Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Ngày này năm xưa
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2
tdna
clap.gif
Có ngày nào năm xưa đáng nhớ (1/4 là như sinh nhật người iêu củ , 6/6 là ngày biết đến nụ hun đầu đời , 8/9 bị các em tát tai ,20/10 bị mất trộm gà .... ) các bác cứ phang hết lên đây . Hôm nay thì chưa nhưng vài ngày nữa sẽ là ngày này năm xưa của em nên là cứ đề phòng bị gậy trước cho nó chắc ăn devil2.gif ohgirl.gif
Vante_Sellenberg
Ngày này, giờ này, phút này năm trước đang vặt lông gà. Một mình chiến 2 con gà, bóc vỏ 20 quả trừng để mẹ nấu đông. thumbup.gif

Năm nay thì khoẻ. Chảng phải làm gì clap.gif
Mìn Tình
Ngày này một năm về trứơc , tay bị ,tay rượu lên Hà thành say một nhát đứt cả tháng lương .
Chitto
Hôm nay ở Hà Nội có mưa giông giữa trời đông. Theo VNexpress thì các cụ gọi là "sấm đói".

Công nhận lạ thật, trời đang mùa đông, mưa phùn lất phất mấy ngày hôm nay, thế mà bỗng sấm ì ầm và mưa rào rất to....
M
Nửa năm nay em không có internet ở nhà, làm được bao nhiêu việc.
Nghĩ lại cũng thấy ngậm ngùi. Giá mà mình nhận ra mọi việc sớm hơn đựơc 3-4 năm thì giờ đã khác.
Nhưng khác thì đã đếch phải là mình.
Nghĩ đi nghĩ lại mình là con gián thì hãy cứ là con gián. Phấn đấu lên kiếp voi làm gì.
Hoan hô kiếp con gián. Chất phóng xạ cũng không sợ. hehe.gif
Chitto
Ngày này 75 năm trước "Đảng ta" được 3 ngày tuổi.
Hoang Yen
QUOTE(M @ Feb 5 2005, 09:26 PM)
Nửa năm nay em không có internet ở nhà, làm được bao nhiêu việc.
Nghĩ lại cũng thấy ngậm ngùi. Giá mà mình nhận ra mọi việc sớm hơn đựơc 3-4 năm thì giờ đã khác.
Nhưng khác thì đã đếch phải là mình.
Nghĩ đi nghĩ lại mình là con gián thì hãy cứ là con gián. Phấn đấu lên kiếp voi làm gì.
Hoan hô kiếp con gián. Chất phóng xạ  cũng không sợ.          hehe.gif

Kinh nghiệm của Admin truyền cho các thành viên yêu quí, mong thành viên "ngộ" ra sớm mà giải tán sớm cho Admin khoẻ quân lo việc nhớn laugh1.gif :crazying:

Vâng, voi sắp tuyệt chủng còn gián cứ ung dung chờ vài nạn hồng thủy nữa. Nhưng dù sao, vẫn có những con gián bò lên xương voi gặm nhấm những gì sót lại và mơ ước mình là voi kia.
Sóng
Ngày này 3 năm trước, đi cưa bị phũ. Năm sau thì nàng đổ.
Đạt Ma tổ sư
Ngày này hai năm trước nghịch nàng. Sang năm sau nàng bỏ! :(
SyncMaster
ngày này hơn 10 năm về trước mình hạ cánh đánh uỵch một cái xuống sân bay Frankfurt - CHLB Đức - trước khi đến Bonn.
Dân làng Ven
Ngày này năm trứơc đang cù cưa 1 em...mà bây giờ em này chính là vợ của..thằng khác laugh1.gif
SyncMaster
QUOTE(Da^nLa`ngVen @ May 8 2005, 06:31 AM)
Ngày này năm trứơc đang cù cưa 1 em...mà bây giờ em này chính là vợ của..thằng khác  laugh1.gif
*



xin có lời chia buồn cùng bác, mà chắc em nó phải xinh lắm nên bác mới nhớ nhung dằn vặt như thế ?
mth
Ngày này vừa về VN đang phủ phê ăn uống, vậy mà năm nay sad1.gif
Dân làng Ven
QUOTE(SyncMaster @ May 8 2005, 01:52 PM)
QUOTE(Da^nLa`ngVen @ May 8 2005, 06:31 AM)
Ngày này năm trứơc đang cù cưa 1 em...mà bây giờ em này chính là vợ của..thằng khác  laugh1.gif
*



xin có lời chia buồn cùng bác, mà chắc em nó phải xinh lắm nên bác mới nhớ nhung dằn vặt như thế ?
*


