Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Bạn Có "bồ ảo" Không?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
mưa
Cặp ‘bồ ảo’ có phải là phản bội?

user posted image

Các mối quan hệ tình cảm trên Internet có thể được coi là sự lừa dối trong cuộc đời thực, khi mà nhiều người có xu hướng cho rằng chuyện quen biết người khác giới trên các kênh trực tuyến cũng là bất chung thủy, kể cả không có bất cứ hành động thể xác nào diễn ra.

Một cuộc khảo sát của tiến sĩ tâm lý học Monica Whitty, Đại học Queen, Belfast (Bắc Ireland), đã mời 245 sinh viên sưu tầm và bình luận về những câu chuyện liên quan đến chủ đề bạn đời hoặc bạn tình phát triển một mối quan hệ tình cảm khác trên Internet.

Hơn một nửa số câu chuyện mà những người tham gia đóng góp đều phản ánh hình ảnh kẻ tham gia phiêu lưu tình ái trên mạng khi đã có vợ hoặc người yêu là “kẻ phản bội” hoặc “không chung thủy”, trong khi 84% cho rằng phía “bị bội bạc” ít nhiều sẽ bị tổn thương. Phụ nữ vượt trội nam giới trong xu hướng coi những cuộc tình trên mạng là sự phụ bạc và là yếu tố nguy hại đối với quan hệ đời thực.


Hầu hết số người được hỏi, khi lý giải tại sao quan hệ ảo trên mạng lại được coi là hành động bội bạc, đều cho rằng việc có một mối quan hệ luyến ái với hơn một người khác giới dù là ở đâu đều sai trái về đạo đức.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng ý với quan niệm có tính “khắt khe” như vậy đối với các mối quan hệ trực tuyến. Trong 27% số câu chuyện được nêu, “kẻ phản bội” không cho rằng anh/chị ta đã làm điều bội bạc. 22% khác không thể ra bất cứ quan điểm nào.

“Có một số người không coi các quan hệ tình cảm trên Internet là hành động phản bội và đây cũng là điều rất đáng quan tâm bởi vì nếu như đó là trong tình huống thực thì rất có thể những người này cũng không coi những hành động tương tự là sai trái”, tiến sĩ Whitty bình luận. Bà cho rằng, khi nhìn vào các mối quan hệ đời thực, chúng ta luôn thấy ngay những nguyên tắc, tiên quyết nhất vẫn là không được có quan hệ thể xác... Tuy nhiên, trên Internet thì ranh giới rất không rõ ràng. Một người có thể nghĩ rằng đó không phải là chuyện thực mà chỉ là thế giới ảo trên máy tính. Theo Whitty, điều này có tiềm năng trở thành một tác nhân nguy hại cho quan hệ đời thực của những người liên quan.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Queen hiện có kế hoạch tiếp tục điều tra xem những cuộc tình Internet tác động nhiều như thế nào đến các đôi vợ chồng hoặc tình nhân ngoài đời thực thông qua khảo sát những cặp từng tìm đến các trung tâm tư vấn quan hệ tình cảm và hôn nhân.

Phan Khương (theo F2 Network)
netwalker
Tôi có lẽ là con người thực tế. Tôi không tin vào những cái gì mà tôi không dùng các giác quan để cảm nhận được, tôi không tin vào tình yêu online. Đối với tôi, ngoài các vấn đề thảo luận liên quan đến diễn đàn, không bàn bạc các vấn đề khác. Chấm hết.

Nếu giúp đỡ được ai cái gì , tôi rất sẵn lòng nhưng bảo "yêu qua mạng" là tôi chịu. " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ", nếu có duyên sau này sẽ gặp nhau ở ngoài đời, nếu thấy hợp nhau thì tiến tới, còn không có chuyện yêu đương, hứa hẹn "ảo" vì sự thực đấy chỉ là tình yêu "ảo" bởi vì đâu có gặp người thật đâu, đâu có cảm nhận được đâu, vì vậy đấy chỉ là ảo giác.

