Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Will There Be A Fields Medal For Vietnam ?
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Khoa Học Kỹ Thuật - Computer & Internet
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6
grass
QUOTE(em Ex @ Aug 19 2010, 09:33 AM)
Quả này là đỉnh cao của mấy ngàn năm văn hiến rồi laugh1.gif , thôi để bà con sướng tí, mấy hôm nữa lại quay lại với thực tại kẹt xe đường ngập mất điện ấy mà.
À, em mới vào VNN mới thấy quả nhiên là chúng ta tự hào cũng rầm rộ thật, thế quái nào mà lại có cả "SV các trường ào ạt ăn mừng chiến thắng của NBC"  ohmygod.gif . Không ngờ toán lý thuyết cũng góp phần tăng doanh thu quán nhậu!
Em cũng ăn mừng, em nghỉ làm 2 ngày đi chơi , ta da!
*



Lại còn cái gì "Ít có dân tộc nào yêu toán, mê toán như dân tộc ta" no.gif VNN thật là không biết ngượng he he
grass
Có bác gì lên TV bảo: Mỹ Latinh chưa từng có giải. Châu Phi lại càng không sp_ike.gif Thật là racist, hi hi
Mimi
Công nhận thẩm du ngút trời quá.
Mr. Smith
QUOTE(grass @ Aug 19 2010, 09:43 AM)
QUOTE(em Ex @ Aug 19 2010, 09:33 AM)
Quả này là đỉnh cao của mấy ngàn năm văn hiến rồi laugh1.gif , thôi để bà con sướng tí, mấy hôm nữa lại quay lại với thực tại kẹt xe đường ngập mất điện ấy mà.
À, em mới vào VNN mới thấy quả nhiên là chúng ta tự hào cũng rầm rộ thật, thế quái nào mà lại có cả "SV các trường ào ạt ăn mừng chiến thắng của NBC"  ohmygod.gif . Không ngờ toán lý thuyết cũng góp phần tăng doanh thu quán nhậu!
Em cũng ăn mừng, em nghỉ làm 2 ngày đi chơi , ta da!
*



Lại còn cái gì "Ít có dân tộc nào yêu toán, mê toán như dân tộc ta" no.gif VNN thật là không biết ngượng he he
*



Mình cứ tưởng đến đoạn đó phải kể tiếp chuyện Lương Thái Vinh cân voi với lại lấy bóng trong hố. laugh1.gif
Mr. Smith
QUOTE(em Ex @ Aug 19 2010, 08:30 AM)
NBC có quả bố mẹ và vợ cũng vĩ đại đấy, thật, hậu phương phải thế mới sinh ra được vĩ nhân chứ ai như mình suốt ngày tiền tiền, thảo nào...
*



Em Ex thay đổi đi, vẫn còn hai đợt Fields nữa cơ mà. Biết đâu, biết đâu rolleyes2.gif
em Ex
Bây giờ chắc phải bắt đầu bằng cách chuyển từ nhà riêng về lại ktx 10m2 ở như trước cho có động lực phấn đấu hê hê.
Malchik
Trên Vietnamnet có một thằng điên viết như thế này:

(@click here)

"Ở nước ngoài, mỗi khi có nhà khoa học hay công dân giành được các giải thưởng quốc tế lớn trong các cuộc tỉ thí tài năng khoa học tự nhiên và xã hội, người dân nước đó đổ xô ra đường ăn mừng với niềm vui tự đáy lòng và lòng tự hào dân tộc trào dâng."

Mịa, đến 98% dân số Việt Nam đek hiểu cái bổ đề anh Châu anh ý chứng minh là cái quái gì, đến khái niệm bổ đề có khi còn đek biết nữa là bắt chúng nó ra đường ăn mừng. Mà thằng này chắc thấy dân nước ngoài nó đổ ra đường ăn mừng trong tưởng tượng.

Với riêng tớ, việc anh Châu có cái mề đay này, mình cũng chả thấy có gì tự hào dân tộc. Bởi vì có gì mà tự hào, anh Châu là người sinh ra ở Việt Nam, còn những thứ anh có được như ngày hôm nay là nhờ các bạn tư bản dẫy chết. Nếu anh í vẫn ở Việt Nam có khi lại thành bác Lê Bá Khánh Trình ngày ngày đi luyện thi đại học, đek ai thèm quan tâm. Ngay như bác Đặng Thái Sơn mà ở Việt Nam có đến 90% dân Việt Nam nghe đek hiểu bác ý đánh nhạc piano hay ở chỗ nào, trong đó có tớ.

Nói chung là dạo này các bon báo chí lá cải có cái trò tương tác với người đọc, nhiều lúc đọc có những thằng nói ngu đek chịu được.
root
QUOTE(Malchik @ Aug 19 2010, 01:53 PM)
Cái bọn vietnamnet càng ngày càng lá cải, mịe đi phỏng vấn cả bà bán nước trước cửa nhà anh Châu. Hết trò.

