QUOTE(Tit @ Aug 23 2010, 08:12 PM)
Hồi trẻ, mình cũng thích các anh PhD
2 lão bồ cũ của mình đều PhD. Giờ mình già rồi, mình ko cần các anh PhD, cũng chả cần các chàng nhiều xèng. Mình chỉ cần giai biết làm mình... sướng thôi ạ
PhD hay đại gia, mà về đến nhà hoặc là nhìn thấy nó chết dí cạnh máy tính cả ngày, hoặc là cả ngày ko thấy mặt mũi nó ở nhà vì bận ra đường kiếm tiền, thế thì giai PhD mí cả đại gia dùng để làm gì?!
Một ngày đi làm, thấy giai tự dưng về sớm trước mình, đang loay hoay nấu bữa tối, thái thái cắt cắt lóng ngóng, rồi bảo anh làm nước cà rốt ép để trong tủ lạnh cho em rồi. Mở tủ lạnh ra, thấy giai đã mua hoa quả, nước quả ép, beer hoa quả.... dán lên trên tất cả những thứ đó những dòng nhắn nhủ tới mình... Thế là đủ thấy hạnh phúc rồi, cần gì PhD với cả tiền nhiều
Như vậy là tiêu chuẩn của bạn Tít là "chồng ô-sin". Loại chồng này giờ không thiếu, nhưng chỉ e rằng người ta đáp ứng được tiêu chuẩn "ô-sin" thì bạn lại đòi hỏi thêm những tiêu chuẩn khác cao cấp hơn
QUOTE
Lấy vợ đẹp, mang về nhà nhìn mãi cũng chán, cũng thấy nhàm, rồi cũng chả thấy có gì xinh cho lắm. Trong khi mình thấy nhàm chán rồi, thì thằng hàng xóm vẫn thấy vợ mình xinh, tại vì nó vẫn chưa phải nhìn suốt ngày như mình mà. Thế cho nên lấy vợ xinh chỉ béo mắt thằng hàng xóm thôi.
Người ta thường nói: giàu vì bạn- sang vì vợ. Có vợ xinh rất tuyệt, chẳng những để mình thường thức, mà đi ra ngoài còn có thể hãnh diện với xã hội. Bạn Tít là phụ nữ, nên không hiểu được tâm lý "yêu bằng mắt" của đàn ông.
QUOTE
Vợ xấu thì nhìn mãi rồi cũng thành duyên dáng, dễ chịu, dễ nhìn.... Mà vợ xấu thường hay biết chiều chồng. Gái xinh còn mải kiêu, mải kênh với các giai ngoài đường ve vãn, ko có thời gian chăm chồng... Đấy, các bác giai chưa vợ cứ suy nghĩ cho kĩ
Nói chung đây là tâm lý tự an ủi của những bạn gái kém nhan sắc. Thôi thì kém nhan sắc một tí cũng không sao, chỉ có điều là đừng... gày gò quá