Ngay như tình yêu ngoài đời thật, ngày tôi bước chân ra đi ( thời đấy bước chân ra đi là không biết ngày về), con gái thì có thì, đám cưới thì tôi chưa nghĩ tới vì còn quá trẻ. Vì vậy nói lời chia tay luôn, không hứa hẹn gì cả như vậy đỡ mất công người ta chờ đợi, nhỡ mình không về sẽ mang tiếng phụ bạc, nếu hứa hẹn mà không giữ lời cũng sẽ thành kẻ thất hứa. Lỡ người ta có người khác ngỏ lời vì muốn giữ lời hứa với mình mà lại bỏ lỡ nhiều cơ hội thì quá thiệt thòi.

Vì vậy cho dù nàng khóc lóc, căm hờn, giận dỗi, thậm chí có thể nói căm thù tôi mất mấy năm, nhưng sau này hiểu ra lại cám ơn tôi. Sau này khi tôi quay trở về Việt nam có giúp đỡ nàng sang Mỹ định cư và bây giờ đã có gia đình. Chồng nàng là bạn tôi, một người đàn ông thông minh, biết điều, có công ty riêng, làm ăn phát đạt. Họ có với nhau một đứa con trai cực kỳ đẹp trai và thông minh. Mới hôm qua thôi, họ đến thăm và ăn tối với tôi. Tôi cảm thấy rất vui vì có những người bạn tri kỷ như vậy.
Nobita
QUOTE(netwalker @ Apr 20 2004, 03:07 AM)
....
Ngay như tình yêu ngoài đời thật, ngày tôi bước chân ra đi ( thời đấy bước chân ra đi là không biết ngày về), con gái thì có thì, đám cưới thì tôi chưa nghĩ tới vì còn quá trẻ. Vì vậy nói lời chia tay luôn, không hứa hẹn gì cả như vậy đỡ mất công người ta chờ đợi, nhỡ mình không về sẽ mang tiếng phụ bạc, nếu hứa hẹn mà không giữ lời cũng sẽ thành kẻ thất hứa. Lỡ người ta có người khác ngỏ lời vì muốn giữ lời hứa với mình mà lại bỏ lỡ nhiều cơ hội thì quá thiệt thòi.

Vì vậy cho dù nàng khóc lóc, căm hờn, giận dỗi, thậm chí có thể nói căm thù tôi mất mấy năm, nhưng sau này hiểu ra lại cám ơn tôi. ...

Em bái phục bác Netwalker rồi, sắt đá như bác thì đúng thật là hiếm gặp. Nhưng như thế có khi lại tốt bác nhỉ? clap.gif cheers.gif Như em bây giờ mới chết nè bangin.gif stretcher.gif shuriken.gif
chipchipchip
Với phương châm "trẻ không tha, già không thương", loại trừ các phần tử đã bị trói, Chíp sẽ thử hình dung về chuyện Chíp với các "bồ ảo" trong làng ta.
Xếp theo thứ tự giảm dần về chức danh.

1. Em Ubu: hậu xét, vì đa nhân cách, kết hợp quá lỉnh kỉnh các ưu điểm của các bác, các chú dưới đây. offtopic.gif

2. Bác Mí lù: mới thật điềm đạm làm sao, và nghĩa hiệp nữa, dù bác không biết nấu, nhưng biết đánh giá rất tốt, tối nay các bác ăn gì.

Khi chúng tôi chuẩn bị làm cái việc mà "bạn sẽ nghĩ gì khi làm chuyện đó", thì đột nhiên đường truyền bị tắc, mạng bị down và...và... sad1.gif

3. VNHL: cùng trang lứa với Chíp, nhưng VHNL như một từ điển sống, hơn cả một từ điển sống có thể cung cấp tin tức âm nhạc, thời sự văn hóa, xã hội ....

Chúng tôi quấn lấy nhau nhưng bỗng ngồi thừ ra, từ điển hổn hển: Chết mẹ rồi, có một vài trang đã bị xé...Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!! taz.gif

4. Ivan Toi: Lãng mạng (là quên, lãng mạn), giằng xé trong những vần thơ, cả thanh và tục, với một lý trí sống sắp sửa rõ ràng
Chíp chẳng thuộc bài thơ nào, nhưng có thể bị đắm chìm, bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào...