Mà vợ anh Châu này đâu ko thấy ra mặt nhỉ, toàn thấy kể chuyện mẹ với con gái.
*



Vợ anh Châu có công rất lớn trong phát minh của chồng. Đó là bộ mặt lúc nào cũng cau có, khiến anh phải tập trung vào công việc nghiên cứu khoa học nhiều hơn để giải sầu
http://media.tinmoi.vn/2010/02/16/CDV3.2Baochau.trong.jpg

Nếu lấy vợ xinh thì việc gì phải đi nghiên cứu khoa học nữa laugh1.gif
Minh Tí
Các bác tưởng báo tây nó tung hê lắm hả. Thằng nào viết "Ở nước ngoài, mỗi khi có nhà khoa học hay công dân giành được các giải thưởng quốc tế lớn trong các cuộc tỉ thí tài năng khoa học tự nhiên và xã hội, người dân nước đó đổ xô ra đường ăn mừng với niềm vui tự đáy lòng và lòng tự hào dân tộc trào dâng." => đúng là bốc phét.

Hôm qua ecb theo dõi rất kĩ xem media tây đưa tin thế nào. Xong rồi thất vọng tràn trề. Tin chó chết gà chết đầy rẫy, nhưng tin giải Fields mà Pháp có đến 3 giải thì gần như thoảng qua gọi là. Dăm ba thằng bơi lội tay to ngực nở thì đưa tin liên tục cả tuần, mô tả chúng nó bơi thế nào, ăn ra sao, đái cao hay thấp,....

Xem ra media tây coi khoa học là vét đĩa, đưa tin gọi là có vì tổng thống chúc mừng mà chả nhẽ ko đưa. Mà ecb chỉ theo dõi những báo chí được coi là nghiêm túc, chứ loại lá cải thì ko tính rồi.

Chưa nói đến chuyện bọn nó lờ tịt vụ NGB mang 2 quốc tịch mà cứ chỉ nói rằng gốc Việt. Đa số các báo còn chỉ đưa ảnh cu gốc Ý, mà ko hề đưa ảnh NGC ra.

Sau vụ này ecb thất vọng tràn trề về media tây. Đúng là lá cải toàn tập. Bóp mép hệ giá trị, đẩy xã hội vào tiêu thụ và những giá trị rẻ tiền.


Sau này trẻ con nên cho đi đá bóng hoặc hát hò. Vừa nhiều tiền, vừa được xã hội đa số ngu si trọng vọng.
Hoang Yen
Việc bác Châu được giải mình thấy rất vui vì hiếm khi, có thể nói là lần đầu tiên trong khoa học có một người Việt nam kiệt xuất làm được những việc mà bọn Tây cũng phải bó tay như vậy. Có lẽ rất lâu nữa mới có một chuyện tương tự xảy ra. Nó còn thần kỳ hơn nhiều những chuyện cổ tích.
Việc bác nhập quốc tịch Pháp thì cũng bình thường thôi bác ấy có một gia đình ba đứa con phải lo chuyện cuộc sống học hành sức khỏe, có quốc tịch Pháp cũng thuận lợi hơn cho việc đi lại.
Mình xem báo bên này cũng chưa tìm thấy họ đăng ở đâu nhưng chắc sẽ tìm được.
Xem cái chứng minh của bác ấy thì chẳng hiểu gì, đọc một số tài liệu xung quanh cũng chỉ biết là nhiều năm rồi có nhiều nhà toán học dựa trên cái tính đúng của bổ đề ấy để phát triển nhiều cái khác, ngầm định là nó đúng chứ không ai chứng minh được. Giả sử nó sai thì toàn bộ công việc của họ vất đi, bây giờ bác Châu chứng minh được nó đúng nên tất cả thở phào nhẹ nhõm vì nền tảng các công trình của họ được khẳng định là vững chắc.

