Bác Xơ Mít giống em quá
Bác xem thời tiết ở chỗ bác dạo này thế nào, nếu trời mưa, lạnh hay ẩm ướt, thời tiết thay đổi đột ngột thì người bị viêm mũi dị ứng thời tiết hay có triệu chứng như vậy. Cổ họng bị ngứa thì chắc do...lạnh cổ họng, nên mặc áo cao cổ hay quấn khăn vào là ok. Ngoài các cách xông bằng nước nóng, nước muối hay tỏi của các bác, em còn thấy người ta xông bằng trà hoa cúc nữa, thấy bảo cũng đỡ lắm. Nhưng tối nào cũng phải xông (mũi em hơi to, tối nào cũng xông thì nhìn giống như bị
) nên em chưa làm.
Bị cái này, phải gìn giữ kinh lắm, đi đường phải đeo khẩu trang, về nhà phải rửa mặt mũi thật sạch, nếu bị xoang, còn phải kiêng thịt bò, đồ biển(lão bác sĩ TMH ở đường ĐBP dặn em thế). Ngu gì
Bị nhiệt trong miệng thì có nhiều lý do, người thường thì bảo là do thiếu Vitamin C, nhưng thực ra không phải hoàn toàn. Trước đây tháng nào em cũng bị, bé thì bằng đầu que tăm, to thì bằng đầu đũa, đau nhất là đúng vào dịp Tết, chả ăn uống được cái gì, đến nỗi phải nấu cháo mà húp
Mà nhất là đi chơi với người yêu, lở mồm long móng thế thì thua rồii
Em đã trị bằng đủ thứ thuốc, từ thuốc Tây vừa uống vừa bôi, loại này làm tê chỗ nhiệt 1 lát, ăn uống không thấy đau, nhưng điều đó có nghĩa là mất ngon. Cũng có thể do vệ sinh răng miệng không tốt, nhiễm trùng, nhẹ thì bỏ muối hạt vào, nặng thì chấm Ô xi già. Chắc cũng khỏi
Thằng lang Tàu bảo là do trong người em thiếu 1 kháng nguyên, mà cái thứ quỉ quái này cơ thể em ko thể tự tổng hợp được, nên phải uống thuốc bổ sung. Nó còn hỏi :" Em có phải là người Tàu ko?", nghe mà lộn ruột
.Em uống 10 thang, đắng kêu cha vái ông, tình trạng vẫn như cũ. Điên cuồng, thử đủ thứ, thì cuối cùng cũng ra một thứ. Đó là sinh tố cà chua, lười thì ra quán uống, siêng thì mua về nhà xay với sữa tươi, đường, đá bào. Đầu tiên không quen uống thì thấy hơi nhặng, khó chịu. Nhưng quen rồi thì lại thấy nghiện. Em ngày nào cũng uống thì khỏi, nhưng ngưng uống là bị lại. Bên này khi nào bị em cũng uống cà chua đóng hộp, hơi bị kinh dị
. Vừa rồi, cô bạn ở VN sang có đem cho ít chè thanh nhiệt noname, bảo là khi nào bị lở mồm long móng, pha uống thì sẽ khỏi. Lâu nay không bị, xem ra phụ lòng người ta rùi