Đọc tin này mới thấy bọn Thái Lan cũng vào loại man di. Trói tay những người biểu tình chống đốí và chất đống hơn 1000 người trên 6 cái xe tải dẫn đến cái chết vì ngột thở của 78 người.
Trước đây, chính phủ Thái Lan cũng có nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng với những người theo đạo Hồi ở miền Nam đất nước và những người thiểu số trồng thuốc phiện ở biên giới Thái- Miến. Cảnh sát Thái tự do hoành hành bắn giết khá là bừa bãi với sự dung túng của chính phủ.
Chưa thấy Mỹ và phương Tây lên tiếng gì vì vụ việc này. Nếu có lên tiếng thì chắc cũng chỉ là những lời nhẹ nhàng nhắc nhở. Dễ hiểu thôi, vì Thái Lan là đồng minh quan trọng của Mỹ còn đạo Hồi lại là "tôn giáo xấu, cổ vũ bạo lực". Còn đạo Phật mà đa số người Thái theo thì lại là tôn giáo "hiền" nhất, cấm đoán "sát sinh" và gian dâm (nếu thế thì Thái Lan đã chẳng nổi danh là thiên đường tình dục). Thật là mỉa mai cho những chữ "nhân quyền" và "dân chủ" vốn rất hay bị lạm dụng!