Và chúng tôi đang đắm chìm, chìm đắm, chìm chìm chìm, đắm đắm đắm thì chàng thảng thốt: thơ ra mất rồi, ta trôi mất rồi, cứu..... hypocrite.gif

5. Ayu: Thư, họa, gì gì cũng bay bổng, ngụ ý sâu xa, tận tường, tường tận....Tuyệt! Chíp cũng yêu dân chủ tung bay trumpet.gif

Đôi uyên ương đang bay bổng, bổng bay thì bỗng tần tượng ra mê sảng: Không! Sao lại gà ri? Âu mỹ, cả thế giới có Kentucky.......... pirate.gif

6. HeroViet: ( alo, ấy còn available không đấy?)

7. Chitto: Chíp cảm mến một tấm lòng sống trong đời sống phải có, dù không để làm gì cả, dù thường thỉnh thoảng có vặn vẹo một tý ...

Vặn nhau, vẹo nhau, chúng tôi đang tủ tà tủ tỉ thì tấm lòng vẹo vẹo đi đâu, tấm lòng??? => không để làm gì cả phone1.gif

8. Netwalker: Chíp lần theo từng walk của anh, từng trải và mạnh mẽ, đam mê và....

Và Chíp đê mê, walk, walk, bỗng Net uể oải: Been There and Done that....
......
........

Hôm nay tắc tị bài vở, viết lăng nhăng, chẳng may liệt nhầm ai vào đây thì xin bỏ quá. shuriken.gif

" Tôi yêu tất cả các bạn!" tomato.gif
Ubu
1. Em Ubu: hậu xét, vì đa nhân cách, kết hợp quá lỉnh kỉnh các ưu điểm của các bác, các chú dưới đây.

Nguy hiểm, nguy hiểm. read.gif
mưa
QUOTE(chipchipchip @ Apr 25 2004, 06:09 AM)
5. Ayu: Thư, họa, gì gì cũng bay bổng, ngụ ý sâu xa, tận tường, tường tận....Tuyệt! Chíp cũng yêu dân chủ tung bay  trumpet.gif

Đôi uyên ương đang bay bổng, bổng bay thì bỗng tần tượng ra mê sảng: Không! Sao lại gà ri? Âu mỹ, cả thế giới có Kentucky.......... pirate.gif


Đôi uyên ương đang bay bổng, bổng bay thì bỗng thần tượng thẽ thọt: "đừng, đừng em... dục tốc bất đạt" rhino.gif
Triệu Vân
Trước được 1 em hiền lành , khá xinh và rất giỏi giang yêu on-lai .Tuy chưa đích thân óp-lai với nàng lần nào nhưng cô em gái thì đã . Theo lời cô em gái , nàng óp cũng như on ,rất tuyệt vời . He he , nhưng do máu mê tán các em khác nên nó bai phò-re-vờ luôn , he he , tiếc đứt ruột ,đau khổ quá hè hè .Từ nay về sau thề không yêu on-lai ,không yêu óp-lai .Lấy vợ là tốt nhất bangin.gif rockon.gif stupid.gif
netwalker
QUOTE(chipchipchip @ Apr 25 2004, 01:09 PM)
Với phương châm "trẻ không tha, già không thương", loại trừ các phần tử đã bị trói, Chíp sẽ thử hình dung về chuyện Chíp với các "bồ ảo" trong làng ta.
Xếp theo thứ tự giảm dần về chức danh.

1. Em Ubu: hậu xét, vì đa nhân cách, kết hợp quá lỉnh kỉnh các ưu điểm của các bác, các chú dưới đây.  offtopic.gif

2. Bác Mí lù: mới thật điềm đạm làm sao, và nghĩa hiệp nữa, dù bác không biết nấu, nhưng biết đánh giá rất tốt, tối nay các bác ăn gì.

Khi chúng tôi chuẩn bị làm cái việc mà "bạn sẽ nghĩ gì khi làm chuyện đó", thì đột nhiên đường truyền bị tắc, mạng bị down và...và... sad1.gif

3. VNHL: cùng trang lứa với Chíp, nhưng VHNL như một từ điển sống, hơn cả một từ điển sống có thể cung cấp tin tức âm nhạc, thời sự văn hóa, xã hội ....

Chúng tôi quấn lấy nhau nhưng bỗng ngồi thừ ra, từ điển hổn hển: Chết mẹ rồi, có một vài trang đã bị xé...Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  taz.gif

4. Ivan Toi: Lãng mạng (là quên, lãng mạn), giằng xé trong những vần thơ, cả thanh và tục, với một lý trí sống sắp sửa rõ ràng
Chíp chẳng thuộc bài thơ nào, nhưng có thể bị đắm chìm, bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào...

