Vào khoang 1h30 sang' ngày hôm nay, trong khi em đang ngồi học bài thì nghe thấy tiếng quát nạt ầm ĩ ngoãi đường, em bèn mở cửa ban công ra xem có chuyện gì thì thấy có 1 đám thanh niên đứng ở cái ghế đá chéo chéo trước nhà em. Đứng nghe một lúc (trong bóng tối vì chẳng hiểu sao hôm đấy người ta lại tắt đèn ở đường) em cho rằng đây có thể là 1 vụ trấn lột tiền, nạn nhân là mấy thanh niên lít nhít (chắc là bỏ nhà đi hoang), tuy ko ưa mấy đứa hư hỏng như thế nhưng em liền chạy vào nhà bật đèn bên ngoài lên, rồi nói: Có chuyện gì xảy ra thế ?....im lặng...Cướp hả ?.....im lặng....Có cần gọi công an ko?...nghe đến đây thì 1 tên trong số bọn chúng đi lại gần nhà em, vừa đi vừa chửi rất mất dạy, đứng đến trước cửa nhà em rồi thằng cha bảo: con ranh con mày xuống đây, đ.m. mày.. (mk nó) rồi móc trong túi ra một cái ví, như kiểu FBI trong mấy phim hành động Mẽo,(mk), nó nói: "mẹ mày, tao là công an đây, con ranh con láo toét xuông đây ông cho mày biết tay...còn bọn kia gô cổ mấy thằng này về phường cho tao...con ranh con kia xuống đây tao di mày chết.." nói xong hắn lườm lườm nhìn em chửi mấy câu rồi bỏ ra chỗ bọn kia thì thầm gì đấy. Em lúc đấy tức lắm nên cứ đứng ở đấy xem bọn nó giở trò gì. Thằng kia lại gào lên: thằng này mày về phường gọi thằng Quang đến đây, mẹ, tao phải cho con ranh con kia biết tay mới được, cả lũ này nữa, ko có giấy tờ về đồn hết..con ranh con kia, mày đợi đấy, từ giờ đến mai tao ko di được mày tao đ. phải làm người (di là làm gì hả các bác), mai cho người đến khám xét nhà này ngay cho tao, kiểm tra ngay lập tức...đm, để tao ra xem nhà này số bao nhiêu..mk, lúc đấy em chẳng biết sợ là gì em bảo, số 20, khỏi cần xem, thằng cha đấy vẫn đứng đấy chửi rủa một lúc, em bảo: công an mà chửi bậy thế hả...có thích ghi âm lại ko, xong nó lại doạ em, em bảo: tưởng là doạ được hả...đứng đấy một lúc rồi em mới đóng cửa đi vào (em đứng trên ban công tầng 2 mà). Ngồi 1 lúc em mới nghĩ bọn này ko thể là công an được, mà nếu là công an thì cũng đừng hòng vào khám nhà nếu chưa có lệnh của toà án đúng ko các bác...nhớ lại bài học Pháp luật đại cương khi xem xét hành vi vi phạm pháp luật học hồi nào thì em nhớ phải có đầy đủ 4 yếu tố mới có thể đưa ra xét xử được, mà nếu thằng đấy là công an thật mà dám gây sự với nhà em thì cũng đêks sợ, em chỉ lo bọn đấy mà là kiểu đầu gấu 5 cam thì mới sợ, sợ nó làm gì mọi người trong nhà mình, chắng hạn như chặn giữa đường đánh, trả thù (mặc dù là mọi nguời trong nhà em ngủ hết chẳng ai biết gì), bà ngoại em hay dậy sớm mở cửa đi chợ, bố mẹ em hay đi bộ đi làm, em trai em cũng hay đi bộ đi học, anh trai thì có võ rồi cũng chẳng lo lắm..còn em thì hay đi xe bus đi học, hay về tầm muộn muộn, đi bộ một đoạn cũng khá xa. tiếc là hồi xưa ko học võ, nhưng mà cùng lắm thì mang theo 1 con dao trong túi là được các bác nhỉ, hoặc cùng lắm thì nhờ ai đó chở mình đi đi về về vậy...