cám ơn bác đã chia vui ý wên chia buồn cùng tôi,nhưng thú thật em nào tôi cù nhây cù nhưa xong rồi tôi cũng nhớ nhung dằn vặt hết bác ạ...có cái nhớ đến em này là vì đúng Ngày Này Năm Xưa laugh1.gif
Sóng
Ngày này 4 năm trước, đón giao thừa đầu tiên bên nước Đức té trượt 3 lần, ko biết có ứng ko mà đúng là 3 năm nay, năm nào cũng xui xẻo đầy mình cả. Hy vọng năm nay sẽ khá hơn.
Milou
Ngày này năm xưa có một cu tí chuẩn bị chào đời, có nguy cơ ra đời vào ngày 29 tháng 2, hình như nó biết tôi có kêu rằng 4 năm nó ăn sinh nhật 1 lần thế cu cậu lại ngoi lên, chờ thêm dăm ngày nữa để ăn tranh sinh nhật với ông bố nó.
khoaitayran
Tự nhiên ngày hôm nay đọc 2 cái đoạn trên này thế là buồn "ất ẹ"@Tí một phút.

Hic hic, thần tượng của mình không ế thứ mấy trong làng đâu mà có khi vừa vợ vừa bồ là tròn vài tá cũng nên. Hic, thế mà trong số ấy không có mình, hic.

Có một đứa mình không biết có cù nhây cù nhưa với mình không, bi rờ chưa bỏ, thế là nó đi nhớ các con khác cù nhây cù nhưa mà nó bỏ rồi.

Thôi mình đi ăn đêm cho nó béo ú ra, cho chết: mình chết: ko mặc được đồ điệu hay đú nữa, hic hic.

Sang năm mình sẽ nhớ kỹ ngày này rồi vào ngày này năm xưa viết bài ỉ ôi kiếm xèng chơi chứng khoán làng, hic.
Milou
Cậu bé cướp ngày sinh nhật và làm quà sinh nhật cho ông bố của nó ngày này năm xưa được đầy tháng. (Bi giờ vẫn leo lẻo "I am my dad's birthday present") Bẵng đi 1 tháng không gặp, cu cậu trông thộn hắn, trông giống một người xí giai nhất họ nội thay vì kháu khỉnh lanh lợi và cá tính như vài tiếng sau khi chào đời. Vầng, ngày ấy có 1 cu Mẽo 2 tháng tuổi, là người mà 5 tuần trước là vật tế thần cho Milou tập bế để được phép bế thằng cu xí giai nọ. Hôm í mẹ nó thấy mình ngồi không, thế là quẳng nó lên đùi mình, thằng này nó nặng như quả tạ vì đẻ ra đã to ~ 5 kí, bố+mẹ nó cao to gấp 3 gấp 4 cái thân còm lúc í thiếu 5kg này. Muốn đứng lên giả nó lại cho mẹ nó cũng hơi khó khăn. Không hiểu tại sao thằng cu xí giai kia bi giờ nó đã nặng gấp 10 ngồi lên đùi mình chơi games, coi youtube vẫn thấy nhẹ nhõm, sao mà thằng cu Mẽo 2 tháng mà nó nặng kinh thế. Sau khi rửa hình, mang hình đi khoe thiên hạ, không nhớ là có chê nó xí giai với người khác hay không, nhưng có 1 ông bác sĩ bảo là thằng này khôn lém vì khi bà ngoại nó bế nó chăm chú nhìn bà. Lúc í cũng không hiểu tại sao ông í tài thế. Sau này mới biết là ông í có ý muốn nói là thằng bé bình thường không bị autism (tự kỷ). Cũng trong ngày đó mẹ thằng Mẽo con cho biết rằng phải cho con lê la ở bẩn để tăng hệ miễn dịch cho nó chứ ông bố nó bị dị ứng kinh niên khổ lém. Ông bố nó khuyến khích mẹ nó bốc đất bốc cát bỏ lên người nó cho thật dơ, càng dơ càng tốt. Thía là mẹ con thằng cu xí giai cũng bắt chước, tha hồ nhặt đồ dưới đất bỏ vào mồm, mặc kệ cho bà ngoại than lên than xuống, vì bố nó cũng dị ứng nặng. Ấy thế mà công hiệu ra phết, thằng bé chẳng đau ốm gì cả, đến sinh nhật # I mẹ nó mới báo là bị cảm lần đầu tiên trong đời.
Hoang Yen

Gớm, bác Milou sinh nhật cháu phấn khởi quá làm một bài dài ngoằng toàn câu phức hợp leuleu.gif Bác lấy vợ có con xong rồi bế con mình nó mới lại càng sướng ghê sướng gớm cơ. Không tin cứ thử thì biết. Mong sao sớm có lúc bác vào topic này và bắt đầu bằng câu: Ngày này năm xưa, lần đầu tiên mình bế trên tay...mẹ của con mình...
cheers.gif
biendep
QUOTE(Milou @ Apr 4 2007, 06:30 PM)
thằng này nó nặng như quả tạ vì đẻ ra đã to ~ 5 kí
*


ôi sao to thế ? thế mẹ nó mang bầu nó phải tăng mấy ký thì con mới to thế ạ ?
Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.