Và chúng tôi đang đắm chìm, chìm đắm, chìm chìm chìm, đắm đắm đắm thì chàng thảng thốt: thơ ra mất rồi, ta trôi mất rồi, cứu..... hypocrite.gif

5. Ayu: Thư, họa, gì gì cũng bay bổng, ngụ ý sâu xa, tận tường, tường tận....Tuyệt! Chíp cũng yêu dân chủ tung bay  trumpet.gif

Đôi uyên ương đang bay bổng, bổng bay thì bỗng tần tượng ra mê sảng: Không! Sao lại gà ri? Âu mỹ, cả thế giới có Kentucky.......... pirate.gif

6. HeroViet: ( alo, ấy còn available không đấy?)

7. Chitto: Chíp cảm mến một tấm lòng sống trong đời sống phải có, dù không để làm gì cả, dù thường thỉnh thoảng có vặn vẹo một tý ...

Vặn nhau, vẹo nhau, chúng tôi đang tủ tà tủ tỉ thì tấm lòng vẹo vẹo đi đâu, tấm lòng??? => không để làm gì cả  phone1.gif

8. Netwalker: Chíp lần theo từng walk của anh, từng trải và mạnh mẽ, đam mê và....

Và Chíp đê mê, walk, walk, bỗng Net uể oải: Been There and Done that....
......
........

Hôm nay tắc tị bài vở, viết lăng nhăng, chẳng may liệt nhầm ai vào đây thì xin bỏ quá. shuriken.gif

" Tôi yêu tất cả các bạn!"  tomato.gif

Very funny!

I like your sense of humor!


rose.gif
Milou
Chíp lắm bồ ảo thía thì ai cạnh tranh cho nổi?

QUOTE
dù bác không biết nấu

Bít nấu ạ, không bít thì nàm thao mà bảo chíp luộc khoai sọ với sườn thế nào cho "trên cả" cái gì ấy.
Nobita
Thế chắc cái tick vô pull của Chip chắc là "có và thường xuyên thay đổi, hí hí hí "
Bái phục, bái phục
QUOTE
Xếp theo thứ tự giảm dần về chức danh.

1. Em Ubu: hậu xét, vì đa nhân cách, kết hợp quá lỉnh kỉnh các ưu điểm của các bác, các chú dưới đây. 

2. Bác Mí lù: mới thật điềm đạm làm sao, và nghĩa hiệp nữa, dù bác không biết nấu, nhưng biết đánh giá rất tốt, tối nay các bác ăn gì.

Khi chúng tôi chuẩn bị làm cái việc mà "bạn sẽ nghĩ gì khi làm chuyện đó", thì đột nhiên đường truyền bị tắc, mạng bị down và...và... 

3. VNHL: cùng trang lứa với Chíp, nhưng VHNL như một từ điển sống, hơn cả một từ điển sống có thể cung cấp tin tức âm nhạc, thời sự văn hóa, xã hội ....

Chúng tôi quấn lấy nhau nhưng bỗng ngồi thừ ra, từ điển hổn hển: Chết mẹ rồi, có một vài trang đã bị xé...Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

4. Ivan Toi: Lãng mạng (là quên, lãng mạn), giằng xé trong những vần thơ, cả thanh và tục, với một lý trí sống sắp sửa rõ ràng
Chíp chẳng thuộc bài thơ nào, nhưng có thể bị đắm chìm, bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào...

Và chúng tôi đang đắm chìm, chìm đắm, chìm chìm chìm, đắm đắm đắm thì chàng thảng thốt: thơ ra mất rồi, ta trôi mất rồi, cứu..... 

5. Ayu: Thư, họa, gì gì cũng bay bổng, ngụ ý sâu xa, tận tường, tường tận....Tuyệt! Chíp cũng yêu dân chủ tung bay 

Đôi uyên ương đang bay bổng, bổng bay thì bỗng tần tượng ra mê sảng: Không! Sao lại gà ri? Âu mỹ, cả thế giới có Kentucky.......... 

6. HeroViet: ( alo, ấy còn available không đấy?)

7. Chitto: Chíp cảm mến một tấm lòng sống trong đời sống phải có, dù không để làm gì cả, dù thường thỉnh thoảng có vặn vẹo một tý ...

