Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Will There Be A Fields Medal For Vietnam ?
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Khoa Học Kỹ Thuật - Computer & Internet
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6
em Ex
Các anh bạn trai Tây của các bạn mình đúng là cũng tòan kiểu chiều người yêu như giai của Tít thật. Các anh đều chịu khó nấu nướng, nhiều khi còn bưng đồ ăn sáng vào tận giường, dép guốc cũng xách vào tận nơi, mỗi ngày bao nhiêu lời có cánh. Thảo nào các bạn em nó tòan bảo từ nay không bao giờ quay lại với giai Á với cả biết thế yêu chúng nó sớm sớm w00t.gif
Và bây giờ thì 80% các bạn đi học cùng mình thời xưa đã yêu hoặc lấy Tây, mình thuộc 20% còn lại mắc kẹt rồi thôi kệ laugh1.gif
Mip
Giai Đức mà cũng nói được những lời có cánh à?? scared.gif scared.gif
Tit
Có lần nói chuyện với 1 bà già balan, có con rể là giai đức. Bả khen giai đức hết lời. Bà ý còn bảo với mấy đứa con gái bọn tớ ngồi đó là nếu chúng mày có ý định "làm lại" thì nên kiếm giai đức đi. Xong rồi trước mặt cả ông chồng bà ý, bà ý cứ nói "trùi ui, con gái tao nó sướng kinh khủng, chồng nó chăm lo cho gia đình cho vợ khủng khiếp. Tao đi siêu thị cùng 2 vợ chồng nó mà nhìn thằng chồng toàn chọn đồ gì vợ thích ăn, xách tất cả đồ ra xe, xong vẫn tươi cười, rồi nó âu yếm vợ với cái cách dịu dàng kinh khủng.... v.v.... "Tao nhìn là phải nhỏ rãi" (câu này dịch nguyên văn lời bà ý nhé). Tao từ hồi lấy chồng đến giờ chưa bao giờ được chồng nó ngọt ngào đến thế. Có muốn ông ý làm gì thì phải nhờ vả ngọt ngào thì ông ý làm... Nói chung tao mà còn trẻ như chúng mày, tao cũng sẽ "làm lại" với giai đức laugh.gif

Đấy, các bạn xem thế nào, đánh giá giai đức có vẻ hơi lầm hay sao ý laugh.gif Nói thế này, khéo lại làm Míp tiếc laugh.gif
em Ex
Bạn em ở khắp nơi ấy chứ, ở đây chính ra em lại chả quen biết các bạn VN lấy trai Đức mấy. Em thấy mấy đứa bạn trai của bọn cty em cũng sweet và chăm chỉ chiều chuộng cơm bưng nước rót lắm nhưng mà đúng là chúng nó cũng chả mấy khi nói năng bay bướm thật hoặc tiếng Đức thế cũng được coi là ngọt ngào lắm rồi laugh1.gif
Mip
QUOTE(Tit @ Aug 24 2010, 07:02 PM)
Đấy, các bạn xem thế nào, đánh giá giai đức có vẻ hơi lầm hay sao ý  laugh.gif Nói thế này, khéo lại làm Míp tiếc laugh.gif
*



Lời ngọt ngào nhất của giai Đức mình được nghe là sau hơn nửa năm bị mình phăng teo và chàng xin quay lai "I can't help thinking of you. I made a mistake. You are a wonderful woman and I've been acting like a fool. I wish a romantic relationship with you".
(Please note that he doesn't apologize himself!!!!)

Thế thì nghe có cánh hơn là "your devoted servant" không ạ????

