt bằng và độ hút khách khác nhau, ai cũng bảo hội chợ này ở Rotterdam vả Utretch là đông hơn cả.
Mình hẹn bạn đi hôm thứ 7 rồi về buổi tối, nó hỏi thế muốn đi mấy giờ , mở cửa lúc 12h, mình bảo luôn, 12h có mặt ở đó vậy làm nó cười qúa chừng, giờ đó thì làm gì có ma nào, làm gì mà tò mò thế, đến chiều tối mới vui
5h chiều thì đến nơi, trời lạnh, đường xấu nên đi lâu hơn dự kiến. Vé vào cửa khá đắt, 18E/ng có khuyến mãi giảm giá mua đồ và nước uống. Vào đến cổng được phát 2 cái kẹo mút hình trái tim, bạn mình ko thíc kẹo, ta mút luôn 2 cái cho tiện . Mình lên tinh thần đây là lần đầu nhìn thấy "người thật, việc thật" nên rất để ý, ko bỏ sót đối tượng đi lại nhún nhảy, ăn mặc khiêu gợi nào cả. Dân tình trông rất thảnh thơi, cứ như đi chợ mở bám tom bán thịt chứ chẳng có dáng vẻ liên liên láo láo đầu trộm đuôi cướp của đứa đi lần đầu như mình. Thế mà chẳng có ma nào để hở cái gì cả, 2 đứa đi loanh quanh khu tay phải của chợ , chỉ tòan những sex shop như ở Amsterdam (giống y như cái hàng dân làng mình vào thăm thú mua sắm dịp đại hội VnE ở Hà Lan , nhân dịp đấy chị Grass còn mua được cả 1 bình cứu hỏa với giá hữu nghị , sang Paris còn thấy bà chị lau rửa rất cận thận , treo lên tường ). Chỉ có khác là quy mô hàng hóa ở đây nhiều hơn, phục vụ đầy đủ tinh thầm nhục dục của bà con cô bác. Chỗ thay quần áo của quầy bán trang phục lót sexy còn dùng mành che rất ngắn, gương cho khách ngắm thì để nghiêng gác vào thành tường nên ai tinh mắt, chọn đúng tọa độ là thấy được hết . Mình vào xem rất cả các hàng, rất lâu, rất kĩ nhưng ko thử sản phẩm nào nhưng chỉ có duy nhất 1 hàng ko dám vào xem đấy là hàng bán mấy thứ đồ bạo lực như roi quất mông (hay quất vào đâu cũng được), áo lót gai, condom gai, mặt nạ hầm hố tòan răng sắt, v.v, nhìn thóang qua mà đã thấy sởn gai ốc rồi . Thế là xong nửa bên phải tầng dưới.
Vào khu trung tâm là khu biểu diễn và nhậu nhẹt, ai nấy đứng xem trình diễn cũng 1 tay 1 cốc bia còn tay kia thì ko thấy đâu cả . Ng trình diễn rất chuyên nghiệp, nghe bạn mình bảo hàng ở đây còn tuyển hơn cả hàng live show ở Ams. Kịch bản lúc nào cũng theo trình tự nàng và chàng tay trong tay, nàng nhìn chàng, chàng nhìn nàng, nhìn từ dưới lên, nhìn từ trên xuống, miệng nhóp nhép lipsync theo nhạc nền . Rồi chàng hoa chân múa tay, tung chưởng veo veo, ánh sáng lọan xị , nàng cũng ko vừa, vặn vẹo tung chưởng, lại veo veo . Sau 1 hồi kung phu chưởng Tầu, xem chừng cả 2 đều túa mồ hôi, chàng bèn cởi áo lau cho nàng, nàng nhóp nhép gì đấy, chắc là "cảm ơn, nhưng em vẫn còn nóng", chàng tiện tay cởi áo cho nàng, pưưưng, bà con cô bác nín thở . Chàng cực kì tốt tính, cháng khệ nệ vác ra chậu nước đầy, dùng bọt xốp tắm táp cho nàng, hết cảnh chàng và nàng chân trong chân lui vào hậu trường, khán giả còn chưa hết bàng hòang và hơn nữa cả 2 tay đều bận nên nhạc nền tự động có tiếng vỗ tay tán thưởng, rõ là cảm động . Diễn viên đủ màu da, kích cỡ, trang phục ấn tượng, đầu tư rất cao vì quần áo cứ thế mà xé, nghe đâu đây như có tiếng Đắc Kỷ cười khành khạch . Mình xem được 3 màn trình diễn thì ko còn sức mà đứng nữa, đành rủ bạn đi tìm chỗ ngồi mặc dù trong lòng còn tiếc hùi hụi. Đi tìm 1 chỗ ngời cũng ko phải chuyện dễ, chỗ duy nhất có ghế là hàng bán nước, mà hàng bán nước thì ở ngay sân khấu nên đã hết chỗ.
...còn típ