Vặn nhau, vẹo nhau, chúng tôi đang tủ tà tủ tỉ thì tấm lòng vẹo vẹo đi đâu, tấm lòng??? => không để làm gì cả 

8. Netwalker: Chíp lần theo từng walk của anh, từng trải và mạnh mẽ, đam mê và....

Và Chíp đê mê, walk, walk, bỗng Net uể oải: Been There and Done that....



Qua bài của Chip hiểu ra nhiều về một số đàn anh đã nghe danh nhưng chưa biết mặt cheers.gif
Hề. Bô có bồ ảo roài..
Nhưng sắp hết.
CHuẩn bị chuyển sang giai đoạn thực.
Trần Tèo
Tốt ,tuyên dương đồng chí Bô . Khi nào thành công thì vào đây nói cho anh em biết http://www.vnequation.de/ibf/index.php?act...27&t=2557&st=30 laugh.gif laugh.gif laugh.gif Khi xxx nhau cậu nghĩ gì ?
Ubu
Ảo mà cũng chả ảo đâu. Bạn tớ bên này mấy chú mấy em yêu qua mạng, yêu qua kỳ nghỉ về VN thế rồi cũng lấy nhau một lũ. Tính tới thời điểm này đã có một đứa có con rồi, vài đôi khác thì hoặc đã cưới hoặc đính hôn.

Riêng tớ, chả ngại giề ảo hay không. Miễn tinh thần mình sướng (khỏan thể xác thì còn tùy lúc) để còn có sức mà sống tiếp, là cứ làm. Tuy nhiên, giờ thì "mất thời gian!".
Trần Tèo
Tèo không khoái offline lắm tại Tèo thích cầm tay cầm chân hun hít thôi ohgirl.gif .Tèo tán được 1 đống các em online ,toàn các em ngày xưa học chung lớp chung trường với Tèo hoặc đã quen biết từ trước , có thể về là tiêu diệt được luôn . Nhưng Tèo vẫn không thích lắm ,diệt ngay lập tức thì còn chấp nhận được .
Offline thì chán . Tèo chẳng yêu nổi ma nào mà cũng chẳng có ma nào thèm yêu Tèo . Tèo nghe Nam , Huy bạn Bu bảo là : thôi đừng chú ạ , ráng nhịn , chú về VN 1 lần đi ,con gái ở đó xinh lắm .Chúng anh đảm bảo sau khi thăm nhà xong , chú quay trở lại thì hết muốn có bồ ở đây luôn . Anh em mình mà về á , gái xinh là theo rầm rầm , đếc cần tán tỉnh cực khổ . Bọn xinh nhất bên này về VN khóc thét , gái ở nhà bây giờ xin cực
Nghe hai anh bảo thế Tèo cũng sướng . Grừ grừ
biendep
QUOTE(Trần Tèo @ May 8 2004, 05:15 AM)
thôi đừng chú  ạ , ráng nhịn , chú  về VN 1 lần đi ,con gái ở đó xinh lắm .Chúng anh đảm bảo sau khi thăm nhà xong  , chú quay trở lại thì hết muốn có bồ ở đây luôn . Anh em mình mà về á , gái xinh là theo rầm rầm , đếc cần tán tỉnh cực khổ . Bọn xinh nhất bên này về VN khóc thét , gái ở nhà bây giờ xin cực
Nghe hai anh bảo thế Tèo cũng sướng . Grừ grừ

lala.gif read.gif laugh1.gif anh em an ủi nhau vì cay cú ko tán được gái xinh hypocrite.gif
Ubu
Thằng Huy và Nam hình như không tán đựơc gái, lại đi dạy chú Tèo bậy bạ. Gái ở đâu cũng ngon cũng xinh, cũng cần phải được nâng niu cả. Sau đây là một số định luật dành cho các chú chưa nếm mùi gái vì hay chê bai nọ kia:

1. Gái nào cũng xinh.
2. Đã là gái thì phải được yêu.
3. Đã là giai thì gái nào cũng phải yêu được.
4. Phải biết cống hiến hết khả năng đối với không chỉ một cô gái.
Trần Tèo
Từ 4 tiên đề của đồng chí Bu ,chúng ta có hệ quả :