(Thế nhưng rồi mình đều phũ với các bạn cả. Huhuhu, mình sắp thành mèo cụt đuôi rồi cry1.gif Kíu kíu)
em Ex
Trừ phần "You are a wonderful woman" thì phần còn lại nghe giống trai Việt phết leuleu.gif
Mip
Đấy, chẹp! Mà có cánh nhất mới được thế đấy! Không thì lại chỉ "you're wonderful" với 'you're very wonderful" thôi scared.gif

À thế giai Việt thì có nói "I'm so happy that you're here" không?
em Ex
Ý em là Míp nên vui mới phải, vẫn còn hơn nhiều không nghe thấy "You're wonderful" bao giờ.
Em thấy nhiều bạn em chuyển qua "mẹ nó" với "bố nó" rồi đấy leuleu.gif
Mip
Mình thì không vui lắm đâu, vì nghe đến "you're magical" hay "you're my goddess" thì vẫn cứ làm mèo cụt đuôi rưng rức như thường!!!
Hôm trước sang nhà đứa bạn, hai bố mẹ gần 70 tuổi vẫn anh em ngọt ngào, chúng nó thì gọi nhau là "bố mẹ", buồn cười phết!

PS: đúng truyền thống làng minh nhỉ, kể cả vào topic đứng đắn thế này rồi chị em cũng lại bàn ra tán vào chuyện giai như thường. Bác gì đi ICM về kể chuyện đi cho nó đúng chủ đề với!!!
grass
QUOTE(Míp @ Aug 25 2010, 11:13 AM)
PS: đúng truyền thống làng minh nhỉ, kể cả vào topic đứng đắn thế này rồi chị em cũng lại bàn ra tán vào chuyện giai như thường. Bác gì đi ICM về kể chuyện đi cho nó đúng chủ đề với!!!
*



Đấy mình đang tưởng topic tâm sự, nhìn ra hóa ra là topic Fields medal.

Quay lại với anh Châu, hi hi, chúc anh sớm tai qua nạn khỏi đợt bão lũ báo chí này scared.gif

À hôm trước đọc trên blog bạn cunbeo, em bạn cunbeo cũng huy chương vàng IMO. Xong rồi cũng rẽ ngang cả. Đi theo con đường khoa học cơ bản nói chung là một lựa chọn khốc liệt.
Mimi
Tai qua nạn khỏi là điều đương nhiên rồi. Ở nước VN, có ai nhớ sự kiện gì quá 3X7 = 21 ngày?

Mình là đàn ông VN và mình chẳng mộng mơ gì hết. Hôm nọ đi công viên, thấy chúng nó chụp ảnh cưới cực khổ quá, toàn như kép Tư Bền mặt nhăn mày nhở, tớ bảo với gái : Ôi dào mai này chụp thì chụp đi vài cái thôi cho đỡ mệt. Gái phản đối quyết liệt. Tớ bảo : Ôi dào, chụp cho lắm rồi sau này cũng có lật lại xem đâu, giống như ngày xưa chúng nó chả viết lưu bút này kia xong sau đó lại đem ra chùi đít cả à?

Thế là giận nhau laugh1.gif
em Ex
Cũng may mà bây giờ thanh niên có nhiều lựa chọn để mà rẽ ngang rẽ dọc, không làm khoa học cơ bản thì ta đi làm tin học, kinh tế ... thậm chí viết văn làm thơ cũng được.
NBC chả vấn đề gì đâu, bao nhiêu dư luận tiêu cực các hoa hậu của chúng ta chưa thi xong tú tài còn vượt qua hết nữa là anh Châu hihi.
em Ex
Em vừa đọc trên blog bác Hiệu MInh đọan về nhà tóan học và bầy cừu rồi thấy bảo có bài viết thiên tài không đứng chung với cừu, rồi blogger thấy bị xúc phạm ... buồn cười quá laugh1.gif , cái này là không đánh mà khai đây mà w00t.gif
Mip
Cho xin cái link đi! Mình chẳng biết bạn Hiệu Minh là bạn nào scared.gif
Mr. Smith
QUOTE(Míp @ Aug 25 2010, 08:40 AM)
QUOTE(Tit @ Aug 24 2010, 07:02 PM)
Đấy, các bạn xem thế nào, đánh giá giai đức có vẻ hơi lầm hay sao ý  laugh.gif Nói thế này, khéo lại làm Míp tiếc laugh.gif
*



Lời ngọt ngào nhất của giai Đức mình được nghe là sau hơn nửa năm bị mình phăng teo và chàng xin quay lai "I can't help thinking of you. I made a mistake. You are a wonderful woman and I've been acting like a fool. I wish a romantic relationship with you".
(Please note that he doesn't apologize himself!!!!)