Chúc mừng bác Châu!
Hoang Yen
Xung quanh việc này, mình thấy bài viết thú vị hơn cả trong các báo điện tử Việt nam đã đăng lại là bài của một người nước ngoài, anh Joe, Canada, đúng là nhiều báo toàn nói lời hoa mỹ và khai thác chuyện linh tinh mà chẳng viết mấy về công trình của anh là nguyên do của giải thưởng:
http://dantri.com.vn/c135/s702-416739/tham...go-bao-chau.htm
Mr. Smith
QUOTE(Hoang Yen @ Aug 20 2010, 12:37 PM)
Việc bác Châu được giải mình thấy rất vui vì hiếm khi, có thể nói là lần đầu tiên trong khoa học có một người Việt nam kiệt xuất làm được những việc mà bọn Tây cũng phải bó tay như vậy. Có lẽ rất lâu nữa mới có một chuyện tương tự xảy ra. Nó còn thần kỳ hơn nhiều những chuyện cổ tích.
Việc bác nhập quốc tịch Pháp thì cũng bình thường thôi bác ấy có một gia đình ba đứa con phải lo chuyện cuộc sống học hành sức khỏe, có quốc tịch Pháp cũng thuận lợi hơn cho việc đi lại.
Mình xem báo bên này cũng chưa tìm thấy họ đăng ở đâu nhưng chắc sẽ tìm được.
Xem cái chứng minh của bác ấy thì chẳng hiểu gì, đọc một số tài liệu xung quanh cũng chỉ biết là nhiều năm rồi có nhiều nhà toán học dựa trên cái tính đúng của bổ đề ấy để phát triển nhiều cái khác, ngầm định là nó đúng chứ không ai chứng minh được. Giả sử nó sai thì toàn bộ công việc của họ vất đi, bây giờ bác Châu chứng minh được nó đúng nên tất cả thở phào nhẹ nhõm vì nền tảng các công trình của họ được khẳng định là vững chắc.

Chúc mừng bác Châu!
*



Thực ra cũng ko hiểu bác Châu nhập tịch Pháp làm gì, có lẽ bác định sau này sẽ về lại Pháp chăng? Chứ nếu định sống ở Mỹ thì đợi vài năm nữa nhập tịch Mỹ luôn, cần gì nhập tịch Pháp nhỉ?
Sóng
Cái thằng trên vietnamnet nó viết đúng chứ có gì là sai đâu. Dân nhà mình thì giờ chỉ có cơm áo gạo tiền, chẳng ai nghĩ đến một cái gì đó xa hơn được hai thứ đấy.
em Ex
Em đồng ý với bác Tí là media Tây đúng là cũng lá cải là chính. TV thì tràn ngập các loại reality show, giải rút thì chắc có giải Oscar là chúng nó chăm đưa tin, ngày đêm chê bai văn hóa Mỹ nhưng được Oscar một cái là toàn dân cũng tự sướng rầm rộ laugh1.gif
Hoang Yen
QUOTE(Mr. Smith @ Aug 20 2010, 10:23 AM)
Thực ra cũng ko hiểu bác Châu nhập tịch Pháp làm gì, có lẽ bác định sau này sẽ về lại Pháp chăng? Chứ nếu định sống ở Mỹ thì đợi vài năm nữa nhập tịch Mỹ luôn,  cần gì nhập tịch Pháp nhỉ?
*


Nhập tịch Pháp ngoài việc đi lại dễ dàng thì cũng có phần muốn cảm ơn nước Pháp đã đào tạo, bác Châu trả lời ở blog này Linh:

"3. Tôi có thêm quốc tịch Pháp từ đầu năm 2010, nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Mặt khác, tôi có nghĩ trong trường hợp có cái huy chương, bên cạnh toán học VN, toán học Pháp sẽ vì thế mà được vinh danh một cách xứng đáng."

http://thichhoctoan.wordpress.com/2010/08/...Fc-m%E1%BA%AFc/
lhxung
Có mặt tai Hyderabad nên tôi biết được sự kiện ngay lập tức. Và thêm nữa: Tông thống Pháp gửi điện chúc mừng ngay lập tức, trong khi chủ tịch nước và PM của VN sau đó hơn nửa ngày mới gửi điện. Và một điều khác nhau cơ bản giữa 2 bức điện là TT Pháp thì "cám ơn hai nhà khoa học vì ..." còn PM của ta thi "tôi nhiệt liệt chúc mừng..."
NguoiVN
bác lệnh hồ xung giỏi hè, qua làm gì vậy bác
root
QUOTE(NguoiVN @ Aug 22 2010, 01:35 AM)
bác lệnh hồ xung giỏi hè, qua làm gì vậy bác
*



Có gì mà giỏi? Chắc qua đó du lịch, lại nhân dịp gặp người nổi tiếng, nên đưa tin vậy thôi mà laugh1.gif
lhxung
QUOTE(root @ Aug 22 2010, 09:44 AM)
QUOTE(NguoiVN @ Aug 22 2010, 01:35 AM)
bác lệnh hồ xung giỏi hè, qua làm gì vậy bác
*



Có gì mà giỏi? Chắc qua đó du lịch, lại nhân dịp gặp người nổi tiếng, nên đưa tin vậy thôi mà laugh1.gif
*



Đúng là chẳng có gì mà giỏi ở đây cả. However, mình sang đây không phải để du lịch mà là để tham dự chính cái ICM đó.
Tit
Heheee, tiểu nhân hậm hực, đố kị vô sỉ....thấy mà thương
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Khoa Học Kỹ Thuật - Computer & Internet
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.