Đã là đàn ông thì phải yêu hết mình nhiều hơn 1 cô gái mà anh ta cho là xinh laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Nobita
cheers.gif serenade.gif serenade.gif w00t.gif smartass.gif
netwalker
QUOTE(Ubu @ May 8 2004, 07:01 PM)
Thằng Huy và Nam hình như không tán đựơc gái, lại đi dạy chú Tèo bậy bạ. Gái ở đâu cũng ngon cũng xinh, cũng cần phải được nâng niu cả. Sau đây là một số định luật dành cho các chú chưa nếm mùi gái vì hay chê bai nọ kia:

1. Gái nào cũng xinh.
2. Đã là gái thì phải được yêu.
3. Đã là giai thì gái nào cũng phải yêu được.
4. Phải biết cống hiến hết khả năng đối với không chỉ một cô gái.

LOL w00t.gif

Cái này gọi là ăn tạp w00t.gif


Theo tôi nên đổi lại như sau:

1/ Tôn trọng tất cả chị em phụ nữ cũng như tất cả mọi người

2/ Làm bạn với tất cả mọi người hay nói cách khác tất cả mọi người đều bình đẳng, nam cũng như nữ

3/ Chỉ nên tiến tới với những người mình có cảm tình.


Lời khuyên cá nhân cho các anh em: ( Chị em đừng đọc nhé)

Nếu là thanh niên còn trẻ, lại đang ở nước ngoài, con gái phương Tây không bị giàng buộc về vấn đề trinh tiết như phương Đông, họ chỉ coi đó là giải quyết nhu cầu bản năng của tuổi trẻ. Chỉ cần mình trông cool và popular một chút là có nhiều college chick lắm. Thanh niên tuổi trẻ còn một con đừơng dài trước mặt, còn một loạt mục tiêu học vấn và bậc thang sự nghiệp để theo đuổi, bắt chị em Việt Nam chờ đợi thì phí hoài tuổi thanh xuân. Yêu cũng dở mà không yêu cũng dở. Yêu em nào mà em ý bảo anh cứ học xong đi, rồi khi anh về, đêm tân hôn mình sẽ.......Học xong ĐH, Tiến sỹ, rồi có chú nào lại làm Post- Doc thì có mà 10 năm là ít. Tuổi thanh niên phơi phới khoẻ mạnh mà lại cứ tối ngày "tập tạ tay" thì hỏng hết súng ống ,với vẩn sau này còn dễ bị "khóc ngoài quan ải". Thời của tôi ngày xưa là cứ con các đại sứ nước ngoài ở Việt Nam, đến khi Bố nó hết nhiệm kỳ hoặc nó sang nghỉ hết hè lại về. Gái Tây thực tế, nó chỉ coi đó là chuyện tình của tuổi teenage hay highschool lover mà thôi, khi về nước nó cũng quên mình ngay. Đến thời sinh viên cũng vậy, bọn nó chỉ coi đó là college romance.


Nói thế này nghe có vẻ phũ phàng nhưng chú nào có người yêu mà lại đi ngủ với cô khác như vậy có phải là mang tiếng"cheating" hay không?

Nói chung là mỗi người mỗi quan niệm khác nhau, ai tôn trọng tình yêu và có lòng cao cả, có thể chịu đựng được 8-10 năm thì cứ việc. Tôi cũng ca ngợi những mối tình đẹp đẽ, lãng mạn như tiểu thuyết nhưng bản thân tôi không làm được nên phải chọn con đường thực tế. Tôi thì ngày nào cũng cứ đi tắm biển, câu cá => cứ ăn cá sống với sushie. Đồ ăn bên này lại nhiều đạm, ít rau răm là khó mà chung thủy giữ lời hứa được lắm, gái Tây lại cứ mặc sexy với Victoria's secrete như thế, đến nhà mình lại cứ tự nhiên dùng phòng tắm của mình, mặc quần áo của mình, buồn buồn nó lại chui vào trong chăn mình nó ngủ thì làm sao mà dám hứa hẹn, thề thốt được. w00t.gif Ai giỏi thì cứ hứa hẹn và thề thốt. Tôi thì đầu hàng. w00t.gif
ngautuan
Ực, nghe bác Net nói mà em thèm, cái đận ở Nga em vẫn còn quê mùa quá, chưa được đọc những bài viết đầy tính chiến đấu của bác, ực, nên em ... ực ực... vẫn ... ặc ặc ...
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.