Hi Biển ,
Trước đây đúng là Tèo rất thích các em ngực nở mông cong ( bây giờ vẫn thích
) . Nhưng với 2 tiêu chuẩn trên thì cụ thể sự tình là như thế này :
- Các cô gái oánh được guitar thường rất trí tuệ , có chất lãng tử nhưng lại là lãng tử kiểu con gái .Lãng tử như Tèo mà gặp được các bạn ấy thì tuyệt , vô cùng tâm đầu ý hợp
. Ngày xưa còn trọ học ở nhà , trước nhà trọ có 1 nhà dạy đàn ,đủ loại ,nào là piano , guitar ,đàn dây kéo .... Tụi Tèo thì thích uống rượu hơn là nhạc nhẽo , tuy nhiên rất nhiều bạn Tèo oánh guitar rất kinh ( mày mọ học chứ chẳng biết chút nhạc lý ra làm sao cả ) . Một hôm Tèo nghe tiếng đàn tưng tưng nên tò mò thò mặt nhìn vô thì thấy 1 cô gái tóc ngắn đang oánh ghi ta . Dáng ngồi , mái tóc .... của nàng in đậm vào trí óc Tèo làm Tèo nhà ta chao đảo
Trong khu Tèo trọ có đúng 1 nhà là không theo đạo và chính là cái gia đình mà Tèo ở trọ . Xung quanh người ta sùng đạo lắm , gần đó có cái nhà thờ to đùng , tối tối trẻ con mang giấy bút đi học giáo lý hay cái gì không biết . Con gái xứ đạo đa số hiền lành dễ thương và rất hay ...thương người , he he nên Tèo thích .
Biển thấy Tèo thế nào