Thanh niên Lào và Cambodia học ở VN đúng là rất nhiều và được nhà nước VN đãi ngộ rất tốt nếu không nói là được ưu tiên rất nhiều .Mấy chiến sĩ sinh viên VN nghèo rách mồng tơi chứ tiền dành cho các bạn này không ít . Ở các nước khác không có chuyện ưu tiên du học sinh đâu , du học sinh chỉ ngang bằng các bạn bản địa là hết sức .
Hồi em ra HN thì có quen 1 chị Lào ,tên Nang , người đen như thiếu nữ dân tộc Vân Kiều ở ta
.Chị này trước là cảnh sát , có võ kinh lắm , ở nhà bà em mấy tháng để làm giấy tờ đi Canada . Sau đó có nhiều chiến sĩ du học sinh Lào đến chơi ,ban đầu cứ tưởng là người Việt tại mấy chú này nói tiếng Việt giỏi quá . Cô em họ em lấy anh chồng người Lào ( ,là anh trai cô Nang này , anh này nói tiếng Việt như người HN ) nên biết tiếng Lào rất kinh.
.Tiếng Lào cũng kiểu như tiếng Việt , phát âm không khó nhưng buồn cười lắm ,có khi nhiều từ phát âm lên lại trùng với từ bậy trong tiếng Việt .
Cô Nang diện cực , da đen thui nhưng chụp ảnh nghệ thuật trắng bốp ,xinh vãi lều (lúc ấy em mới biết sự khác nhau giữa thực tại và ảnh nghệ thuật là gì
) . Đồng chí nấu ăn cực ngon , VN ta có lẩu nước thì Lào có lẩu khô ,ăn ngon nhưng lâu gần chết . Đặc biệt là cô Nang này nói tiếng Anh nhanh như ăn cướp nhưng lại không biết viết chữ nào
.Hỏi sao mà tài thế thì cô nàng bảo là cứ thấy anh du lịch du khách nào là cứ chạy đến nói , nói thật nhiều một hồi đâm ra biết (nhưng cũng bồi tại sai chính tả khá nhiều )