Thế thì nghe có cánh hơn là "your devoted servant" không ạ????

(Thế nhưng rồi mình đều phũ với các bạn cả. Huhuhu, mình sắp thành mèo cụt đuôi rồi cry1.gif Kíu kíu)
*



Lạ nhỉ, mình thấy thế là có cánh rõ ràng rồi chứ. Mình nghe cũng thấy hay hơn cái "your devoted servant" hơi bị củ chuối (và làm mình liên tưởng tới cụm từ devoted public servant" sp_ike.gif
Mip
Bạn "devoted' căn bản là chưa bao giờ được làm "servant" cả nên mới nói vống vài lời thế thôi chứ thực ra bạn ý cảnh vẻ, tự ái cao độ.
Nói chung cả hai bạn đều phải phấn đấu cao độ mới thở ra được những lời trên (nhất là bạn giai Đức)
Mà thôi, chúng ta quay trở chuyện anh Châu đi ;-)
Mr. Smith
QUOTE(Míp @ Aug 25 2010, 04:23 PM)
Bạn "devoted' căn bản là chưa bao giờ được làm "servant" cả nên mới nói vống vài lời thế thôi chứ thực ra bạn ý cảnh vẻ, tự ái cao độ.
Nói chung cả hai bạn đều phải phấn đấu cao độ mới thở ra được những lời trên (nhất là bạn giai Đức)
Mà thôi, chúng ta quay trở chuyện anh Châu đi ;-)
*



Thôi, tha cho anh Châu đi, bị báo chí mổ xẻ đủ lắm rồi lại còn langven mổ xẻ nữa thì còn động lực đâu mà sống nữa.
Giờ nên bàn về học bạ của hoa hậu Diễm Hương, sự phù phiếm của cựu hoa hậu Thu Thủy hay về giai mới nhất của em Míp nhỉ?
grass
Có thể bàn về đám cưới của em Mimi sp_ike.gif Có cần góp ý chia sẻ kinh nghiệm gì không Mimi ơi w00t.gif
Mimi
QUOTE(grass @ Aug 26 2010, 10:04 AM)
Có thể bàn về đám cưới của em Mimi  sp_ike.gif Có cần góp ý chia sẻ kinh nghiệm gì không Mimi ơi  w00t.gif
*



Đúng rồi đúng rồi. Chuyện đám cưới em Mimi mới đáng bàn, là chiện sét đánh ngang tai chứ đâu như ba bảy 21 ngày như chúng nó. Đồng bào có kinh nghiệm gì góp í cho em í với. Nội trong tháng 8 âm lịch này em í sẽ đặt chỗ. Dạo này đêm nằm run lắm, ngủ được mấy đâu. Đời nhẹ khôn kham quá.
grass
QUOTE(Mimi @ Aug 26 2010, 06:20 AM)
QUOTE(grass @ Aug 26 2010, 10:04 AM)
Có thể bàn về đám cưới của em Mimi  sp_ike.gif Có cần góp ý chia sẻ kinh nghiệm gì không Mimi ơi  w00t.gif
*



Đúng rồi đúng rồi. Chuyện đám cưới em Mimi mới đáng bàn, là chiện sét đánh ngang tai chứ đâu như ba bảy 21 ngày như chúng nó. Đồng bào có kinh nghiệm gì góp í cho em í với. Nội trong tháng 8 âm lịch này em í sẽ đặt chỗ. Dạo này đêm nằm run lắm, ngủ được mấy đâu. Đời nhẹ khôn kham quá.
*



Thế định đặt ở đâu, bao tiền/mâm, hí hí.

Ảnh cưới vợ đã đòi thì thôi cũng phải chiều thôi, ke ke, có cần giới thiệu nhiếp ảnh gia không w00t.gif

Ngoài ra kinh nghiệm là nếu tính tình nóng nảy hay bực bội w00t.gif và nhiều chuyện hỗn độn xảy ra, thì trước khi dắt tay nhau vào phòng cưới nên uống nửa viên valium để trấn tĩnh tinh thần w00t.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Khoa Học Kỹ Thuật - Computer & Internet
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.