QUOTE(Ubu @ Apr 9 2004, 04:23 PM)
Phải công nhận thanh niên làng này nhục.
Tự thú tội trước tiên: tính em tự cao quá, sợ lỡ xúc phạm người khác cũng là tự làm xấu mặt mình, vết nhơ trăm năm không gội hết, cho nên dù tay muốn sờ cũng chả dám sờ.
Đến lượt nhà bác Matrix: nhà bác này tính nhát quá, cho nên tay đập chân run, mặc dù thấy mông gái cong veo nhưng run quá không cất nổi tay lên để sờ.
Đến lượt nhà cậu Tdna: cậu này thiếu kinh nghiệm quá, gái cho sờ lại tưởng gái không cho, gái không cho sờ lại tưởng là nó ghét bỏ mình, thế cho nên em nào cậu này cũng tránh tuốt. Rốt cục chả sờ được ai.
Cuối là cậu Isu: cậu này dám sờ, nhưng không biết thời điểm nào nên sờ và thời điểm nào không nên. Cho nên nhiều khi lỡ tay. Nhưng nhìn vẻ đáng thương sư cụ của cậu, các chị các em không nỡ trách và mủi lòng nghĩ rằng tại cậu ăn chay lâu quá, bí quá nên lỡ tay thôi chứ không có bệnh tật giề.
Xin lỗi các chú nhưng mà buồn cười quá không out được. Nãy giờ không out được vì nghe tây đồn chú TDNA bảo nhất định tôi không lấy chồng được
Lí do xin chú TDNA cất vào file confidential hộ chị
Xin phép chú Hưng chị có tí bổ sung, hay coi như là cái nhìn về các em giai làng ta từ góc độ hơi khác đi vậy ( mà chả biết có nhìn vào cùng hiện tượng không mà đã nói là góc nhìn khác
Anyway, dù là các em cũng xin đại xá, đại xá!
Here we go:
Chú Bu: như phần lớn/tất cả mọi đàn ông khác, chú muốn sờ cũng nhiều. Cá nhân chú có điều kiện sờ cũng nhiều. Nhưng lại lệch thời điểm, không cùng đối tượng => mâu thuẫn chưa đến lúc được giải quyết.
Nhà bác Matrix: không chắc là bác này nhát đâu ạ, chả nói gì đến nhát quá, nhưng bác này bị cái bệnh ý tưởng trong đầu và một phần triệu chứng của chú Hưng tự kê cho mình cho nên dẫn đến hiện tượng xa rời đối tượng => một số đối tượng cho là bác không đủ đậm đà, thiếu muối, mà bác mặn chưa biết vun sới vào cho ai.
Đến lượt nhà cậu Tdna: chính xác là cu cậu này thiếu kinh nghiệm thực tế quá. Mà trên Net với trên giấy thì nhiều => đúng như một VIP của VNE nhận xét là bệnh rất nặng nề, trầm .
Cuối là cậu Isu: đúng là cu cậu này dám sờ. Khi không nên => cũng không hẳn là khi lỡ tay. Nhưng ai cũng nghĩ là cu cậu lỡ tay nên cu cậu đành phải dài mặt cho thuận. Còn khi có thể => cu cậu lại mắc chứng cả thèm chóng chán, thành ra bị nghi là sư cụ.
Thực ra chứng cuồng tay của các chú cũng là bệnh mà như không bệnh mà thôi. Như đại dịch lao thế giới có 3 người thì mắc 1. Mà đã là kinh lắm. Khó chữa lắm. Còn đây 100 thì mắc 99 chú, có khi cả 100. Chả sao nếu như trong 99 lần nổi bệnh ( có nghĩa là trong mấy ngày ấy nhỉ chị không biết tính
) có dưới một lần thuốc (?) mất tác dụng thôi. Túm lại thì các chú vẫn mạnh khoẻ lắm. Vẫn tự chữa cho mình. Hoặc chính xác hơn là bình thường chả để cho mình mắc bệnh.
Nàng Rên ơi nàng hơi khắt khe với thanh niên làng mình rồi đấy nhá!